Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami KagamiRoha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 448 - 「Cái hay khi chơi game không phải 『tiến bộ』, mà đó là 『chiến thắng』 đó!」

Độ dài 932 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-27 03:01:09

    Đây là lần đầu tiên Shiho trú lại qua đêm.

    Vậy nên tôi có hơi căng thẳng, và đồng thời cũng có chút trông chờ.

   

    Nhưng buồn một cái là hôm nay...... Shiho lại hiếu kỳ với Yuzuki chứ không phải tôi.

   

    「Hay quá! Thắng Houjou-san rồi này...... thắng đậm luôn là đằng khác!」

   

    「Xin lỗi nhé, mình chưa chơi game bao giờ cả. Hay là ta dừng ở đây đi? Mình chơi tệ quá thì Shiho-san cũng đâu rèn luyện được gì, lại còn chẳng vui vẻ bao nhiêu nữa nhỉ?」

   

    「Eh? Ủa tui thấy vui mà? Houjou-san không biết rồi...... Cái hay khi chơi game không phải 『tiến bộ』, mà đó là 『chiến thắng』 đó!」

   

    Lúc này Shiho và Yuzuki đang chơi game trong phòng khách.

    Hai người họ đang chơi một con game đua xe có ném mai rùa với chuối gì gì đó bằng tay cầm mà Shiho mang đến.

   

    Lâu lâu tôi với Azusa cũng chơi với Shiho trò đó, tuy là một con game tiêu chuẩn, thế mà...... Shiho lại yếu đến không ngờ luôn.

    Dù cày cuốc kinh hơn bất kỳ ai lẫn có đôi tai thính rất tốt cho việc nắm tình hình giữa ván, thế nhưng do máu dễ dồn lên não quá hay sao mà cổ thường hay mất bình tĩnh rất nhanh.

   

    Một mặt chắc vì tôi với Azusa khó bị game làm cho nóng máu, nhờ thế mà khi chơi giữ được bình tĩnh, thành ra...... ở mấy con game đối kháng, điểm đó lại thành ưu điểm giúp tụi tôi thắng được Shiho.

   

    Mà Shii-chan nhà tôi thì cứ thua là dỗi.

    Cổ mà dỗi là nhìn cái hiểu luôn, trông cũng đáng yêu lắm.

    Nhưng hễ cứ thắng được là Shiho lại cao hứng vô cùng, dẫn đến việc hôm nay...... cổ hành Yuzuki tơi tả rồi lấy đó làm niềm vui.

   

    「À mà cũng phải...... Houjou-san đâu thấy vui gì đâu đúng không? Thế thì mình dừng tại đây vậy」

   

    「Không phải đâu, thực ra chỉ cần đụng vào game thôi mình cũng thấy vui rồi đó? Nếu được, mình vẫn muốn chơi thêm tí nữa...... cơ mà xin lỗi vì mình gà quá」

   

    「Ai chà. Nếu thật thế thì tui đành chiều cậu vậy. Dù sao tui cũng tốt bụng lắm chứ phải không đâu」

   

    「Thật sao? Cảm ơn cậu nhiều lắm. Shiho-san đúng là tuyệt vời mà」

   

    「.....Hì hì~」

   

    Không biết quan hệ của hai người họ sẽ thành ra thế nào nhỉ.

    Cái không gian này làm tôi cứ thấy kỳ lạ sao sao, nên là nhìn từ bên ngoài, tôi cười nhẹ.

   

    Vì thời gian cũng vừa đẹp, tôi vào bếp rửa chén đĩa trong khi dõi theo tình hình của hai người họ, thì bỗng nhiên...... Azusa ngậm kem bước tới chỗ tôi sau khi quay về từ cửa hàng tiện lợi.

   

    「Sao đấy Azusa? Vì Shii-chan đang đam mê Yuzuki nên em rảnh quá hả?」

   

    「Onii-chan cũng khác gì em đâu」

   

    「......Em nói cũng đúng」

   

    Thường thì lúc này Azusa sẽ bị Shiho quấn lấy. Và dù có làm mặt như chẳng ưa gì, hẳn là con bé vẫn thấy vui vẻ phần nào đó.

    Nhưng khác cái là riêng hôm nay, ẻm lại rảnh tay nên mới một lần hiếm hoi tới bắt chuyện với tôi.

   

    「Nè, onii-chan không thấy ghen hả? Nếu Shimotsuki-san thân thiết với người khác, anh có thấy khó chịu không?」

   

    「......Hỏi gì ác ý ghê vậy em」

   

    Tôi cười khổ, và Azusa cũng cười theo, một nụ cười nham hiểm.

    Con bé này vì rảnh quá nên tính đi trêu tôi hay gì.

    Khía cạnh tiểu quỷ của con bé đang nhòm nhòm tôi, nhưng tiếc thay...... có lẽ kỳ vọng của Azusa đã không được đáp ứng rồi.

   

    「Đúng là có ghen ha?」

   

    「Hừmmm...... Không, chắc không có đâu. Đúng hơn là anh còn thấy mừng vì vòng bạn bè của Shiho đã rộng ra rồi ấy」

   

    「Ể――? Gì vậy trời, trả lời chán ngắt. Anh tốt quá, tốt thấy kinh luôn」

   

    「Em đừng nói thế chứ...... Cơ mà Azusa thì sao?」

   

    「Hửm? Em thì ghen lắm. Cả lúc này em cũng đang rất cay vì Yuzuki onee-chan bị Shimotsuki-san cướp mất đây này」

   

    「Ra là ghen vụ đó à」

   

    Có khi nào Yuzuki lại là kiểu người được ưa thich bởi những người cùng giới không ta.

    Không phô trương ý kiến bản thân, rồi luôn luôn tôn trọng đối phương và chiều theo mọi điều họ muốn...... Hiều rồi, nếu ta thử liệt kê ra những điểm tốt của Yuzuki, cô ấy sẽ là một ứng cử viên siêu tốt cho vị trí bạn bè.

   

    ......Ơ khoan, ra thế. Hóa ra đó cũng là lý do mà Hanagishi và Ikura cùng lớp đối tốt với tôi.

    Vì tôi cũng tương tự nên mấy điều vừa nói cũng áp dụng được lên chính tôi nữa.

   

    Cả Nakayama Koutarou cũng được bạn bè cùng giới đón nhận, vì vậy mà...... với những người yếu ý chí như tụi tôi, tính ra điều đó cũng không hẳn là tệ lắm――

Bình luận (0)Facebook