Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami KagamiRoha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 344 - Tớ thích『cậu』 vậy mà

Độ dài 743 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-07 23:22:13

    【Góc nhìn của Shimotsuki Shiho】

   

    ――Shiho thích Koutarou.

   

    Cái điểm điềm tĩnh, giỏi nghe, chỉ cười với mỗi Shiho, bị chọc là ngại ngay và lúc nào cũng cố gắng...... nghe cliché nhưng cô vẫn thích tất cả những gì thuộc về Koutarou.

   

    Nhưng nói thế không có nghĩa Koutarou làm gì cô cũng sẽ chấp nhận.

    Vẫn có những thứ cô không thể cho qua.

   

    Lấy ra một ví dụ trong quá khứ, ta có đó việc cô không cho phép Koutarou phủ nhận bản thân.

    Cái thói coi bản thân thế nào cũng được của cậu ta là một điểm Shiho thực sự không thể nuốt nổi...... cơ mà dạo gần đây, cô cảm thấy phần tự ti kia đang tiêu biến dần đi.

   

    「......Nè Koutarou-kun. Ta nắm tay được không」

   

    Hiện đang là giữa kỳ nghỉ xuân, hai con người thảnh thơi tản bộ vì trời hôm nay đẹp.

    Tuy chỉ là lang thang quanh quẩn nhưng tay Shiho lại chẳng có gì để nắm, do thấy thiếu thiếu nên cô định sẽ nắm tay cậu ta.

   

    「À, ừm. Được thôi」

   

    Nói rồi, cậu ta không ngần ngại đưa tay ra.

    Thấy Koutarou như vậy, Shiho cười khúc khích.

   

    「Ra hôm nay là một ngày như thế nhỉ?」

   

    「......*Ngày như thế* là sao?」

   

    「À không, không có gì đâu. Hờ hờ」

   

    「Mặt cậu thế kia làm tớ tò mò đấy」

   

    Nụ cười tủm tỉm của cô khiến cậu ta bối rối gãi mặt.

    Và Shiho thích điệu bộ này lắm.

   

    (Thật ra tớ muốn cậu tới nắm tay tớ cơ...... nhưng thôi vậy, coi như tha cho cậu)

   

    Hôm nay trời đẹp quá―― Shiho phấn khởi để trái tim đập rộn ràng.

    Trong lúc nắn nắn lấy bàn tay trong tay mình, cô lơ đãng nghĩ lung về Koutarou.

   

    (Ngày hôm nay...... là ngày âm thanh không dao động nhỉ)

   

    Gần đây cô đã để ý thấy tình trạng kỳ lạ của Koutarou.

    Với thính lực ưu việt và sự nhạy cảm sắc bén của mình...... cô đã 『nghe được』 một sự thay đổi nhỏ ở cậu ta.

   

    (Hôm trước cậu ấy dao động khi mình bảo ôm mình đi, nhưng hôm nay thì ổn rồi)

   

    Koutarou đưa tay ra như một lẽ dĩ nhiên.

    Tuy chỉ là một điều nhỏ nhặt, hành động đó lại khiến cô hạnh phúc vô cùng.

   

    (Không biết cậu ấy đã trân trọng được bản thân chưa nữa)

   

    Cho đến trước đây, cậu ta là một người thậm chí còn ngại khi nắm tay Shiho, kêu rằng "Một người nhứ tớ mà lại..." gì gì đó.

    Vừa tự ti vừa phủ định bản thân suốt ngày, lại còn không chút tin tưởng vào chính mình...... chuyện đó khiến cô bực mình lắm.

   

    Nhưng dạo gần đây Koutarou đã có thể nắm tay như này rồi.

    Cậu ta thời còn coi chạm vào Shiho là tự phụ, không còn nữa.

   

    Vì lẽ đó...... cô bắt đầu bận lòng về những 『dao động của âm thanh』 mà cứ lâu lâu lại lộ ra.

   

    (Hôm nay đúng là Koutarou-kun rồi...... chứ lúc ấy, không biết cậu ấy đang trở thành ai nữa)

   

    Shiho biết.

    Cô cảm thấy thi thoảng Koutarou như đang cố thành một ai khác vậy.

    Có lẽ đó là vô thức với Koutarou...... chứ với một người nghe được cả những điều tinh tế của trái tim như Shiho, đó là một sự thay đổi không thể lý giải.

   

    (Cậu chính là 『Koutarou-kun』 tớ thích cơ mà)

   

    Shimotsuki Shiho yêu mọi thứ thuộc về Koutarou.

    Nên cô chẳng ưa gì việc Koutarou trở thành một ai đó khác.

   

    「Có thể mãi nắm tay 『cậu』 như này là vui rồi mà」

   

    Cô trao cho Koutarou một nụ cười trong khi vung vẩy đôi cánh tay đang nối kết với nhau.

   

    「Phải rồi ha...... tớ cũng muốn nắm tay Shiho nữa」

   

    Ý nghĩa sâu xa trong lời nói đó, đúng là cậu ta vẫn chưa để ý được gì――

Bình luận (0)Facebook