Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami KagamiRoha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 468 - Đã chán ngấy cái câu chuyện romcom ngày thường chẳng có gì xảy ra này rồi

Độ dài 796 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-18 00:01:12

    Cái tính sợ người của Shiho vốn cũng khá là nặng.

    Nó đã cải thiện kể từ khi gặp tôi chứ hồi mới đầu cô ấy vẫn còn hãi ghê lắm, ghê tới nỗi chỉ cần có người thứ 3 ở chung một chỗ là cổ liền căng thẳng đến mức chẳng thể nói được gì nữa là.

   

    Mà tất nhiên chuyện đó chỉ còn là dĩ vãng.

   

    Shiho hiện tại đã có thể tí tởn dù có là trước mặt người khác.

    Nhưng nói vậy không có nghĩa Shiho đã cân được sự hiện diện của người lạ.

   

    「Bãi biển riêng...... Không ai ngoài tụi mình......」

   

    Shino đang rất là tích cực tiếp nhận lời đề nghị của Kurumizawa-san.

    Vừa dạn nhà nhát chợ, vừa thích rúc trong nhà...... cô nàng này về cơ bản là một sinh vật hệ thích ở nhà ghét ra ngoài.

   

    Lý do cho việc đó hẳn là vì cái tính không ưa người lạ.

    Và cũng vì có vấn đề đó mà năm ngoái cổ cũng chẳng chịu ra ngoài đi tắm biển thì phải.

   

    Cả lần này Shiho cũng đang không ở 100% khí thế.

    Có lẽ cô ấy vẫn thấy ngại việc để người khác nhìn mình mặc đồ bơi.

   

    Nhưng nếu đến được bãi biển riêng của nhà Kurumizawa-san, mối lo đó sẽ không còn nữa.

   

    「C-có được không vậy? Cho tui với Koutarou-kun tới có làm phiền Kurumizawa-san không thế?」

   

    「Không đâu. Đúng hơn thì càng đông càng vui mà」

   

    Mấy lời đó đại khái tôi cũng hiểu.

    Kurumizawa-san không có ý gì khác.

    Cô là một thiếu nữ tốt tính bình thường không có máy móc đủ chỗ như Mary-san, và những lời vừa rồi cốt cũng chỉ để mời bạn cùng lớp đến chơi mà thôi.

   

    Có vẻ như Shiho đã cảm nhận được ý tốt đó.

    Và trưng ra một nụ cười hiếm khi thấy cô ấy thể hiện với ai khác ngoài tôi và Azusa.

   

    「Yayyy. Hì hì♪」

   

    「......Cậu đúng là đễ thương thật đấy. Được cho xem nụ cười đó làm tim tôi có hơi trật nhịp rồi này」

   

    「K-không có chuyện đó đâu. Kurumizawa-san mới là người dễ thương hơn á」

   

    Dù rằng mới nãy còn gượng gạo đến thế.

    Thế mà hiện tại, hai người họ đã dần dần mở lòng mình hơn rồi.

   

    Ngạc nhiên thật...... sự tương hợp của họ chắc cũng không tệ đâu.

   

    「Tsk. Căng lên đê...... Căng lên đê...... Căng lên đê...... Làm câu chuyện căng thẳng thêm đi nào! Tôi đã chán ngấy cái câu chuyện romcom ngày thường chẳng có gì xảy ra này lắm rồi, hãy để tôi tận hưởng gì đó đi chứ...... Khỉ thật, đừng có thân thân thiết thiết giùm cái coi」

   

    Mary-san coi bộ chẳng nuối nổi việc Shiho và Kurumizawa-san trở nên thân thiết với nhau.

    Nhưng những lời nguyền rủa từ bên  lại chẳng chạm đến được Kurumizawa-san đang lờ đi và Shiho đang ngơ ngác.

   

    「Oi oi, hai người đầu mọc hoa hết rồi hả? Con ả này là kẻ từng cố cướp đi Koutarou đó Shiho? Giờ mà thân thân thiết thiết thì coi chừng bị nó NTR cho đấy?」

   

    Lại nữa, giờ thì cô ta đang cố gieo rắc mầm mống của sự bất an.

    Nhưng đáp lại cái trò đó là nụ cười đầy gượng gạo của Shiho trong tình trạng bối rối như thường lệ.

   

    「Hừmmm. Tui thì cảm thấy Kurumizawa-san không phải loại người đó đâu......」

   

    「Ê vếu bò. Đừng có vấy bẩn Shiho bằng mấy lời ô uế của cô coi」

   

    「Tsk. Cả Kururi nữa, Shiho là kẻ thắng trên tình trường đấy? Lúc nói chuyện cô không thấy tự ti tí nào à?」

   

    「Không, đâu có đâu? Shimotsuki trông cũng tốt nên từ trước tôi đã muốn làm thân rồi」

   

    「Ể, thật á? Waa, tui vui lắm ấy...... Ehehe」

   

    Đàn gảy tai trâu.

    Nước đổ đầu vịt.

    Phí công vô ích.

   

    Mọi chuyện diễn tra trái ý Mary-san đến độ nực cười.

    Hay đúng hơn là hai người họ đã thân lại càng thêm thân nhờ có chung một kẻ địch là Mary-san.

   

    Coi bộ hơi bị khó để mà chia rẽ được Shiho với Kurumizawa-san.

    Và câu chuyện này, chắc đã không còn trở thành dạng mà Mary-san ưa thích nữa rồi――

Bình luận (0)Facebook