Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami KagamiRoha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 490 - Đã đến hồi áo tắm! - 19

Độ dài 869 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-09 23:48:35

    Rồi vì một lý do nào đó, Shiho và Azusa quyết ăn thua với nhau ở bộ môn bơi.

    Theo như tôi nghe được thì hai người này không phải không biết bơi...... cơ mà nói thế chứ xem ra cũng chẳng giỏi giang gì.

   

    Mà tôi chưa thấy Shiho bơi bao giờ nên cũng không biết cổ có thể bơi được bao xa. Tại cô nương này có một mặt tự tin thái quá nên có thể là hoàn toàn không biết, hoặc cũng có có thể là bơi được đúng như đã nói lúc nãy.

   

    Nhưng dù thế nào thì tôi cũng biết Azusa không giỏi bơi. Nhớ đâu hồi cấp hai ẻm ghét bơi lắm, lúc ở nhà ẻm cằn nhằn suốt.

   

    Vậy nên nếu được, tôi vẫn muốn để em ấy cầm phao thì hơn.

    Mỗi tội lòng tự tôn của Azusa lại không cho phép. Tôi đoán vậy dựa trên những gì nghe được mới nãy.

   

    ......Có thật là không sao không ta.

   

    Đầu toàn nghĩ đến mấy khả năng vạn nhất làm tôi bất an quá.

    Bãi biển tư nhân này còn ít người nữa chứ...... lỡ có chuyện gì xảy ra thì chờ xử lý xong trễ mất rồi sao.

   

    Và khi tôi đang lo, thì......

   

    「Bãi biển này an toàn lắm. Lũ sứa thì được giăng lưới cản, tuần tra thì có mấy người bảo vệ đi trong khoảng thời gian cố định. Họ sẽ đến giúp liền nếu lỡ có chuyện gì xảy ra, chưa kể còn một kẻ cheat như tôi ở đây, lỡ mà có chuyện gì thì cũng không cần phải lo lắng」

   

    Mary quay lại nghịch cát sau khi ném tôi một câu như muốn nói là cứ yên tâm.

    Lộ ra mặt rồi à...... quả nhiên cô ta vẫn giỏi đọc cảm xúc người khác nhỉ.

   

    Nếu con người cô ta cũng đàng hoàng thì chắc đã nổi tiếng rồi.

    Nhưng nếu Mary-san đã nói thế thì thôi vậy, chắc là chẳng sao đâu.

   

    「Hai người đã bôi kem chống nắng chưa?」

   

    「Rồi! Có Azynyan bôi giùm tớ nên là không sao」

   

    「Azusa cũng được Shimotsuki-san bôi giùm rồi...... cơ mà quan trọng là onii-chan cũng lẹ lẹ lên đi? Nhớ phải làm trọng tài đàng hoàng vào đấy」

   

    Bất chấp việc đang cãi nhau, cho đến mới nãy hai người họ vẫn còn là thân hữu.

    Để có thể nhờ bôi kem chống nắng thì cũng phải thân nhau lắm mới được...... mà thay vì cãi vả, hai người này chỉ là đang giỡn nhau thôi. Tuy cả hai như đang phát ra bầu không khí đối lập nhau, nhìn từ bên ngoài, họ cứ như chị em ruột...... à đâu, cứ như hai chị em song sinh vậy.

   

    「Ờm, Anh ra ngay đây―― 」

   

    Cất tiếng gọi hai người đã ra biển đợi trước, tôi đi bộ trên bãi cát sau khi đã đem theo phao để đề phòng tình hình.

    Vừa ra khỏi dù che nắng thì ánh nắng mặt trời liền thiêu đốt da tôi. Vì nãy tôi cho Shiho mượn áo nên hiện giờ tôi đang ở trần...... Mà ít nhiều thì tôi cũng đã bôi kem chống nắng từ nãy, chỉ là với cái nắng này, tôi dám chắc da mình sẽ đỏ rần lên sớm thôi.

   

    À khoan, tôi thì sao mà chẳng được.

    Tôi định chêm vào những khoảng nghĩ nhỏ để Shiho và Azusa không cảm thấy rát vì cháy nắng, nhưng khi đang nghĩ đủ thứ...... hai người họ đã xuống biển từ lúc nào không ai hay.

   

    「Waaaa―! Biển...... Koutarou-kun, biển nè――!」

   

    「Aaaa. Da em...... Ụp. Ueeee~. Nước biển nó......」

   

    Chắc tại không thể chờ thằng tôi đang lơ đãng đây mà.

    Tuy mực nước vẫn còn nông, Azusa và Shiho cũng đang xuống biển.

   

    「Á! Ch― chờ đã!」

   

    Tôi vội vàng chạy. Để rồi khi tới nơi, chân tôi bị sức cản của nước làm cho ngã nhào. 

   

    ――Bàmmm!

   

    Tôi ngã sấp mặt xuống biển. Tất nhiên không đau nhờ nước đóng vai trò làm đệm đỡ, tôi vẫn vội vàng ngẩng mặt lên vì muối mặn làm mắt tôi cay.

   

    「Ahaha! Koutarou-kun ngã hề quá! Cái đồ yếu vận động~」

   

    「Boo boo――! Onii-chan phèn quá đii! Bị té nữa chứ, xấu hổ vậy trời~」

   

    Tôi bất giác cười khổ vì bị hai cô nương này tranh thủ cười trêu.

    Cả Azusa lẫn Shiho đều rất hay tinh vi...... đúng hơn là tính quái.

   

    Mà tôi không ghét vụ này nên cũng không khó chịu lắm.

    Ngược lại, tôi còn thấy vui vui vì đến cả cái sai của mình vẫn có thể mang lại nụ cười cho họ.

   

    ......Không ngờ là con người tên Nakayama Koutarou, có khi lại thích bị trêu đấy――

Bình luận (0)Facebook