Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami KagamiRoha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 456 - Nghi vấn biến thái - chân tướng vụ việc

Độ dài 835 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-04 01:31:29

    Vì lý gì mà Shiho lại rúc vào chăn tôi.

    Tôi thử hỏi chi tiết thì hóa ra, đầu đuôi nó là thế này.

   

    「Hình như tầm 3 giờ ha? Khi đó tớ vừa chơi game xong, định đi ngủ thì chợt lên cơn tò mò không biết cái mặt lúc ngủ của Koutarou-kun như nào, thế là tớ tới phòng cậu chơi luôn」

   

    「......Vậy tại sao cậu lại mặc đồ của tớ?」

   

    「Mặc đồ của người mình yêu cũng cần lý do luôn sao?」

   

    「......Thế còn vụ chui vào chăn tớ thì sao?」

   

    「Ngủ với chăn của người mình yêu cũng cần lý do nữa à?」

   

    「Thì ra là thế」

   

    Đã yêu vào rồi thì cần quái gì lý do nữa, tôi nghĩ thế, cơ mà...... lập luận đó hình như đã không thể thuyết phục Azusa.

   

    「Thì-ra-là-thế cái qué ấy!? Onii-chan đang bị Shimotsuki-san đầu độc rồi...... Còn cả cái tình yêu này nữa, không phải nó nặng nề quá sao? Nếu Azusa có người yêu, thường thì em sẽ khó chịu nếu người ta làm trò đó với em liền」

   

    「Vậy sao? Mình thì lại thấy không vấn đề gì」

   

    「Yuzuki onee-chan có suy nghĩ đó là vì chị thích mấy thằng không ra gì thôi, Azusa thì chịu chết...... thật là mừng khi không có cùng suy nghĩ với Yuzuki onee-chan」

   

    「Eh? A, Azusa-san? Cậu vừa nói xấu mình đó hả???」

   

    Azusa đang đánh giá thấp Yuzuki, ngạc nhiên thật.

    Ẻm cũng thế với tôi nữa, nên là...... có lẽ Azusa cũng xem thường cả Yuzuki - người tương tự với tôi.

   

    ......Mà thôi, chuyện này với chả chuyện nọ.

    Tạm thời ta có thể coi nghi vấn biến thái đã được giải quyết dứt điểm.

   

    「Thôi nhé, tớ ngủ chút đã. Cũng đâu dễ gì có dịp được ngủ với chăn của Koutarou-kun」

   

    「......Nếu đã thế thì sao không ngủ với chăn của Azusa đi? Nhỡ Onii-chan làm phiền thì sao mà ngủ nữa」

   

    「Không sao, dù sao anh cũng dậy rồi, cứ để cậu ấy thoải mái dùng cũng được. Anh còn phải dọn dẹp phòng khách......」

   

    「Ơơơ――? Gối ôm của tớ......」

   

    Shiho trông đầy nuối tiếc khi thấy tôi rời khỏi chăn.

    Nhìn cảnh đó xong, tự nhiên tôi muốn làm cái gối ôm cho Shiho mãi mãi...... nhưng nói thật thì cho đến khi cậu dậy, tớ đã làm gối ôm suốt 2 tiếng trời rồi đấy? Chẳng thể động đậy trong cái tư thế kỳ cục kia làm người ngợm cứ đau đau, giờ mà đòi thêm nữa thì căng cho tớ quá.

   

    「Thế thì Azunyan sẽ thành gối ôm mới!」

   

    「Nyaa!? Chờ đ-, ầy...... Shimotsuki-san thiệt là, hết biết luôn~」

   

    「Phư phư, chị biết tỏng. Azunyan ganh tỵ vì chị được ngủ trên giường onii-chan của em đúng không? Thế nên em mới cáu hơn hẳn bình thường chứ gì? Thôi không sao, chị sẽ chia sẻ cái chăn của Koutarou-kun với Azunyan mà, em khỏi phải lo」

   

    「L-làm gì có chuyện đó chứ!? A, Aaaazusa đâu có phải brocon đâu!!」

   

    ...... Vì ngồi nghe cuộc nói chuyện này từ phía sau làm tôi ngượng chết, tôi giả vờ như mình chưa nghe thấy gì rồi rời khỏi phòng.

    Kế đó, Yuzuki cũng rời theo như định bám theo tôi.

   

    「Mình thì chẳng muốn ngủ với chăn của Koutarou-san đâu, mình sẽ mượn chăn của Azusa-san vậy」

   

    「Cậu đâu cần phải nhất nhất cái gì cũng nói thế...... À mà quên, Yuzuki liên lạc với Kirari chưa nhỉ?」

   

    Tôi sực nhớ ra một chuyện làm mình bận tâm.

    Vào những lúc như này Ryuuzaki đúng là chẳng đáng tin, nhưng nếu là cậu ấy, tôi lại cảm thấy khá là ổn.

   

    「Kirari-san thì...... Hừmmmm, nói sao ta? Mình không nghĩ mình đang làm phiền Koutarou-san, nhưng nếu là Kirari-san thì đúng là có lỗi quá」

   

    「Tớ mong cậu cũng thấy có lỗi với tớ nữa...... mà ít nhiều cậu cũng nên liên lạc một lần thì hơn đấy」

   

    「......Cậu nói phải. Dù sao Kirari-san cũng là một người chu đáo, chắc sẽ xoay sở được bằng cách nào đấy không chừng」

   

    Và vì vậy, Yuzuki liền liên lạc với Kirari.

    Để rồi sau đó là bị ăn mắng, rằng 『Vì thế mà ở lại nhà Kou-kun thì chẳng phải kỳ cục quá à? Sang nhà tớ ngay』.

   

    Thế là sau bao chuyện, Yuzuki chỉ ở lại nhà tôi đúng một ngày duy nhất.

    Còn sau đó, có vẻ như cổ đã ở nhờ nhà Kirari cho đến khi bố mẹ mình trở về――

Bình luận (0)Facebook