Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami KagamiRoha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

If ~Nếu như Shimotsuki-san chưa từng gặp 『nhân vật nền』~ 1

Độ dài 1,160 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-08 00:16:25

    Cảm ơn mọi người vì đã luôn đọc tác phẩm.

    Xin lỗi vì có hơi đường đột, nhưng hiện tại tôi muốn thử viết một câu chuyện 『Nếu như...』.

    Đây là câu chuyện ở đường thế giới "Nếu như Shiho-chan chưa từng gặp Koutarou".

    Mọi người hãy đón đọc nhé.

   

    =============

   

    ――Sắc bạc nhảy múa.

    Những phân tử bạc phiêu dạt trong không gian như đang lần theo quỹ đạo của cô.

   

    Người con gái chỉ đơn giản là bước đi.

    Thế mà lại tỏa ra hào quang thường dân không có được.

   

    Tên của cô là Shimotsuki Shiho.

    Đó là tên của mỹ nhân có mái tóc bạc sáng chói cùng đôi mắt màu ngọc bích nhìn như trong suốt.

   

    「............」

   

    Cô bước đi, bước đi trong im lặng.

    Với một biểu cảm mà có dùng "lạnh lẽo" để miêu tả thì cũng không phải phóng đại gì.

   

    Thế nhưng bất chấp điều này, cô vẫn đang thu hút thêm sự chú ý.

   

    「Uwaaa」

   

    Một người đàn ông trông như nhân viên văn phòng cắm mặt vào điện thoại suốt từ nãy bỗng tức thì thốt lên thế rồi mở đường cho cô.

   

    「Waaaa」

   

    Một cô gái trông như học sinh cấp hai vừa bước qua bỗng dừng chân nhìn cô với ánh mắt ghen tỵ.

   

    「......Tsk」

   

    Một người phụ nữ ăn mặc chưng diện hẳn là đang đứng chờ ai đó tặc lưỡi khi cô bước vào tầm mắt.

   

    Nhưng đối diện với tất cả những chuyện ấy, người con gái vẫn thờ ơ tiếp tục bước đi.

    Cô vẫn cứ lạnh lùng không cảm xúc.

   

    「......Ồn quá」

   

    Mà thốt nhẹ ra những câu từ rất cộc trái ngược với vẻ ngoài của mình――

      

    ――Giờ đây cô đã là một công dân của xã hội.

    Thay vì học đại học, cô lập tức đi tìm việc ngay sau khi tốt nghiệp cấp ba.

   

    Công việc của cô là người mẫu quảng cáo, bước qua năm nay là cô tròn 20 tuổi.

    Cô đã nhân cơ hội được tình cờ chiêu mộ hồi cấp ba mà dấn thân vào cái nghiệp người mẫu.

   

    Nơi làm việc của cô một văn phòng talent tuy không lớn nhưng vẫn cho cô được lợi nhuận vững chắc.

    Và ở đó, vị trí của cô có hơi đặc biệt.

   

    「Shimotsuki-san trễ rồi đấy」

   

    Ngay khi cô vừa đến nơi chụp ảnh, người nữ quản lý lên tiếng đầy đau thương.

    Đó là một thiếu nữ nhỏ nhắn trẻ trung có tóc mái ngố cắt ngắn trông rất hợp.

    Shiho cũng có thể được coi là trẻ đấy, nhưng khi so với cổ...... người quản lý trông còn trẻ hơn.

    Mà hai người đều 20 tuổi, nghĩ mới thấy cô gái này hãi thật.

   

    「Trễ hẳn 1 tiếng là không hay đâu! Mọi người đều đang chờ Shimotsuki-san đấy」

   

    Người quản lý tức giận theo một kiểu không hề đáng sợ, ngược lại còn như có thêm hiệu ứng âm thanh *Hưm hưm*. Cô cũng đang phát ra một sự hài hước mà bình thường sẽ khiến người ta buồn cười, thế mà Shiho chỉ nhẹ lên tiếng đầy lạnh lùng và không đổi nét mặt.

   

    「Tôi xin lỗi」

   

    「Miệng nói xin lỗi nhưng Shimotsuki-san chẳng định cải thiện đâu ha」

   

    Shiho nhún vai với người quản lý đang làm mặt khó khăn.

    Khác với lời xin lỗi từ miệng, bộ dạng của cô trông chẳng có chút ăn năn nào.

   

    「Bị đuổi cũng được thôi」

   

    Nghe thấy Shiho nói vậy, người quản lý lắc đầu nguầy nguậy đầy hốt hoảng.

   

    「Tôi mà làm vậy thì giám đốc sẽ nổi giận mất――」

   

    ......Phải đấy.

    Nói thật thì Shiho chẳng có một tí ti hứng thú cũng như quan tâm nào với cái nghiệp người mẫu.

    Ấy thế mà phía văn phòng vẫn chưa chịu cho cô đi.

   

    Không biết bao nhiêu công ty đã mê mẩn cô, mỹ nhân có mái tóc bạc sở hữu khí chất áp đảo độc nhất vô nhị trên thế gian này.

    Tồn tại của cô ghê gớm tới nỗi bất kỳ công ty nào cũng đưa offer để được sử dụng hình ảnh làm biển quảng cáo.

   

    Vậy nên chuyện đi trễ liền được xí xóa.

    Cô có ích kỷ bao nhiêu thì người ta vẫn chấp nhận.

   

    Đó là vì cô khác, cô 『đặc biệt』 hơn bất cứ ai.

   

    「......Hôm nay tôi nên làm gì?」

   

    「Chụp ảnh cho tạp chí thời trang á. Lại còn là thiết kế mới nhất luôn」

   

    Người quản lý không tuổi đối xử với Shiho như bạn bè thay vì đối tác làm việc. Thường thì cũng không lạ khi vị trí phụ trách cho một người tầm cỡ Shiho sẽ là quản lý nào đó kỳ cựu cơ, ấy vậy mà...... Shiho lại chẳng thích thế.

   

    Shiho ghét con người.

    Ngoại trừ gia đình, cô không tin vào bất kỳ ai khác.

    Nhưng hiện tại cô đang mở lòng một chút với thiếu nữ quản lý của mình.

   

    Đó là lý do dù chỉ là công việc bán thời gian, cô gái quản lý lại đang phụ trách Shiho.

   

    「Hiểu rồi. Tôi sẽ chụp đại vậy」

   

    「Không được chụp đại nhé」

   

    「Rồi rồi, biết rồi mà」

   

    Thở dài một hơi, cô nói vậy rồi rời mắt khỏi người quản lý.

    Và khi đã bắt đầu bước đi, người quản lý cũng theo sau cô một đoạn chừng nửa bước chân.

   

    「......Đừng cố quá nhé」

   

    Nghe thấy mấy lời dịu dàng vừa xong, Shiho chực mỉm cười.

    Thế nhưng biểu cảm của cô lại không hề biến đổi.

   

    Shimotsuki Shiho không thể cười.

    Tuy trong lòng thấy áy náy với quản lý...... người con gái không giỏi thể hiện cảm xúc cũng không thể diễn đạt thành lời những cảm giác trên.

   

    Cứ như vậy, cô bước vào studio mà không nói được bất cứ lời nào.

   

    「――Shimotsuki Shiho-san đã vào rồi!」

   

    Ngay sau khi mở cửa studio và nghe được tiếng nhân viên, toàn bộ những người trong đó đồng loạt hướng ánh nhìn về phía Shiho.

   

    「............Haizz」

   

    Và thế là con tim cô, lại lạnh lẽo đi lần nữa――

   

    【Còn tiếp】

Bình luận (0)Facebook