Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami KagamiRoha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

SS đặc biệt dịp nghỉ hè - Một ngày hè (※Báo cáo vẫn còn sống)

Độ dài 1,420 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-29 00:16:45

    Cũng lâu rồi tôi không viết chap mới. Do sức khỏe không tốt, công việc bên xuất bản và chuyện đời tư cũng khá bận nên tôi đã phải dừng cập nhật.

    Để mọi người phải chờ đợi thật sự tôi rất áy náy. Vì giờ đã dư dả được chút thời gian nên tôi sẽ tiếp tục lại phiên bản web.

    Trước tiên tôi sẽ viết một SS để báo cáo mình vẫn sống sót! Mong vẫn được mọi người ủng hộ m(__)m

   

    =============

   

    ――Shiho vào kỳ nghỉ hè quá ư là lôi thôi.

   

    「Shii-chan ơi, đến giờ dậy rồi đó con」

   

    「Auu――...... Thêm chút nữaaa」

   

    「Đã 12 giờ trưa rồi cô nương. Có đang nghỉ hè thì cũng đừng lôi thôi thế chứ」

   

    「......Dạaa」

   

    Bị mẹ đánh thức, Shiho rời khỏi chăn rồi vừa đi vừa ngáp ra khỏi phòng.

    Trông cô lúc này vẫn còn buồn ngủ lắm.

   

    Do đang nghỉ hè nên cô thâu đêm cho đã, và vì thâu đêm nên với cô nàng 12 giờ vẫn còn là buổi sáng.

    Nhưng dù muốn chợp mắt thêm chút nữa, cô vẫn nghe lời vì để mẹ bực là không được.

   

    Sau khi rửa mặt rồi ngồi vào bàn, mẹ cô đem cơn trứng cuộn ra.

    Khoảnh khắc thấy cơm trứng cuộn, Shiho dang bất mãn vì bị đánh thức bỗng cười tươi rói.

   

    「Yeee――! Cơm trứng cuộn!」

   

    「Thưởng cho Shii-chan vì chịu dậy đàng hoàng đó」

   

    「Cảm ơn mama nhiều! Con ăn đây――!」

   

    Phương châm nuôi dạy con của nhà Shimotsuki là 『chiều chuộng』.

    Và vì sao đó, một người mẹ thương con như Satsuki cũng rất là nuông chiều Shiho.

   

    Cũng nhờ vậy nên Shiho đang rất là vui.

   

    「Ngoàm ngoàm. Cảm ơn vì bữa ăn ạ――!」

   

    Cô ăn chậm nhai kỹ xong bữa thì đồng hồ đã điểm 1 giờ chiều.

   

    「Thế hôm nay Shii-chan định làm gì nào?」

   

    「Hôm nay...... chắc tạm thời cứ qua nhà Koutarou-kun đã!」

   

    「Phải là hôm nay 『cũng』 chứ nhỉ? Ngày nào mà con chẳng qua」

   

    「Hì hì~~」

   

    Cứ sau giờ trưa là cô đến nhà cậu con trai cô yêu.

    Không phải phóng đại khi bảo đây là thói quen hằng ngày. Vì cũng hiểu điều đó, mẹ cô cười cười.

   

    「Thế thì mẹ sẽ chở con đi sau khi con chuẩn bị xong」

   

    「Dạ! Mama chờ chút, con đi thay đồ ngay!」

   

    Shiho vội vàng lên đồ rồi ra khỏi nhà.

    Lúc này mẹ cô - Satsuki đã ở trong xe trước chờ cô.

   

    Chuyện này cũng đã là chuyện thường ngày. Vì nhà Koutarou có hơi xa nên Satsuki lúc nào cũng lái xe đưa đón Shiho.

    Cô con gái lên xe là xe bắt đầu đi, đi khoảng chừng 20 phút là đến nhà cậu con trai đó.

   

    「Cảm ơn mama! Con đi đây~!」

   

    「Ừ con đi. À Shii-chan, gửi lời chào Koutarou giúp mẹ nhé」

   

    「Dạ――!」

   

    Shiho xuống xe rồi nhấn chuông nhà Koutarou.

    Cũng nhờ mỗi ngày cô đều đến vào tầm này nên nhà Nakayama đã quen mà ngay lập tức ra đón.

   

    「......Đến đây làm gì?」

   

    「Trời ạ Azunyan♪ Bụng mừng nhưng mặt vẫn tsundere đúng là đáng yêu lắm á」

   

    「Tsundere cái gì mà tsundere! Hứ――」

   

    Người mở cửa cho Shiho không phải Koutarou mà là em kế của cậu, Azusa.

    Azusa tỏ thái độ thù địch với cô nàng Shiho gần như ngày nào cũng đến chơi, nhưng Shiho thì vẫn vô tư chẳng bận tâm gì về điều đó.

   

    「Thôi thì cứ game trước đã nhỉ? Hôm nay chị sẽ cho em tơi bời luôn」

   

    「Hả, gì cơ? Hôm qua Azusa tình cờ thua nhưng tổng thể thì điểm vẫn hơn mà nhỉ~」

   

    Và thế là hai người họ đấu game với nhau.

    Bằng cách nào đó họ vẫn thân thiết và chơi với nhau như vậy mỗi ngày.

   

    Tính ra tại nhà Nakayama, Azusa mới là bạn hay chơi cùng Shiho.

    Koutarou có thể làm đối tượng trò chuyện chứ game thì cậu không hay chơi cho lắm.

   

    「A, đã tới rồi à. Chào mừng cậu, Shiho」

   

    「Tớ tới rồi nè, Koutarou-kun♪」

   

    「Lẹ lên cái coi Shimotsuki-san!」

   

    Nụ cười vui vẻ của Koutarou chữa lành Shiho, còn tiếng thúc giục của Azusa liền khiến hai người bắt đầu đem game ra chiến.

    Và sau đó, Shiho tận hưởng kỳ nghỉ hè của mình tại nhà Koutarou.

   

    Cô chơi game với Azusa, ăn đồ ăn vặt Koutarou chuẩn bị cho, chơi thua, dỗi, chạy trốn khỏi phòng Azusa, xuống chuyện trò với Koutarou...... rồi cứ thế mà đã 7 giờ tối.

   

    「......A! Mama nhắn là đã tới rồi này」

   

    Nhận được tin của Satsuki qua điện thoại, Shiho bật dậy khỏi sofa.

    Giờ đã là giờ cô phải về nhà.

   

    「Koutarou-kun, hình như bữa tối nay mama có mang theo gà rán chia cho cậu nữa đó」

   

    「Ồ――. Azusa sẽ vui lắm cho coi...... Tớ phải cảm ơn mới được」

   

    Cô cùng Koutarou ra ngoài vừa hay ngay lúc Satsuki xuống xe.

    Sau khi đưa gà rán xong, mọi người tạm biệt nhau rồi Shiho lên xe về nhà.

   

    Cô vẫy tay qua cửa sổ cho đến khi Koutarou khuất dạng.

    Rồi khi về đến nhà, cô liền ăn tối luôn.

   

    「Cảm ơn vì bữa ăn♪ Gà rán bữa nay ngon quá~」

   

    「Có gì đâu nào. Giờ trước khi papa về con đi tắm đi nhé?」

   

    「Dạ!」

   

    Sau khi ăn thật nhiều món gà rán yêu thích, cô đi tắm rồi về lại phòng mình.

    Lúc bấy giờ đã là hơn 10 giờ tối.

   

    Thường thì lúc này cô phải chuẩn bị bài vở rồi sửa soạn đi ngủ, cơ mà...... vì đang nghỉ hè nên buổi tối vẫn chưa kết thúc được đâu.

   

    『Hế lô Koutarou-kun♪』 『Rảnh quớ~』 『Trả lời ik~』 『Nèeeee』

   

    Cô cứ gửi tin nhắn trước rồi chơi game trong lúc chờ phản hồi.

    Đây chính là buổi tối thường ngày của Shiho.

   

    『X-xin lỗi! Tớ dọn dẹp sau bữa tối mới thấy tin nhắn của cậu!』

   

    『Chậm quáa. Thiệt tình...... Muốn tớ tha thứ thì Koutarou-kun gửi tớ ảnh cậu đi?』

   

    『Tớ không chụp bản thân nên không có ảnh đâu』

   

    Thoạt đầu Koutarou cũng trả lời lại ngay, nhưng cậu chàng thuộc tuýp ngủ sớm dậy sớm nên sau một lúc đã ngủ thiếp đi và không còn nhắn lại nữa.

   

    Tiếp sau đó Shiho nhắn tin với người cũng thức khuya giống mình là Azusa. Lần này hai người thâu đêm thi xem bên nào sẽ ngủ trước.

   

    『Azunyan chắc buồn ngủ rồi nhể? Giờ em ngủ được rồi đó?』

   

    『Có buồn ngủ đâu! Chứ Shimotsuki-san sao không ngủ đi? Thua cái này cũng đâu có gì đáng xấu hổ đâu mà?』

   

    Hai người cứ khích qua khích lại nhưng đến tầm 4 giờ sáng thì quả thực ai cũng buồn ngủ cả rồi.

    Và cũng vì thiếp đi cùng một lúc nên thắng bại đã không được phân định rõ.

   

    Thế rồi đến 12 giờ trưa, cô lại được Satsuki gọi dậy.

    Cứ như vậy, Shiho đã trải qua những ngày nghỉ hè của mình một cách siêu lôi thôi.

   

    Nhưng đối với cô nàng, những ngày vô cùng hạnh phúc ấy cũng là những ký ức không thể nào thay thế được――.

   

    【Hết】

   

    =============

   

    Cảm ơn mọi người vì đã đọc!

    『Shimotsuki-sàn thích nhân vật nền』 tập 5 hiện đã có quyết định xuất bản.

    Với cả bản truyện tranh tập 1 cũng đang được xuất bản nên là mọi người cũng hãy ủng hộ nhé m(__)m

Bình luận (0)Facebook