Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami KagamiRoha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 360 - Như những bộ romcom thường nhật thường thấy - 5

Độ dài 814 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-23 23:32:44

    『Mirroring』

   

    Theo như tìm hiểu được, cụm từ đó có vẻ là một thuật ngữ trong tâm lý học:『Hiệu ứng đồng điệu』. Hiệu ứng này thể hiện qua việc đối tượng có những động tác tương đồng với người mình mến. Họ sử dụng hiệu ứng phản chiếu đó để thực hiện những cử chỉ giống với người mình muốn thân thiết hơn――.

    Một kỹ thuật như thế cũng tồn tại nữa hả.

   

    Mà ngẫm lại thì Shiho có khéo đến vậy đâu, cử chỉ giống tôi chắc là do vô thức chứ chẳng phải kỹ thuật gì.

   

    「Papa với mama cũng mừng lắm, bảo kiểu nói chuyện của tớ 『đã mềm mại hơn rồi』」

   

    「......Ủa, chẳng phải Shiho từ trước đã thế rồi sao?」

   

    「Không đâu. Tớ lạnh lùng...... hay phải nói là thiếu sức sống hơn cậu nghĩ nhiều lắm」

   

    Shiho nheo mắt ra chiều hoài niệm.

    Tôi cũng lục lại ký ức một năm trước, khi đó Shiho đúng là lạnh lùng hơn hiện giờ.

   

    Hồi đó...... cái hồi tôi còn gọi Shiho là 『Shimotsuki-san』 ấy, khi đó cô ấy lãnh đạm, không cảm động và không biểu cảm hơn, cứ như băng vậy.

   

    Nhưng 『Shiho』 hiện tại là một thiếu nữ hồn nhiên và tràn đầy nhựa sống.

   

    「Koutarou-kun ảnh hưởng đến tớ nhiều đến vậy luôn đấy」

   

    Cô nói thế rồi mỉm cười bẽn lẽn.

   

    「Hì hì...... vì vậy nên tớ mới sợ một mối quan hệ hơn cả hiện tại. Nếu tụi mình trở thành người yêu, tớ không biết mình sẽ thành ra thế nào đâu」

   

    「Tớ nghĩ Shiho vẫn sẽ như mọi khi thôi」

   

    「Không thể nào đâu. Nếu nó chuyển hóa theo hướng tốt thì vui, chứ lỡ như...... tớ thành yandere, xong tổn thương Koutarou-kun thì sao, tớ lo lắm」

   

    Ngẫm lại thì tình yêu của Shiho khá là nặng nề.

    Tôi đã quen rồi, dạo này hầu như còn chẳng bận tâm, nhưng xem ra Shiho vẫn còn lo ngại chuyện đó.

   

    Nhưng về chuyện đó, tôi có thể nói thẳng một điều.

   

    「Shiho tốt tính lắm, nên sẽ không sao đâu」

   

    Chỉ riêng việc Shiho sẽ không tổn thương tôi là tôi có một niềm tin vững chắc.

    Tôi hiểu được điều đó sau khi đã tiếp xúc với Shiho bấy lâu nay.

    Cũng bởi Shiho đâu phải một cô gái có thể tổn thương người khác.

   

    「Hự...... 『T-thang đo độ thích』 lại tăng nữa rồi. Nói mấy lời đẹp đẽ như vậy là ăn gian lắm cậu biết không? Rốt cuộc thì Koutarou-kun đang cố tăng điểm thiện cảm với tớ lên bao nhiêu thế?」

   

    Nào có đâu.

    Ăn gian là cậu mới phải, khi lại mừng tới vầy chỉ vì một lời của tớ.

    Cứ để tớ thấy toàn điểm đáng yêu như vậy thì đừng hỏi sao tớ lại bất giác nói đủ điều xấu hổ.

   

    「Tính ra tớ chưa bày tỏ suy nghĩ rõ ràng bao giờ...... vì vậy, tớ sẽ đàng hoàng nói ra cho cậu nghe」

   

    Azusa đã cất công dọn lên bối cảnh rồi.

    Tranh thủ dịp này, tôi sẽ nghiêm túc bày tỏ lòng mình cho Shiho.

   

    Về tình cảm tôi ôm trong lòng.

    Về ước nguyện chứa đựng trong tim.

    Tôi sẽ gửi đến Shiho, một cách đàng hoàng.

   

   

   

   

   

    「――Tớ muốn thành người yêu với Shiho」

   

   

   

   

   

    Tôi đã luôn trong tâm thế sẵn sàng.

    Nếu Shiho thấy được, tôi muốn thúc tiến quan hệ của cả hai.

   

    Tôi của không lâu trước cứ toàn để Shiho phải chờ đợi.

    Nhưng cũng đã đến lúc rồi.

    Nếu đó là tôi - kẻ không còn là một thằng hèn, một nhân vật phụ.

    Thì tôi, nhất định sẽ yêu được Shiho.

   

    「Chỉ khi nào Shiho thấy ổn thôi...... nhưng nếu cậu chịu hẹn hò với tớ, tớ sẽ hạnh phúc lắm」

   

    Tôi đặt tâm tư vào trong từng câu chữ.

   

    「Cũng vì tớ yêu Shiho mà」

   

    ......Giờ thì, Shiho sẽ trả lời kiểu gì đây?

   

    「Ơ? Ủa...... Eh―!?」

   

    Tôi chăm chú quan sát Shiho, còn Shiho thì...... trong khi mặt đỏ bừng như núi lửa phun trào với đôi mắt xoay mòng mòng, cổ đột nhiên cuống cuồng một cách đáng ngờ.

   

    Tôi biết đây là một cảnh vô cùng quan trọng...... nhưng hành động của Shiho thú vị quá đi, làm tôi lỡ bật cười mất――

Bình luận (0)Facebook