Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami KagamiRoha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 373 - Cô hầu gái vô năng bất tài và hậu đậu Mary-san

Độ dài 747 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-12 23:30:52

    Tiếng ghế gãy hình như chẳng nhỏ cho lắm.

   

    「Sao đấy! Tớ nghe thấy tiếng gì đó kỳ lạ, có sao kh―― Ơ, lại nữa à?」

   

    Kurumizawa-san hốt hoảng phi vào phòng chắc vì nghe thấy tiếng động phát ra...... nhưng sau khi nhìn cái ghế đã gãy mất chân cùng Mary-san ngã sõng soài dưới đất, cô có lẽ đã nắm được tình hình.

   

    「Hôm qua là cái vại. Hôm trước là chén đĩa. Còn trước đó nữa là bộ đèn chùm...... Cô có biết bản thân đã phá bao nhiêu đồ nhà tôi không thế?」

   

    「Không phải tôi cố tình đâu nha? Cái ghế nó gãy chắc do người Kururi nặng đấy, phải do tôi đâu」

   

    「Tôi là tôi khinh mấy người không thể nói 『xin lỗi』 hay 『cảm ơn』, nên là cái tính của cô còn thấp hơn cả thấp...... một con sâu mọt thấp kém nhất có thể」

   

    「Hờ. Còn khướt nhé...... tôi phải là cao hơn cả cao mới đúng!」

   

    「Cao thì phải biết mở miệng nói xin lỗi chứ nhỉ? Mấy người cao quý mà làm chuyện xấu là sẽ thành thật xin lỗi đó biết không?」

   

    「Aaa, đúng thật. Xin lỗi Kururi!」

   

    「......Thành thật là được rồi. Tôi ghét tâm địa của cô nhưng cái mặt với khía cạnh dễ thương thì lại khá là ưa đấy」

   

    ......Dù rằng vưad nãy nhìn oai đến thế.

    Vậy mà giờ đây, Mary-san đã trở thành 『nhân vật maid bất tài』 mà cô ta vừa chỉ ra mới đây thôi. Cả màn đối đáp với Kurumizawa-san cũng hài hước không kém nữa.

   

    「Hờ. Xin lỗi là liền được tha thì cô dễ dãi thật đấy」

   

    「Tha? Cô được tha hồi nào? Tôi sẽ trừ tiền cái ghế cô phá vào lương chứ mơ mà tôi tha cho ấy」

   

    「Ơ k――!? Cô có biết cái ghế này bao nhiêu không mà trừ? Tiền lương của tôi sẽ bay sạch mất!!」

   

    「Đúng rồi đấy. Nên là chịu khó làm không công thêm ít lâu đi」

   

    「C-ái đồ quỷ sứ! Ác ma! Súc sinh! Tsundere lỗi thời! Nữ nhân thua cuộc bị Koutarou phũ!」

   

    「......Bỏ đoạn cuối giùm tôi. Làm tôi nhớ lại rồi đây này, đau đấy」

   

    Kurumizawa-san thở dài cạn lời.

    Và sau đó bước đến chỗ Mary-san ngã rồi nhẹ nhàng kéo cái váy ngắn bị lật nãy giờ xuống.

   

    「Thiệt tình, đừng có khoe cái cái món đồ lót đáng yêu của cô ra nữa được không? Đứng lên coi. Bẩn mắt Koutarou quá đấy」

   

    「......Thì nãy giờ cố ý khoe chứ đâu. Tôi đang chờ Koutarou lên cơn động dục rồi cứ thế mang tôi về nhà xơi mà」

   

    「Cô bị khùng hả? Nakayama chả cảm thấy được tí quyến rũ nào từ thứ sâu bọ như cỡ như cô đâu mà khoe. Có mớ ngủ thì đợi ngủ rồi hẵng mớ hộ tôi」

   

    「Sâu bọ!?!?!?!?!?」

   

    ......Và thế là cảnh này đã hoàn toàn trở thành cảnh hài.

    Hình ảnh Mary-san mới nãy nói năng xịn xò thế mà giờ chỉ còn có thể làm mấy trò buồn cười, trông khá là đáng thương.

   

    Mà nhìn thú vị nên tôi cũng không thấy thương hại gì cho lắm.

   

    「Khỉ thật. Giờ thì cậu hiểu rồi đấy Koutarou. Tôi đây coi như xong rồi. Chịu khuất phục trước con Hồng loser này làm tôi chẳng còn hành động tùy ý được nữa. Nên là cậu cứ coi như cheat của tôi đã mất tác dụng đi」

   

    Tôi gật đầu trước mấy lời Mary-san vừa nói.

    Phải, cô ta đã không còn là địch thủ hay đồng minh của tôi nữa rồi.

   

    Một khi bản thân đã thành nhân vật hài, sống an phận và được mọi người yêu mến, ta sẽ chẳng thể dựa vào những cảm giác toàn năng giống trước kia được nữa.

   

    Tôi lại lần nữa hiểu ra.

   

    Mary-san hiện tại không phải là một nhân vật cheat hay nữ nhân hoàn hảo nào.

    Mà lúc này, cô ta chỉ đơn thuần là một 『Mary-san hầu gái vô năng bất tài và hậu đậu』 mà thôi――

Bình luận (0)Facebook