Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami KagamiRoha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lời bạt

Độ dài 974 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-09 23:16:25

    Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây!

    Tôi là tác giả Yagami Kagami. Tại đây, tôi xin chính thức thông báo tác phẩm 『Shimotsuki-san thích nhân vật nền』 (tên cũ: Thanh mai trúc mã ít nói mà nhân vật chính-sama đào hoa đem lòng yêu lại chỉ nói nhiều và đáng yêu với mỗi mình tôi) đã kết thúc.

   

    Trước khi nói ra suy nghĩ, tôi muốn chia sẻ với mọi người dự định sắp tới của tôi.

    Ban đầu tôi định thiết lập trạng thái về Đã hoàn thành luôn, nhưng tôi muốn đăng không định kỳ cả phần đại học nữa!

    Đó là lý do tôi đưa trạng thái về Đang phát hành. Giờ thì câu chuyện đã kết thúc, cơ mà tôi vẫn sẽ rất vui nếu mọi người cũng thưởng thức những ngày thường nhật bình dị của hai người họ.

   

   

   

   

   

   

    Vậy nên là...... xong hết rồi.

    Tôi đã viết tác phẩm này trong hơn ba năm đấy, với lượng chữ vượt quá một triệu luôn...... tính ra tôi viết cũng dữ phết chứ đùa (cười).

   

    Cũng tại cứ viết liên tục nên khi kết thúc, tôi có chút buồn, nhưng đồng thời cũng có cảm giác nhẹ nhõm vì đã có thể hoàn thành một cách trọn vẹn.

   

    Với tư cách là một tác giả, tôi tự hào vì đã viết được đến cuối mà không đứt gánh giữa đường. Bởi dù sao cũng có kha khá những tác phẩm dù nổi tiếng nhưng vẫn không thể kết thúc mà ha...... riêng về mặt đó thì tôi nghĩ mình đã hết lòng với độc giả rồi.

   

    Chính truyện, với tôi như một báu vật quan trọng vậy.

    Cũng không phải nói quá khi bảo chính truyện là tác phẩm đã cứu rỗi cuộc đời tôi.

   

    Vì tôi viết tác phẩm này khi đang nản chí dữ lắm.

   

    Hồi mới bắt đầu viết tác phẩm này, tôi đã nhận được giải thưởng tân binh của một nhãn hiệu nọ rồi từ đó làm việc như một tác giả ở đó luôn.

   

    Từ khi tôi nhận giải tân binh đến nay cũng đã hơn ba năm rồi.

    Hồi đó, trong suốt hơn một năm tôi đã không thể xuất bản được một cuốn sách nào cả.

    Khi xuất bản sách từ một nhãn hiệu, ta phải đệ đơn đề xuất cho một cuộc họp kế hoạch và có được sự đồng ý. Vấn đề là cuộc họp đó đã luôn đình trệ khiến việc xuất bản không được thông qua.

   

    Thỉnh thoảng tôi cũng không liên lạc được với biên tập, ít thì hai tuần, còn nhiều thì...... có khi tận một tháng. Những lúc đó tim tôi như muốn vỡ tan ra vậy.

   

    Nản lòng trước tình trạng công việc, tôi đã bắt đầu viết lách lại trên Syosetu để nâng cao tay nghề của mình.

    Và những nỗ lực đã được đền đáp khi tôi có thể viết tác phẩm thứ hai, cũng chính là tác phẩm này.

   

    Tác phẩm đã được bình chọn cho giải thưởng tiểu thuyết mạng chính là vì mọi người đã đánh giá và chấm điểm cao, và nhờ đó, thật không ngờ...... tôi đã có thể xuất bản được năm tập sách.

   

    Được nhìn thấy những bức minh họa đáng yêu của Shiho-chan, lại còn được đọc phiên bản truyện tranh của nó, tôi thật sự đã trải qua những thời khắc như mơ của một tác giả.

   

    Ba năm kể từ khi đăng tải, và hai năm kể từ khi tác phẩm được phát hành, đó là khoảng thời gian thật sự hạnh phúc với tôi.

    Có những khó khăn, cũng có những cay đắng, nhưng hơn cả thế, tôi còn có những kỷ niệm đẹp đến mức sẽ không bao giờ quên được.

   

    Tất cả là nhờ mọi người đã đọc đấy.

    Thật sự cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ.

   

    Vì đã đọc tác phẩm của tôi.

   

    Vì đã tận hưởng tác phẩm của con người hèn nhát này.

   

    Và vì đã ủng hộ, đã kỳ vọng vào kẻ mà chẳng ai kỳ vọng này.

    Tôi thật sự rất vui, vui như có thêm được sức sống mới vậy.

   

    Từ tận đáy lòng, tôi cảm thấy thật may khi đã không từ bỏ.

    Hồi tôi từ bỏ công việc tác giả cho nhãn hiệu nọ, tôi cũng đã tính bỏ luôn cả việc viết lách và rời khỏi con đường tác giả này.

   

    Nhưng giờ đây, tôi có thể dõng dạc nói rằng "Thật mừng vì đã tiếp tục".

    Quá khứ gian nan của tôi cuối cùng cũng đã được đền đáp.

   

    Tôi thật sự rất cảm ơn.

    Có thể cố gắng tiếp đều là nhờ mọi người cả.

   

    Từ giờ tôi sẽ tiếp tục thử thách với tác phẩm mới.

    Tôi không tự tin tác phẩm mới sẽ được như tác phẩm này...... nhưng dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ chiến đấu hết sức mình.

   

    Mong mọi người hãy dõi theo, được vậy tôi sẽ vui lắm.

    Nếu có quyết định gì sau này, tôi sẽ thông báo trên X (trước đây là Twitter).

    Rất mong mọi người hãy follow.

   

    Xin lỗi vì đã nói dông dài.

    Phần lời bạt đến đây xin phép được kết thúc.

   

    Mong là sau này chúng ta sẽ gặp lại――

   

    Yagami Kagami.

   

Bình luận (0)Facebook