Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami KagamiRoha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 529 - Mánh

Độ dài 869 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-08 03:46:31

    Trên đời tồn tại rất nhiều thủ pháp sáng tác.

    Chưa nói đến với mỗi người mỗi khác nên cũng chẳng có cái nào là chính xác hoàn toàn.

   

    『Cách tạo nên một câu chuyện chân chính』 mà có thì những tác phẩm thú vị sẽ chẳng tồn tại.

    Vì thuyết sáng tác cái nào cái nấy đều chỉ là 『hệ quả luận』 chứ đâu.

   

    Tham khảo là tốt, cải tiến năng lực bản thân bằng việc áp dụng các hướng suy nghĩ khác nhau cũng cần thiết nữa.

    Nhưng lệ thuộc thì không được. Bởi 『đã làm theo thuyết sáng tác này rồi mà vẫn không được』 là chuyện tất nhiên thôi.

   

    Lý do là không có gì chính xác cả.

    Ngay từ ban đầu 『sự thú vị』 đã thuộc phạm trù cảm xúc chứ không phải 『logic』. Chính vì không thể công thức hóa được nó nên có bao nhiêu con người thì sẽ có bấy nhiêu thuyết sáng tạo.

   

    Khi nào định lượng cảm xúc con người còn chưa biểu thị được, thì khi đó thuyết sáng tác chuẩn cũng chưa được sinh ra. Mà tôi thì không nghĩ công thức hóa cảm xúc con người là chuyện có thể đâu, bởi con người là loài động vật quyết định hành vi dựa trên thích và ghét, không phải đúng và sai.

   

    Tóm lại theo tôi sáng tác là một việc khó khăn.

   

    (Nên dùng mánh nào ta? Giờ mình gài Koutarou và Shiho kiểu gì đây nhỉ)

   

    Tôi vắt óc suy nghĩ trong khi rảo bước bên bờ biển.

    Sóng dạt qua đôi chân trần xỏ dép khiến nước biển lẫn với cát dính vào chân, cơ mà tôi không bận tâm. 

   

    Giờ tôi đang tập trung rồi.

    Những suy nghĩ thông suốt hiện đang trào dâng như sóng cuộn.

   

    (Quả nhiên sự can thiệp của người khác là quyết sách chuẩn nhất lúc này)

   

    Với khuôn mẫu thúc đẩy một câu chuyện đang trì trệ, giới thiệu nhân vật mới chính là cách dễ dàng nhất.

    Nhưng hiện tại đã là màn cuối rồi. Chả ai rảnh đi nhét thêm nhân vật mới vào lúc này cả, cơ mà...... thêm một nhân vật đã có trước vào gánh câu chuyện của hai người họ lại là chuyện đơn giản.

   

    (Azusa thì...... không rồi. Nhân vật em gái tinh tướng đó đã mất nanh...... à không, ngay từ đầu hình như đã không có rồi thì phải? Giờ để nó cân Shiho thì quá sức quá rồi)

   

    Ngay từ đầu câu chuyện con bé đã mang vai trò thành viên trong dàn harem của Ryouma. 

    Lúc này dù tốt dù xấu thì Azusa cũng chỉ là một đứa 『em gái』. Con bé này không thể trở thành 『động lực』 để thúc đẩy Shiho trưởng thành.

   

    (Hay nên để mình nhỉ? À không được, dù sao thì...... mình có hơi yếu thế)

   

    Buồn một nỗi là tôi khá yếu trên phương diện nhân vật.

    Tôi không sở hữu sự đặc biệt như Shiho và Ryouma. Tuy nắm trong tay một vị trí đặc trưng...... tôi vẫn không phải một nhân vật đối địch với Shiho. Giờ mà cố rướn để chọi thì kiểu gì cũng thua sấp mặt như hồi trước.

   

    (Thế nên người đó sẽ là―― con Hồng nhỉ)

   

    Tôi thì vậy, nhưng 『Kurumizawa Kururi』 lại khác.

    Cô ta là nữ phụ duy nhất trong câu chuyện này từng thích Koutarou.

   

    Ngoài Shiho ra, chỉ có cô ta là từng phải lòng Koutarou.

    Quá hợp rồi còn gì.

   

   

   

   

    ――Một tồn tại vừa chuẩn với vị trí 『trùm cuối』 sẽ mang đến kết thúc cho câu chuyện.

   

   

   

   

    Cuối cùng thì Shiho và Koutarou sẽ vượt qua được trùm cuối này và hẹn hò với nhau...... lấy 『mánh』 này làm động lực trông cũng được phết.

   

    Được rồi. Đã theo kịp được đến đây thì những gì tôi sắp làm hẳn cũng đã sáng tỏ rồi nhỉ.

   

    (Ta chỉ cần 『thắp lên lần nữa』 tình yêu của Kururi là được)

   

    Giờ thì khiến cô ta yêu lại Koutarou thôi.

    Và tôi sẽ là người tạo nên event vì mục đích đó.

   

    Để rồi với việc nếm trải thất bại lần thứ hai, câu chuyện này sẽ có được một kết thúc mĩ mãn.

    Một kẻ tử tế với mọi người như Koutarou hẳn sẽ rất đau khổ, nhưng thôi...... cũng đã đến lúc cậu ta từ bỏ cái con người chỉ biết tử tế của mình rồi.

   

    Nào, hãy vứt bỏ nữ phụ để trở thành 『nhân vật chính』 chân chính đi.

    Một nhân vật nền đơn thuần trở thành nhân vật chính để rồi câu chuyện thế là kết thúc.

   

    Cái 『Happy End』 đỉnh cao đó, tôi là tôi muốn thấy lắm rồi đây――

Bình luận (0)Facebook