Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami KagamiRoha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 547 - 『Quá』 đúng như giả định

Độ dài 727 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-22 23:52:02

    「Tiếc vãi, mãi mới có một đứa dễ thương」

   

    「Thôi con bé đó nhìn trẻ con quá, lại đằng kia cũng có gái cơ mà」

   

    「Kiếm đứa gyaru nào dễ dụ hơn chút đi~」

   

    Rồi mấy kẻ tán tỉnh cứ thế mà bỏ đi.

    Dù đã bị vẻ ngoài của Shiho thu hút mà đến, lòng tôi nhẹ nhõm khi họ không quá cố chấp gạ gẫm cho bằng được.

   

    Là một mỹ nhân được mọi người công nhận, cô ấy sở hữu vẻ đẹp đôi lúc khiến người ta phát cuồng.

    Ta có ví dụ điển hình là Ryuuzaki ngày xưa. Cậu ta vì mờ mắt trước vẻ đẹp của Shiho mà cố chấp theo đuổi, cố chấp tới mức trong mắt không còn gì khác nữa. Mặc dù đó không phải ý định của Shiho, việc sở hữu tính chất đó đã không ít lần khiến cô gặp rắc rối.

   

    Hành trình sau này cùng cô ấy chắc chắn sẽ gặp nhiều vụ như này, vậy nên khi thời điểm đến, tôi muốn mình thật bình tĩnh để giải quyết như những gì đã làm mới nãy.

   

    (Nhưng lạ một cái...... sao mà bọn họ bỏ đi nhanh thật)

   

    Ba người con trai vừa rồi rời hẳn đi cứ như chẳng còn quan tâm gì tụi tôi nữa.

   

    Tôi cẩn thận lời ăn tiếng nói với mục đích kết thúc mọi chuyện thật thuận tiện.

    Nhưng trên thực tế do có nhiều yếu tố không chắc chắn, tôi nghĩ cũng chẳng lạ nếu có chuyện bất ngờ nào xảy ra.

   

    À không, đúng hơn thì tiến triển dữ dội mới thật sự là 『tự nhiên』.

    Tuy có xảy ra chút mâu thuẫn, tôi vẫn xoay sở vượt qua được mà không cần dùng tới thủ đoạn...... tiến triển mà được như vậy thì tôi đã không thấy khó chịu thế này rồi.

   

    (Mọi chuyện xảy ra quá đúng với giả định của mình)

   

    Cứ như mọi thứ đang đi theo cốt truyện được lên từ trước vậy.

    Hiện tượng này, nếu phải miêu tả, tôi đoán――

   

    『Chủ nghĩa cơ hội

   

    ――sẽ là sự miêu tả khả dĩ nhất.

   

    Thứ nhất, ngay từ đầu tôi đã thấy vướng việc Shiho bị người ta tán tỉnh.

    Shiho là một học sinh năm hai cấp ba, và từ vẻ ngoài có thể thấy cô ấy không quá người lớn. Tôi sẽ thấy thuyết phục hơn nếu mục tiêu là Kurumizawa-san hay Mary-san, những người toát ra bầu không khí người lớn, nhưng Shiho thì không phải vậy.

   

    Vẻ ngoài cô ấy cũng có nét học sinh cấp ba, nhưng nếu bảo là sinh viên đại học thì rõ chẳng giống tí nào.

    Dù sao việc Shiho xinh đẹp cũng là sự thật, nhưng có nam sinh viên nào lại đi tán tỉnh một cô gái vẫn còn ngây thơ như thế không?

   

    Họ còn dễ dàng bị tôi thuyết phục nữa chứ...... Tôi cảm thấy diễn biến này có nhiều chỗ không hợp lý, thật khiến người ta rợn người.

   

    Mọi chuyện cứ như một kịch bản do ai đó dựng lên từ trước.

    ......Dù rằng tôi đã quyết sẽ không nghĩ theo hướng câu chuyện nữa.

   

    Nhưng ở tình huống này, có nghĩ thế nào thì hướng đó vẫn hợp lý hơn cả.

   

    Cho đến giờ đã có rất nhiều thứ xảy ra.

    Tôi đã trưởng thành sau khi trải qua không biết bao nhiêu chuyện.

    Nhưng lúc này, tôi cảm nhận được một sức mạnh nào đó đang ra sức kéo tôi về lại trạng thái ngày trước.

   

    Cứ như nó đang cố mang tôi trở về và dịch chuyển câu chuyện theo.

    Khi giờ đây đã thoáng nhìn qua được ý đồ giả tạo nằm khắp nơi của kẻ nào đó, tôi không thể bình tĩnh được nổi nữa.

   

    Rốt cuộc kẻ đó đang muốn làm gì với tôi vậy?

    Đáp án cho câu hỏi này, là thứ nằm ngoài tầm với của một nhân vật quèn như tôi――

Bình luận (0)Facebook