Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami KagamiRoha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 463 - Cuộc gặp gỡ với con bò và cái bảng

Độ dài 1,030 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-12 01:31:20

    Shiho - người đang thèm một bộ đồ bơi trông thật sexy người lớn.

    Và tôi - kẻ muốn được nhìn cô ấy diện lên mình bộ đồ bơi trẻ em đầy dễ thương.

   

    Mỗi người mỗi ý không ai nhịn ai, và đến cuối cùng...... hai đứa tôi đã đi tới một thỏa hiệp.

   

    「Loại tách riêng có pareo hửm...... Cũng không tệ」

   

    「Ừm. Tuy có hơi lộ da lộ thịt nhưng tính ra cũng chẳng tệ cho lắm」

   

    Vai này, rồi rốn này, có mấy chỗ lộ ra nhưng Shiho vẫn chọn vì kiểu gì thì kiểu, cổ vẫn muốn trông mình ra dáng người lớn.

    Tôi thì tôi lại thích kiểu một mảnh nhưng thôi...... dù gì bên dưới cũng đeo pareo, mà pareo trông chẳng khác gì váy nên cũng gọi là vừa đủ an toàn.

   

    「Thế giờ cậu hỏi giùm tớ xem có cỡ nhỏ hơn không nha?」

   

    「Tớ thì nghĩ cái đó là nhỏ nhất rồi」

   

    「Cũng không phải tớ không mang vừa, chỉ là...... nó hơi rộng í」

   

    Đó là lý do tôi đi hỏi nhân viên lúc nãy mình mới bắt chuyện, nghe thấy câu hỏi của tôi, chị nhân viên niềm nở tư vấn.

   

    「Cỡ không vừa sao? Để xem nào...... Hừm hừm. Cái này là cỡ nhỏ nhất rồi thì phải」

   

    「Đồ bơi có chỉnh được kích cỡ không chị?」

   

    Tôi chợt tò mò nên là hỏi thử luôn.

    Dù sao thì tôi cũng không tưởng tượng nổi người ta chỉnh sửa kích cỡ đồ bơi thế nào ấy mà.

   

    「Được đó. À đâu, bình thường thì người ta sẽ không thay đổi kích cỡ mà mua luôn bộ nào vừa với mình, nhưng thân hình của quý khách...... có hơi "được" quá ấy nhỉ. Những lúc như này ta vẫn có thể điều chỉnh bằng cách nhét miếng đệm vào đấy」

   

    ......Dĩ nhiên đây là kiến thức mà một thằng con trai như tôi chẳng biết được.

    Vì không biết nên phản ứng ra sao mà tôi nở một nụ cười mơ hồ, thấy vậy, chị nhân viên gật đầu nhẹ trông khá là vui vẻ.

   

    Quan tâm để ý đến thế, quả đúng là một người lớn tốt bụng.

   

    「Vậy giờ chị đo kích cỡ ba vòng luôn nghe?」

   

    「Eh? Ơ, a......! M-miễn là có Koutarou-kun thì được ạ」

   

    「Không có đâu, được sao mà được」

   

    「Em cố chịu tí đi nhé, vì một mục tiêu có bộ đồ bơi tuyệt vời cho bạn trai ngắm nữa」

   

    「......Ưư, em sẽ cố ạ」

   

    Thế là chị nhân viên cũng vào phòng thử đồ.

    Chắc hai người họ sắp đo số đo ba vòng đây...... Vì đứng gần làm tôi thấy ngài ngại nên là tôi ra ngoài cửa tiệm để thay đổi chút không khí.

   

    Theo đó, tôi cũng tiện đường mà tranh thủ đi vệ sinh luôn.

    Để rồi khi trở lại nơi ban đầu...... trải ra trước mắt tôi là một khung cảnh có phần kỳ cục.

   

    「Ê con bò đi lẹ lẹ coi...... Tôi đã đi mua đồ bơi cho rồi thì cô cũng nhanh nhanh cái chân lên giùm cái?」

   

    「Thôi cho tôi kiếu. Tại sao tôi lại phải đến một cừa hàng bình dân rẻ tiền như này hả? Cô mà không đưa tôi đến chỗ nào cao cấp hơn thì khó cho tôi lắm. Đừng có coi thường tiểu thư nhà giàu」

   

    「Thứ con người rẻ mạt đánh giá mọi thứ bằng tiền như cô mà lại nói được mấy lời đáng tuyên dương ghê hen...... Ở đây ta có một nhân viên xịn xò đấy. Cô mà nhờ là cái người đó còn có thể kiếm được cho cô một bộ đồ bơi ngon bổ rẻ, cỡ mà cô có thể chi trả luôn cơ」

   

    「Gì cơ!? Tiền tôi trả á? Ta mua đồ bơi vì bé Hồng đây bảo muốn đi tắm biển, mà đã bảo vậy thì người trả tất nhiên phải là cô chứ đâu phải tôi!?」

   

    「Là trừ thẳng vô lương gì nữa cưng. Tôi đã quyết là sẽ không bao giờ tốt bụng với cô nữa rồi, thế nên tự mà mua đê」

   

    「Quá vô lý! Cậy quyền hiếp đáp nhau...... Chủ nhân như này nghĩ sao mà được chứ. Thứ nữ phụ thua cuộc như cô đừng có mà tinh vi được không?」

   

    「Muốn bị đuổi luôn hay gì」

   

    「Ấy chờ chút, nữ phụ thua cuộc là tôi nói quá thôi...... Tôi còn chưa bảo "nữ phụ thua te tua xác mướp" là may cho cô rồi, thế nên đừng đuổi tôi đi mà」

   

    「......Thôi kệ vậy, cũng chẳng sao hết. Có bị con bò sữa nói gì thì tôi cũng đâu quan tâm đâu mà」

   

    「Ê Hồng, bỏ hộ cái "bò" "bò" kia giùm cái. Bản thân có phẳng như cái bảng cũng đừng giận cá chém thớt được không?」

   

    「Cả cô cũng gọi tôi là Hồng kia kìa? Hai đứa một giuộc với nhau cả...... Ủa, á――」

   

    Trước cửa tiệm đang có màn khẩu chiến giữa một thiếu nữ hai bím tóc hồng và một cô gái tóc vàng mang đồ hầu gái.

    Là người quen với nhau, trong lúc tôi đang đắn đo không biết nên mở miệng nói gì thì phía đằng đó đã nhận ra tôi trước.

   

    「Ủa Nakayama kìa」

   

    「Hửm? A, là Koutarou...... Nghe tôi nói này, cái con Hồng này á――」

   

    ......Errrr, giờ sao giờ?

    Tôi hít một hơi ngắn sau khi bị Kurumizawa-san và Mary-san để ý thấy.

   

    Lúc này ta cũng có cả Shiho ở đây, với 3 người này, hình như tình hình đang dần trở nên rắc rối cho tôi rồi――

Bình luận (0)Facebook