Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami KagamiRoha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 522 - Đêm đầu tiên - 10

Độ dài 798 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-01 03:05:40

    Nếu như quan hệ với Shiho vẫn cứ vậy chẳng đổi khác.

    Thì khi đó, không biết tôi sẽ ra sao nhỉ.

   

    Liệu tôi có sụp đổ đúng như lời Kurumizawa-san nói không.

   

    「Theo tớ thấy...... cứ đà này cậu sẽ không còn là 『Nakayama』 nữa đâu」

   

    Tôi không còn là tôi.

    Xem ra đó là nghĩa của hai từ 『sụp đổ』 cô ấy nói.

   

    「Nói thật tớ nghe đi Nakayama. Mấy chuyện như chịu đựng rồi cố không để tâm ấy, nhiều lắm nhỉ?」

   

    「............」

   

    Chuyện chịu đựng.

    Rồi cố không để tâm.

   

    Làm gì có chuyện đó―― là những gì tôi muốn nói.

    Nhưng nói thế thì chắc chắn là nói dối.

   

    「Thực lòng cậu 『muốn hẹn hò』 với Shimotsuki lắm đúng không? Nhưng tại Shimotsuki mà chuyện đó là không thể, thành thử...... cậu chịu đựng, theo tớ thấy là vậy」

   

    Đúng không thể cãi.

    Tôi đang gắng chịu việc không thể trở thành người yêu của Shiho.

   

    「Nhưng Shiho vẫn chưa sẵn sàng mà, tôi phải chờ......」

   

    Việc vẫn viện cớ liệu có phải do tôi không muốn thừa nhận?

    Chứ giờ mà đồng tình, tôi có cảm giác mình sẽ khẳng định quan hệ với Shiho đang không hề thuận lợi.

    Và chẳng hiểu sao tôi lại không thích cảm giác đó.

   

    Nhưng cái phần đó...... có vẻ lại khiến Kurumizawa-san tò mò.

   

    「――Chẳng giống Nakayama nhỉ」

   

    Chỉ một lời thôi.

    Thế mà tôi chẳng nói được gì nữa.

   

    Không giống tôi.

    Chẳng hiểu nổi câu đó ám chỉ gì khiến đầu óc tôi hỗn loạn.

   

    Những lời vừa rồi họa chăng là muốn ám chỉ không giống 『Nakayama Koutarou』.

    Tôn trọng cảm xúc đối phương, không ưu tiên ý muốn bản thân mình...... cái suy nghĩ đặt người khác lên trên bản thân này...... đáng ra phải là điểm tốt của tôi mới đúng.

   

    「Chờ đợi không đem lại lợi ích gì cho Shimotsuki, và dĩ nhiên là cả cậu cũng tương tự. Đã thế thì...... cậu đang chịu đựng vì lợi ích của ai vậy?」

   

    ......Eh?

    Lẽ ra tôi chờ là vì Shiho cơ mà.

   

    Hành động của tôi...... đừng nói là chẳng vì ai hết nhé?

    Thế rốt cuộc là vì cái gì?

   

    ......Ra vậy.

    Mạnh miệng mà nói thì chỉ có một, hành động này...... chỉ có lợi với mỗi 『thứ đó』 thôi.

   

    (Với 『câu chuyện』 thì đây là một tiến triển thuận lợi không chừng)

   

    Để kéo dài một câu chuyện romcom sắp kết thúc ra.

    Tôi chờ đợi, chỉ với mục đích đó...... là những gì tôi linh cảm được.

   

    Đúng như lời Kurumizawa-san nói.

    Hành động chẳng giống tôi chút nào. Gì mà đặt câu chuyện thay vì người khác làm trung tâm...... cái lối suy nghĩ đó cũng gần gần với Mary-san rồi còn gì.

   

    À đâu, còn chẳng phải cô ta cơ.

    Cái cảm giác bóp méo suy nghĩ này...... cũng gần gần với cảm giác của khi trước.

   

   

   

   

   

    ――Nô lệ của câu chuyện.

   

   

   

   

   

    Linh cảm bản thân đang thành ra như thế khiến tôi thấy đau đau lồng ngực.

    Không vì Shiho cũng chẳng vì bản thân, mà tôi chỉ đang gắng gượng vì tác phẩm thôi sao.

   

    Dù đáng ra phải chín chắn rồi cơ...... bản thân đang thoái hóa của tôi, thảm hại thật.

   

    Ra vậy.

    Kurumizawa-san đang quan ngại điều này...... à không. Có lẽ cô ấy đang lo cho tôi.

   

    「Tớ hiểu cái suy nghĩ "Vì Shimotsuki" kia, nhưng về mặt kết quả thì cái đó lại chẳng vì ai hết...... Đó là lý do hai người dần dần lệch nhau. Để rồi cảm xúc của cậu và Shimotsuki giờ đang lệch chiều rồi」

   

    「Sao lại lệch đ......!」

   

    「Thế tại sao trong chuyến đi chơi này cậu lại bị cho ra rìa nhỉ? Cái kiểu đối xử này còn chẳng được coi là bạn bè chứ nói gì đến bạn trai. Cứ như thể lúc này...... cậu đang là 『người bảo hộ』 của Shimotsuki ấy」

   

    Tựa như đang du lịch với người nhà.

    Được tin tưởng đấy, nhưng vì bên nhau đã là chuyện quá đỗi đương nhiên nên cảm giác không có gì đặc biệt...... có vẻ là những gì đang xảy ra rồi――

Bình luận (0)Facebook