Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami KagamiRoha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 516 - Đêm đầu tiên - 4

Độ dài 857 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-26 00:01:34

    Thịt mà ăn tại gia thì ngon là miễn bàn.

    Đã thế còn ngon hơn khi được ăn ở gần biển. 

   

    「Ngon quááá~!」

   

    Shiho nhồi thịt vào miệng với một vẻ mặt sung sướng.

    Cô nàng đang ăn nhồm nhoàm bất chấp việc mình vừa mới ngủ dậy. Nhìn cổ ăn, tôi và Kurumizawa-san cười khổ.

   

    「Ăn dữ ghê. Bộ lúc nào cổ cũng thế à?」

   

    「Shiho thế chứ ăn nhiều kinh luôn. Hình như cổ thích ăn uống lắm, cơ mà...... bình thường thì không như thế này đâu」

   

    Lúc này cả bọn đang tổ chức tiệc nướng tại bãi biển.

    Cầm chiếc đĩa giấy trên một tay, tụi tôi thong thả thưởng thức bữa tiệc trong khi ngồi trên những chiếc ghế gập ngoài trời.

   

    Đây là một bãi biển cách xa khu dân cư nên ánh sáng nơi đây rất ít, nhưng nhờ hôm nay trăng tròn trời cũng quang mà không gian có đủ ánh sáng để nhìn được xung quanh.

   

    Vào ban ngày trời nóng bức nhưng khi mặt trời khuất bóng, nhiệt độ không khí liền giảm xuống khá là nhiều. Đã thế gió biển thổi qua còn mang đến sự mát mẻ đầy dễ chịu nữa.

   

    Quả là một ngày tuyệt hảo để tổ chức tiệc nướng.

    Và cũng nhờ thế hay sao mà cơn háu ăn của Shiho...... cũng như của Azusa đều đang phát huy hết công suất.

   

    「Thêm thịt nướng nào Mary-chan! Nhanh nào nhanh nào!」

   

    「......Này nhé Azusa. Chị đây không phải hầu gái của bé đâu nhé? Bị ra lệnh kiểu đó chị không ưa cho lắm đâu biết không」

   

    「Biết ròi! Thế gà nướng cũng được」

   

    「Chị chả hiểu biết là biết cái gì nữa

    . Thiệt tình......」

   

    Vẫn còn đang mang đồ bơi, Mary-san đã nướng luôn tay suốt từ nãy đến giờ.

    Còn Shiho và Azusa thì đóng quân ngay bên cạnh luôn.

   

    「Ủa mà sao Koutarou không đến đây đi? Đừng có ngồi thu lu đằng sau thế chứ...... Khách sáo với nhau làm gì trời?」

   

    「Nhưng tôi có khách sáo gì đâu」

   

    「Đây cậu nhìn coi, có thấy cục thịt lớn ở đây không? Vừa được nhâm nhi miếng thịt thơm ngon vừa được chiêm ngưỡng cục thịt to bự của tôi thì còn gì bằng nữa, thấy sao nào?」

   

    「............」

   

    Vì chẳng quan tâm, tôi làm ngơ mặc kệ cô ta nhấn mạnh phần ngực bản thân trong khi nói gì gì đó.

    Giờ thì đã hiểu, tôi cứ băn khoăn không hiểu vì sao Mary-san mang đồ bơi, hóa ra ý đồ cô ta là vậy à.

   

    Dầu từ thịt bắn ra chắc phải nóng lắm...... à mà kệ đi, chuyện của Mary-san thì sao mà chẳng được.

    Cô ta là một người chả ai hiểu nổi nên nội cái việc cố lý giải đã là sai lầm rồi.

   

    「Thứ lỗi cho con hầu nhà tớ nhé Nakayama...... Tớ cũng từ bỏ việc sửa cái nết của nó rồi」

   

    「Dù gì thì tôi cũng đã quen với lời nói và hành động của Mary-san rồi, không sao đâu」

   

    「Nếu không có cái kiểu ăn nói đó thì cô ta đã là một hầu gái chuẩn chỉ...... Cậu thấy không, nguyên liệu được nướng hoàn hảo luôn này? Thế nên đuổi đi thì thốn lắm, vì tính ra cô ta lại được việc」

   

    Mary-san là một người khéo léo và nhớ giỏi nên về cơ bản, không có gì là cô ta không làm được.

    Tuy có một tính cách theo chủ nghĩa khoái lạc, hay đúng hơn là chủ nghĩa vị kỷ đến mức cực đoan đi cùng sự ích kỷ, dạo này dường như Mary-san không có hành vi nào gây hại đến người khác, cho nên cô ta hiện tại là một hầu gái thật sự hữu dụng.

   

    Giờ đây, Mary-san đã không còn là 『người sáng tạo (tự xưng)』 như những ngày trước kia.

    Vậy nên tôi cũng chẳng bận tâm mấy chuyện liên quan đến cô ta làm gì.

   

    「Xin giùm chị tí thịt với Azunyan?」

   

    「Ể? Ờm, cũng được thôi...... Nhưng chẳng phải Shimotsuki-san―― à không, chẳng phải onee-chan trực tiếp tới nói là được sao? Cái gì cũng nhất nhất nhờ Azusa thì phiền lắm á」

   

    「T-thì tại chị hơi sợ...... Suốt từ nãy chị cứ thấy rợn rợn thế nào ấy」

   

    Có điều Shiho dường như đang có chút cảnh giác với Mary-san.

    Hồi nãy thì tương đối bình thường, nhưng hiện tại cổ lại đang tránh việc nói chuyện trực tiếp.

   

    Kể cả lúc này Shiho cũng chỉ trao đổi thông qua Azusa.

    Và chẳng hiểu sao, hành động này của cổ lại khiến tôi thấy kỳ lạ――

Bình luận (0)Facebook