Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami KagamiRoha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 573 - Kỳ lạ

Độ dài 723 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-15 00:01:01

Coi bộ hôm nay 3 người họ sẽ nấu bữa tối.

Tôi vẫn có thể nấu thay vì dù sao cũng vừa thức dậy...... nhưng họ đã có thành ý đến thế rồi, tôi cũng không muốn phớt lờ cố gắng của mọi người.

   

Có lẽ tôi sẽ nhận lấy thành ý này vậy.

   

「Nakayama này, nếu rảnh, cậu có thể đi tìm con hầu gái chết tiệt kia giùm tớ được không? Tớ liên lạc chẳng được ấy...... Không quan trọng nó có ở gần đây hay không, nhưng nếu cậu tìm được, tớ sẽ rất vui nếu cậu nói tớ một câu đấy」

   

Tôi chấp nhận lời nhờ vả của Kurumizawa-san và đi ra ngoài.

Đồng ý là chuyện tất nhiên tại cứ ngồi không chẳng làm gì cũng chán. Đã thế thời điểm cũng vừa đẹp, chứ ngồi xem họ lóng ngóng nấu ăn làm tốt sốt ruột thật sự.

   

Tôi cũng đã theo dõi cho đến hết công đoạn cắt rau nên chắc phần còn lại sẽ không có gì nguy hiểm. Quyết vậy, tôi ra ngoài đi tìm Mary-san.

   

Trời bên ngoài đã sẩm tối.

Mặt trời cũng đã lặn và bầu trời đã bị màn đêm bao phủ. Kể từ giờ trời sẽ tối đen và ta sẽ thấy được mặt trăng cùng những ngôi sao lung linh tỏa sáng.

   

Sẽ thật tuyệt nếu có thể ngắm cảnh đêm trong không gian yên lặng như hôm qua.

Nhưng vì hôm nay còn nhiều người ở lại bãi biển mà khung cảnh vẫn có chút ồn ào náo nhiệt.

   

Khắp nơi lúc này đang tổ chức tiệc nướng, và ở đâu đó tôi còn thấy được người ta dựng lều hay đi đốt pháo hoa.

   

Thì ra là vậy...... đúng là đi biển thì làm tiệc nướng là lý tưởng, nhưng tôi đã hiểu vì sao đám Shii-chan chọn làm cà ri rồi. Có lẽ vì có nhiều người quá nên họ không thấy thoải mái khi ra ngoài đây mà.

   

Giờ thì xem nào, không biết Mary-san có ở đó không nhỉ?

Hôm nay tôi chưa thấy mặt cô ta lần nào luôn, không biết lúc này cô ta đang ở đâu và làm gì nữa.

   

Mà thôi, đây là Mary-san mà.

Có lẽ cô ta đang che giấu bản thân với ý đồ nào đó. Cô ta mà không cố tình để tôi tìm thấy thì không đời nào tôi tìm thấy được cô ta.

   

Cách biệt về mặt năng lực của tôi với cô ta nhiều đến vậy đấy.

Một người vượt trội hơn tôi về mọi mặt, cả về trí trông minh, sức mạnh thể chất, hay sức mạnh tinh thần. Đó chính là Mary-san.

   

Vậy nên tôi cũng không ngạc nhiên nếu cô ta bất thình lình xuất hiện sau lưng.

Nếu là Mary-san, chuyện tiếp cận mà không để tôi nhận ra thực sự dễ như bỡn.

   

「Nè Koutarou? Cậu có thấy có gì đó kỳ lạ không?」

   

Thời điểm chắc tầm 10 phút sau khi tôi rời khỏi nhà nghỉ.

Vào lúc đó, tôi đang đi dọc bờ biển tìm Mary-san nhưng chẳng thấy đâu, nhưng khi vừa định quay lại, một ai đó đột nhiên nắm lấy vai tôi.

   

Vừa hay địa điểm lại là một nơi không có ánh nhìn người khác. Coi bộ Mary-san đã chờ đến khi tôi chỉ còn một mình.

   

「Kỳ lạ...... là cái gì kỳ lạ?」

   

「Mọi thứ」

   

Mary-san không mào đầu mà đi vào thẳng trọng tâm.

Nếu là bình thường, cô ta sẽ trêu vài câu hay chọc tức tôi bằng mấy chuyện khó chịu, vậy mà hôm nay lại thẳng thắn một cách lạ thường.

   

Điều đó có nghĩa là...... tâm trí Mary-san lúc này không đủ thong dong để làm mấy chuyện dó.

   

「Mọi thứ đều không diễn ra như cốt truyện」

   

Giọng nói này quá yếu đuối để được coi là giọng Mary-san, đến mức khiến tôi...... trong một khắc còn nghi ngờ liệu đây có phải cô ta không nữa.

   

Một cái giọng không giống cô ta đến như vậy đấy.

Tôi từ từ quay lại nhìn, và ở sau lưng tôi...... là một cô hầu gái tóc vàng. Ừm, quả nhiên là Mary-san.

   

「Câu chuyện, kỳ lạ quá」

   

Nhưng giọng cô ta lại đang run rẩy.

Và trên gương mặt, Mary-san nhìn như sắp khóc đến nơi vậy――

   

Bình luận (0)Facebook