Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami KagamiRoha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 386 - Đừng nói tớ mát dây mà

Độ dài 908 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-26 00:00:48

    「Ehehe♪ Giờ tớ hiểu rồi...... Hóa ra dù tớ yêu Koutarou-kun, ở Koutarou-kun vẫn có phần nào đó mà tớ ghét nhỉ」

   

    ......Tôi hơi bị sốc sau khi nghe Shiho cười nói vậy.

   

    「Bị Shiho bảo ghét làm tớ hơi bị đau lòng đấy」

   

    Lời nói mạnh miệng không ra dáng bản thân của Shiho đã đâm một phát vào lồng ngực tôi.

    ......À đâu, cái 『không ra dáng』 kia chắc là suy nghĩ của mỗi mình tôi thôi.

   

    Vì Shiho cũng tương đối độc miệng mà.

    Những khi chơi game đối chiến online, cũng có mấy lần Shiho văng miểng, kiểu 『Lag quá』, 『Game rác』 hay 『Méo chơi lại nữa đâu』.

   

    Lúc nhìn cảnh đó, tính ra cũng lạ khi tôi lại có suy nghĩ là Shiho sẽ chỉ nói ra lời hay ý đẹp.

   

    「Ừa, nhỡ có sốc thì nhớ kiểm điểm rồi khắc phục đi nhé? ......Để bù lại, tớ sẽ chữa cho cậu sau khi la cậu xong」

   

    Nói rồi, Shiho nhẹ nhàng siết lấy tay tôi.

   

    「――Tớ ghét lắm. Nhưng cứ nói nói cũng chẳng thoải mái gì...... Hay là thay vì nói, tớ sẽ truyền đạt cảm giác bằng thái độ nghe? Đụng chạm chẳng hạn」

   

    Hiểu rồi...... hóa ra cái hôn lúc nãy cũng là vì thế à?

    Cô nói ghét tôi, tổn thương tôi, nhưng cũng đồng thời truyền đạt tình yêu với một mức độ không hề kém cạnh.

   

    「Hì hì♪ Chiến lược này tốt ghê...... Nếu sử dụng lời "ghét" làm cái cớ là có thể chạm vào Koutarou, chắc tớ cũng nên nói nhiều nhiều vào nhỉ?」

   

    「Thôi đừng...... cứ mỗi lần cậu nói vậy là cảm xúc tớ lại đánh đu kinh lắm đấy」

   

    Tôi hồi hộp vì bị Shiho chạm vào, nhưng do cơn hồi hộp đến ngay sau khi mất tinh thần mà cảm xúc của tôi như muốn điên lên vậy.

   

    「Ờm, giờ nói gì đây ta...... À phải, tớ đang ghen thì Koutarou-kun lại cứ nghĩ này nọ về câu chuyện, do cậu trông cứ như bị mát dây nên tớ đã nạt cậu một trận nhưng vì yêu quá nên tớ đã hun cậu một cái nhỉ?」

   

    Tóm tắt có mà như không có ấy.

    Liên kết câu chuyện lại như này lại càng khiến nó trông như một mớ hỗn độn hơn.

   

    ......Ơ mà khoan, không phải.

    Trong lời cô ấy có một từ tôi không thể đánh mắt cho qua được.

   

    「Xin lỗi nhưng tớ nghĩ mình không phải là mát dây đâu」

   

    「Suốt ngày tự trách với tự hại mình thì có khác gì hả?」

   

    「Nhưng chuyện đó đúng là không phải mà」

   

    Tôi bất giác lắc đầu trước cái từ đầy quá đáng kia.

    Nhưng tình trạng cũng đâu đến nỗi đó đâu...... vừa bảo thế thì chẳng hiểu sao, Shiho run run đôi vai trông vui lắm.

   

    「......Ừa, được đó. Nếu không thích thì cứ nói là không thích đi. Cậu cũng không cần chấp nhận lời tớ nói mọi lúc đâu. 『Ý chí』 của cậu...... và của cả Koutarou-kun, hãy thể hiện ra thật rõ nhé?」

   

    Ý chí, của tôi à?

    Đúng ra tôi vẫn đang thể hiện bản thân theo cách riêng...... thế nhưng với Shiho thì chừng đó vẫn chưa đủ.

   

    Kiểm điểm lại thôi.

   

    「......Đã vậy thì, cho tớ nói một điều này được không?」

   

    Đây chính là chuyện tôi muốn bày tỏ bằng mọi giá.

   

    「Ừa, thoải mái. Cậu cứ nói đi, đừng khách sáo. A, cơ mà...... k-không được nói mấy chuyện dâm dục nghe. Tớ vẫn chưa chuẩn bị xong tinh thần đâu」

   

    「Ơ, không phải vậy. Cậu đừng vội thế chứ」

   

    Mấy chuyện đó cả tôi cũng chưa nghĩ đến nữa là.

    Cơ mà tụi tôi hiện còn chưa hẹn hò nữa, mấy chuyện như kia hãy còn sớm lắm.

   

    Quan trọng hơn là tôi vẫn có chuyện muốn cho Shiho biết.

   

    「Tớ yêu Shiho nhất, chỉ riêng chuyện đó là tớ mong cậu hãy hiểu cho...... Mà tớ yêu cậu nhất nên cậu cũng không cần lo lắng quá nếu tớ có nói chuyện với cô gái nào khác đâu, đó là mong muốn của tớ―― à không. Tớ muốn cậu hãy tin vào tớ...... tin vào tình cảm của tớ」

   

    Một Shiho ghen ghen cũng đáng yêu đấy.

    Nhưng quả nhiên, nhìn cậu lo lắng thì tớ cũng đau theo.

   

    「Tớ không có muốn nói chuyện với mấy cô gái khác đâu. Một phần trong tớ chẳng thể nhìn được ai khác ngoài Shiho là khác giới. Tớ không thể hiểu  cũng như đồng cảm được với 『sự ghen tuông』 của Shiho cũng là vì thế...... Do đó mà đôi khi, điều đó khiến tớ thấy thoải mái với những cô gái khác hơn cậu nghĩ」

   

    Tôi khó mà có thể sống khi chỉ dính líu đến đàn ông con trai trong cuộc đời sau này.

    Và vì vậy, tôi muốn cả Shiho cũng hãy làm quen với chuyện đó――

Bình luận (0)Facebook