Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami KagamiRoha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 497 - Đã đến hồi áo tắm! - 26

Độ dài 844 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-18 00:01:09

    Azusa bên tay phải.

    Shiho bên tay trái.

   

    Tình huống hiện tại có thể được diễn tả là 『Hai tay hai hoa』 thì phải.

   

    「N-này...... tớ thả tay ra được chưa.....」

   

    Lúc này tôi đang ở trong tình trạng ôm một lúc cả hai người.

    Nhờ có lực đẩy của nước nên sức nặng không còn bao nhiêu. May là dù nước có sâu với hai cô nương cơ thể thấp bé này, tôi vẫn nhướn được vì mực nước chỉ qua vai chút đỉnh.

   

    Nhưng hiện tại...... khi trên cơ thể họ chỉ có độc một lớp vải mỏng mỏng là đồ bơi, cơn nóng hơn mọi khi trong người khiến tôi không thể bình tĩnh được.

   

    「Ể――. Koutarou-kun đưa tụi tớ tới chỗ nào nông hơn đi? Cả tớ với Azunyan đều không giỏi bơi nên cậu chịu khó chút nhé?」

   

    「Phải đó phải đó――!」

   

    Ơ thôi nào, mới nãy làm bướng đi bơi thế mà ngay lúc này lại thành thật là sao.

    Mà thôi, chịu vậy. Trước mắt cứ giữ như vầy đến gần bãi cát cái đã. Giờ mà bước thêm tầm chục mét thì ắt hẳn chân họ sẽ tới được đất thôi.

   

    「À onii-chan. Mình đi lấy phao nên không phải hướng đó, là ngược lại mới phải」

   

    「......」

   

    Nói rồi, Azusa đang bám vai bỗng vỗ lưng tôi bộp bộp.

    Mà nói thật thì tôi gần như chẳng ngại ngùng gì với Azusa đâu. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi đoán ẻm vẫn chịu được hầu hết vì là em kế.

    Nhưng dù vậy, vì quá bận tâm Shiho đang bám vào cánh tay bên kia nên tôi đành miễn cưỡng nghe theo mệnh lệnh của Azusa.

   

    Nhưng tốt nhất là nên đi lấy càng sớm càng tốt vì sóng sẽ cuốn cái phao đi mất nếu cứ tà tà thế này.

    Chẳng còn cách nào khác, tôi tiếp cận vị trí cái phao. Vì nó vẫn còn ở gần nên chẳng mấy chốc đã đuổi theo được.

   

    「Lấy được rồi――!」

   

    Azusa với một tay ra và rồi cầm lấy cái phao.

    Ngon, giờ thì để Shiho xài cái phao này...... là những gì tôi đã định.

   

    「Ớ, hình như nó xì rồi kìa!?」

   

    Cái phao đang xẹp xẹp dần đi.

    Chắc vì bị hai người này kéo qua kéo lại chứ đâu...... Có khi bị lủng chỗ nào cũng không chừng.

   

    Thế là chẳng còn cách nào.

   

    「Ai da~. Thế mình về thẳng bãi cát luôn thôi nhỉ? Tớ nghĩ có cái phao to to nào ở đó đấy」

   

    「Cũng phải. Nào, đi thôi onii-chan! Nhanh nào nhanh nào」

   

    Thế rồi con bé lại vỗ lưng tôi thêm nữa.

    Anh nào phải ngựa đâu em...... có không bị thúc thì anh vẫn đi được mà.

   

    Đó là những gì bình thường tôi có thể nói phát một.

   

    「............」

   

    Nhưng hôm nay, vì Shiho mà tôi chẳng nói được chữ nào luôn.

   

    Mỏng quá.

    Sẽ không quá lời khi bảo da cô ấy gần như chạm vào tay tôi.

   

    Cảm giác chạm truyền đến tôi trực tiếp tới vậy đấy.

   

    「Ủa? Onii-chan......?」

   

    「Sao thế Koutarou-kun?」

   

    Là do tôi im im quá hay sao.

    Mà hai người dòm dòm mặt tôi như đã nhận ra sự thay đổi kỳ lạ.

   

    Chắc hẳn họ cũng đã nhận thấy sắc mặt kỳ kỳ của tôi.

    Và thay vì hoảng lên―― họ lại cười nhăn nhở là đằng khác.

   

    「Á, lại đỏ mặt kìa!」

   

    「Eh!? Đừng nói là onii-chan đang ngại vì chạm vào Azusa nhé? Uâyyy, siscon kìa!」

   

    Sai rồi. Em chẳng phải nguyên nhân ở đây đâu Azusa.

    Em kế có nói gì cũng là thành viên trong gia đình, vậy nên việc thấy ngại là gần như chẳng có.

    Nhưng Shiho thì khác, có kiểu gì thì tôi vẫn thấy bận tâm.

   

    「K-không có gì đâu」

   

    Tôi biết cứ hoảng hoảng sẽ lại càng kích thích mặt tiểu quỷ của Shiho.

    Vậy nên tôi làm bộ điềm tĩnh rồi nhanh chân tiến đến một nơi hai người họ có thể đứng được.

   

    「Rồi đó hai người...... không sao nữa rồi nghe」

   

    Sẽ chẳng có gì nguy hiểm ở chỗ này.

    Nó rõ rành rành thế đấy, vậy mà......

   

    「À Koutarou-kun? Đã tới đây rồi, thôi thì nhờ cậu đưa tụi tớ đến luôn bãi cát nhá~♪」

   

    「Vì phao hỏng rồi nên em sẽ dùng onii-chan như là phao thay thế ha!」

   

    Vậy mà hai người họ, lại chẳng chịu buông tôi ra――

Bình luận (0)Facebook