Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami KagamiRoha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 361 - Như những bộ romcom thường nhật thường thấy - 6

Độ dài 738 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-24 13:16:33

    【Góc nhìn của Shimotsuki Shiho】

   

    『Chỉ khi nào Shiho thấy ổn thôi...... nhưng nếu cậu chịu hẹn hò với tớ, tớ sẽ hạnh phúc lắm』

   

    『Cũng vì tớ yêu Shiho mà』

   

    Cô đã được tỏ tình.

    Ngẫm lại thì đây là lần đầu cô được tỏ tình thẳng 『tớ muốn hẹn hò với cậu』 như thế.

   

    (――Tớ thích lắm!)

   

    Còn chẳng buồn lấy hơi, Shiho đã suýt nói vậy theo quán tính.

    Một phải ứng gần như là phản xạ có điều kiện.

   

    「......Ưm ưm!」

   

    Nhưng cũng may, nhờ nghẹt thở đầy suýt soát mà Shiho đã xoay xở tránh được.

   

    (C-chờ cái nào! Bình tĩnh lại đi đã Shiho-chan...... Ừa ừa, mình hiểu mà. Thật tình Shiho-chan muốn nhảy vào nói 『tớ yêu cậu lắm』 đúng không? Mình hiểu cảm giác đó chứ. Nhưng giờ mà không kiềm chế được thì mình chẳng biết sẽ làm ra chuyện gì đâu, nguội cái đầu đi nào)

   

    Shiho thầm nói vậy trong lòng để chế ngự bản thân cô.

    Cho đù đã cố kiềm chế bằng lý trí, những cảm xúc vẫn bùng nổ khiến cô lúc này đang vô cùng nóng lòng muốn chạm vào Koutarou, và điều đó quả thật rất khó khăn.

   

    Cứ đà này, Shiho sẽ chẳng biết mình sắp làm gì nữa.

   

    (Mình không muốn yêu Koutarou theo kiểu gây phiền phức đâu)

   

    Giả như tình yêu quá nặng nề gò bó.

    Hay lại mong cầu Koutarou quá nhiều.

    Hoặc là thể hiện tình cảm tới nỗi làm vướng chân cậu ta.

    Cái nào cái nấy đều có khả năng.

   

    Và cô đã dè chừng một Shimotsuki Shiho 『Yandere』 như thế, dè chừng cái tính cách nằm sâu thẳm trong cô.

    Bị Azusa miêu tả như một đứa 『phế vật』 tính ra cũng chẳng sai gì.

   

    Shiho lo sợ cái bản thân sẽ được sinh ra ở tương lai của tình yêu này, và vì lẽ đó, cô cũng chẳng mấy khi chịu thúc tiến mối quan hệ, để rồi cuối cùng lại duy trì cái quan hệ nửa vời đầy thoải mái hiện tại.

   

    「............Phù―」

   

    Shiho thở ra rồi từ từ lấy hơi lại.

    So với nãy, thử hít thở sâu đã giúp cô bình tĩnh hơn.

   

    「Xin lỗi vì tự nhiên lại nói thế. Tớ làm cậu ngạc nhiên lắm sao?」

   

    Koutarou cũng biết Shiho đang dao động.

    Cậu chờ đợi như chẳng định thúc ép, và khi để ý thấy sự quan tâm đó, 『thang đo độ yêu』 trong Shiho lại càng tăng thêm.

   

    「Tự dưng Shiho ngó nghiêng làm tớ cảm giác kỳ kỳ sao ấy...... Hay là cậu đang tìm vòng cổ?」

   

    Một hành động trong vô thức.

    Tình cảm trào dâng khiến Shiho muốn kéo cậu ta về nhà luôn, nhưng may là cô đã kìm lại được.

   

    「Trước tiên, để tớ nói là tớ cũng yêu cậu nhiều lắm...... à không chỉ một, tớ yêu cậu tới độ dù có một trăm triệu tỷ cái "lắm" cũng chẳng đủ đâu」

   

    「Có bỏ qua phần đơn vị một trăm triệu tỷ không biết đúng hay không kia thì tớ vẫn hiểu tình cảm của cậu mà」

   

    Cảm tình của Shiho đã được truyền tải.

    Nhờ cậu ta không nghi ngờ mà Shiho có thể yên trí nói tiếp.

   

    「Vậy nên làm gì có chuyện tớ không thấy mừng chứ. Tớ mừng tới nỗi muốn làm đủ chuyện này nọ với Koutarou-kun nếu giờ để cảm xúc chi phối đấy cậu biết không」

   

    「Đủ chuyện là thế nào cơ?」

   

    「Vì không biết nên tớ mới sợ」

   

    Shiho lầm bầm ra chiều bực bội trong khi ôm khuôn mặt đang nóng bừng lên.

   

    「Tớ yêu Koutarou-kun nhiều lắm...... vậy nên tớ lo, tớ sợ chẳng biết mình có phát nổ nếu tụi mình hẹn hò không nữa」

   

    Koutarou chẳng phải người duy nhất gặp vấn đề với sự đình trệ trong quan hệ.

    Cả Shiho cũng không khác gì cậu, cũng đang ôm đủ thứ trong lòng đây――

Bình luận (0)Facebook