Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami KagamiRoha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 428 - Bé mèo bẽn lẽn

Độ dài 755 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-07 01:04:24

    Shiho mắc bệnh tương tư rồi kìa!

   

    「Eh? Chị bị thế á? Uầy làm gì có chuyện đó em. Nhìn chung thì yêu đương đâu phải bệnh tình, Azunyan thiệt là, em có mớ ngủ thì đợi ngủ rồi hẵng mớ chứ」

   

    Thế mà đương sự lại chẳng tự giác được.

    Sau khi hết lên cơn, Shiho làm mặt tỉnh rụi như chưa hề có gì xảy ra.

   

    「Cười cái đi onii-chan」

   

    「Hử? Làm gì em?」

   

    「......Thọc lét nè~」

   

    「Ấy, đừng...... Há há」

   

    Tôi bật cười thành tiếng vì đột nhiên hông mình bị cù.

    Và ngay khoảnh khắc ấy.

   

    「Hự...... Đ-đau quá. L-lấy chị nước với...... Ựa」

   

    Shiho ôm ngực rồi lại lần nữa ngã vật ra.

    Nhìn thấy thế, Azusa thở dài.

   

    「Đấy thấy chưa~. Onii-chan chỉ mới cười mà tim đã thình thịch như kia thì nói không là không cái gì?」

   

    「......Grrr. Azunyan mà lại bày đặt nói lý cơ đấy」

   

    「『Azusa mà lại』 là sao hả!? Azusa lúc nào cũng vậy đó nghe」

   

    Hình như không phải, nhưng thôi kệ đi.

    Tóm lại là nguyên nhân khiến điểm số Shiho tụt hậu đã sáng tỏ rồi.

   

    「Đau không vậy Shiho? Cậu có cần lên giường nghỉ không?」

   

    「Giường!? G-giường của Koutarou-kun......!」

   

    「Không được nhá~. Giường của onii-chan lúc này chẳng khác gì chất độc với Shimotsuki-san cả~. Vì nồng mùi onii-chan nên là cấm tiệt nhé~」

   

    「Theo anh thì nó không hôi đến vậy đâu......」

   

    「Ý em không phải thế! Shimotsuki-san  hiện đang bị quá liều onii-chan rồi, thế nên giờ ta phải rút thành phần onii-chan ra từng chút từng chút một. Anh hiểu chưa?」

   

    Xin lỗi chứ anh chả hiểu gì cả.

    Triệu chứng này quá kỳ cục để mà hiểu được.

   

    「Nhắc mới nhớ triệu chứng tương tự cũng xảy ra khi vào Success Mode của một con game bóng chày chuyên nghiệp có tay chân tròn tròn mạnh mạnh<1>...... lúc đó bệnh tương tư khiến tớ chẳng tập luyện nổi. Cơ mà tớ không tiếc đâu. Mấy nhân vật nữ đáng yêu quá nên lần nào tớ cũng hẹn hò với họ á. Nhưng đến khi biết được mình sẽ chẳng thể thu phục Mizuki-chan và Aoi-chan, tớ tuyệt vọng lắm luôn」

   

    「Xin lỗi, tớ cũng chẳng hiểu cậu đang nói gì......」

   

    Đó là một ví dụ chỉ những người mê game mới hiểu.

    Cả Azusa cũng đang đớ người ra đây. Ẻm là một game thủ hệ casual tự xưng chỉ chơi App game với Party game nên khi so với Shiho, khẩu vị của ẻm có hơi khác.

   

    「Trước mắt là Shimotsuki-san sẽ ngủ ở phòng Azusa. Vậy thôi, cuộc họp khẩn đến đây là kết thúc~」

   

    「C-chị không sao. Cứ để chị nghỉ ở giường Koutarou-kun là được」

   

    「Không được là không được. Nào, đi thôi?」

   

    「Éé~」

   

    Bị Azusa túm lấy cổ, Shiho phát ra một tiếng buồn cười.

    Hai người này vẫn thân thiết như mọi khi. Cả Azusa dường như cũng đã đủ gần gũi với Shiho để cho phép cô sử dụng giường mình.

   

    Nhưng dù sao thì...... tôi vẫn thấy hơi bực.

   

    (Mình cố lắm mới thành thật được với cảm xúc...... thế mà phía Shiho thì vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị)

   

    Cô ấy thuộc kiểu khá là nhát.

    Vì chỉ dạn được ở nhà nên khi ở với tôi và Azusa, có thể thấy Shiho tương đối tích cực.

    Nhưng vừa ra ngoài là cô ngoan như cún ngay.

    Hẳn cũng vì cốt lõi Shiho là một người thận trọng đây.

    Và lý do Shiho cứ sấn sấn tới liên tục...... chắc là tại cổ nghĩ tôi kiểu gì cũng không bước qua ranh giới, vì tôi phế quá mà.

   

    Mà nói gì thì quan hệ giữa tụi tôi cũng đang có tiến triển rồi.

    Bằng cách lặp đi lặp lại câu chuyện romcom êm đềm này...... tôi tin rằng Shiho sẽ chấp nhận tôi vào một ngày nào đó thôi.

   

    Vậy nên cho đến khi ấy, chắc tôi sẽ thong thả tận hưởng những ngày này vậy――

Bình luận (0)Facebook