Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami KagamiRoha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 530 - Chỉnh lý hiện trạng

Độ dài 783 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-09 00:01:22

    Tôi có thể 『nhìn thấy』 rõ những gì đã xảy ra đêm qua.

    Chỉ có thể là quá hên khi tôi bắt được cảnh hai người họ nói chuyện ngoài ban công nhà nghỉ. Lúc đang dọn dở mấy công việc của hầu gái thì tôi thấy, thấy xong là tôi nghe lén luôn.

   

    Tình hình đang chuyển biến theo chiều hướng thuận lợi.

    Cứ như đã được số phận...... à không, được cốt truyện sắp đặt trước rồi ấy.

   

    Có lẽ nó thực sự muốn cho tôi biết 『tình hình hiện tại』 của Kururi và Koutarou.

    Sự phát động của một kiểu chủ nghĩa cơ hội trong tôi đúng là trời cho rồi. Không ngoài dự đoán, đây chính là bằng chứng chứng minh tôi đang gánh lấy vai trò khuấy đảo câu chuyện.

   

    (Lúc này Kururi đang bất mãn với tình hình hiện tại của Koutarou và Shiho)

   

    Nữ phụ đáng thương từng yêu đơn phương Koutarou rồi thất tình đã nhận ra sự trì trệ trong mối quan hệ của nhân vật chính và nữ chính.

   

    Và cô gái đó đã nói với Koutarou rằng――

   

    『Tớ bỗng thấy hối hận khi đã bỏ cuộc』

   

    Quả nhiên đến tận bây giờ Koutarou vẫn thế, vẫn là một tồn tại đặc biệt với Kururi.

    Nhưng tới nay Kururi vẫn không dám đối đầu vì tình địch của cô mạnh quá thể.

   

    Shimotsuki Shiho là tồn tại khác thường đến vậy đấy.

    Không nhân vật bình thường nào có thể đối đầu trực diện với một nữ chính bẩm sinh. Nội việc dám đối đầu đã đáng tuyên dương nhưng chính vì bản thân đã thảm bại đầy chóng vánh, tôi có thể hiểu Kururi mạnh thế nào.

   

    Tuy không được như Shiho, Kururi vẫn có tố chất làm nữ chính.

    Tất nhiên tố chất đó không lớn. Nếu là bình thường thì tố chất của Kirari chỉ là một 『phẩm cách』 yếu ớt sẽ chẳng thể nào đối chọi được Shiho.

   

    Nhưng nếu đó là Shiho của hiện tại đã hoàn toàn lụn bại...... Kururi sẽ có thể đối đầu ngang hàng. Chính vì nắm được tình thế cô ta mới thổ lộ tiếng lòng 『thấy hối hận』 khi đã giờ phút này rồi đấy.

   

    Nữ chính được nuông chiều và sa đọa trong lòng tốt của nhân vật chính chẳng mấy chốc nữa sẽ chỉ còn là một 『cô gái』 đơn thuần. 『Lòng tốt』 đúng là chất độc nhỉ. Chất độc của nhân vật chính khiến nữ chính thay hình đổi dạng chẳng khác gì cái thời Ryouma khiến đám nữ phụ ngáo hết lên.

   

    Nhân vật nền Koutarou sau khi thăng tiến lên vị trí nhân vật chính đã vô thức đầu độc Shiho bằng 『lòng tốt』 của mình. Và vì bị đầu độc, tính nữ chính bẩm sinh của Shiho cũng theo đó mà đụt đi.

   

    Thời tới thời tới.

    Để Kururi có thể lội ngược dòng thì thời khắc này là cơ hội ngàn vàng.

   

    Cô ta có thể trở thành đối thủ mạnh với Shiho.

    Đúng như những gì đã nói khi trước, không có ai phù hợp hơn cô ta ở vị trí trùm cuối câu chuyện.

   

    Và để tôi nói cho rõ, đó là chẳng có ai thích hợp với Shiho bằng cô ta.

   

    Vậy nên để câu chuyện kết thúc, Koutarou chỉ còn nước tổn thương và vứt bỏ Kururi.

    Giờ cậu ta không thể chọn lựa chọn với ai cũng tốt như mọi khi nữa. Chỉ có con đường không chọn Kururi mới dẫn Koutarou tới được cái đích 『hẹn hò với Shiho』.

   

    Ngày thứ hai của chuyến đi chơi này đã đến.

    Giới hạn là cho đến sáng ngày mai. Cho đến khi ấy, tôi sẽ triển khai event thắp lên lại 『tình yêu』 của Kururi.

   

    Địa điểm là tại bãi biển tư nhân nơi gần như không có bóng người.

    Không có nhiều lựa chọn cho một event xảy ra tại nơi nghỉ dưỡng hè tọa lạc ở một nơi cách xa khu dân cư.

   

    Tôi công nhận tình hình đang rất chi là tình hình.

    Nhưng với tôi của hiện tại thì không sao cả.

   

    Vì tôi là nhân vật sở hữu quyền năng tạo ra câu chuyện mà.

    Kẻ được gọi là 『nhân vật cheat』 này, giờ đi khuấy động câu chuyện lên thôi nhỉ――

Bình luận (0)Facebook