Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami KagamiRoha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 469 - Kinh nghiệm tình trường → Zero

Độ dài 834 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-19 00:01:09

    Shiho và Kurumizawa-san trông thân thiết với nhau hơn tôi nghĩ.

    Thời gian trôi đã cuốn đi sự gượng gạo mới đầu, để giờ đây, hai người họ đang từng bước rút ngắn khoảng cách lại.

   

    「Nhắc mới nhớ Shimotsuki-san chọn đồ bơi rồi nhỉ?」

   

    「Ừa, là tui với Koutarou-kun bàn bạc chọn ra đó」

   

    「Cái nào vậy?」

   

    「Tui để nó trong cái giỏ ở đằng kia,  cơ mà......」

   

    「Cho tôi xem đi. Người đáng yêu như cậu sẽ chọn bộ đồ bơi thế nào, tôi thấy tò mò quá」

   

    Thế là cả hội lại quay về bên trong cửa hàng.

    Nhân viên hồi nãy nói chuyện với tụi tôi...... lúc này lại đang bận tiếp một vị khách khác.

    Gần phòng thử đồ là nơi Shiho đặt bộ đồ bơi cả hai đã chọn lúc trước.

   

    Đó là một bộ bikini hai mảnh có pareo đi kèm.

    Nhìn thấy bộ đồ bơi, Kurumizawa-san nhún vai.

   

    「Cũng không tệ, trông cứ an toàn thế nào ấy......」

   

    「Phải rồi ha. Tui cũng muốn quất bộ nào sẹc xi hơn chút...... cơ mà Koutarou-kun nhất quyết không chịu cái nào khác ngoài cái này」

   

    「Nhưng tớ thích kiểu ít lộ da lộ thịt hơn......」

   

    Nghe tôi nói thế, Kurumizawa-san cười nhẹ.

   

    「Không ngờ Nakayama mà cũng có tính chiếm hữu luôn」

   

    「Hở? Tôi á? Sao thế được...... ghen tuông hay gì đó tôi đâu có mấy đâu......」

   

    Shii-chan nhà tôi thì còn có ghen này ghen kia.

    Chứ tôi thì làm gì được đến thế chứ.

   

    Nhưng khi nhìn vào bộ đồ bơi tôi chọn, hình như Kurumizawa-san lại có suy nghĩ như sau:

   

    「Cậu không thích hở da hở thịt là vì không muốn thằng con trai nào khác nhìn da thịt Shiho chứ gì?」

   

    「......Ờmmmmm」

   

    Làm gì có chuyện tôi lại nghĩ thế.

    Vì nếu có, tôi đã không mời cổ đi biển ngay từ đầu rồi.

    Nhưng hình như vẫn có những cảm xúc khác trong tôi. Đúng là nếu được hỏi có muốn để thằng con trai khác nhìn da thịt Shiho không, tôi nhất định sẽ lắc đầu thẳng thừng.

   

    「Cũng có phải chuyện gì mất mặt hay đáng xấu hổ đâu, cậu cứ thành thật đi nào? Hay đúng hơn, tớ lại thấy việc cậu vô thức quan tâm Shimotsuki như vậy được lắm đấy」

   

    「Nhưng tôi đã dặn mình sẽ không gò bó Shii-chan rồi......」

   

    「Vậy nên cậu mới không thể nhận ra chứ đâu? Mà con trai kiểu đó tớ có nghe qua rồi...... cũng không lạ khi lại có cảm giác đó, đặc biệt là khi bạn gái cậu dễ thương nữa, cậu nói có phải không?」

   

    「Ra là thế sao」

   

    Thế thì chẳng sao rồi nhỉ?

    Dù rằng không nhận ra, có lẽ tôi vẫn có tính chiếm hữu trong mình.

   

    「Shimotsuki cũng không khó chịu gì đúng không?」

   

    「......Ufufu♪ Ái chà chà, không ngờ Koutarou-kun lại thế luôn? Lúc nào cũng điềm tĩnh nhưng hóa ra lại đáng yêu ghê luôn」

   

    Shiho bắt đầu làm mặt tinh tướng.

    Nhưng dù vậy, cô ấy trông không có ác cảm...... hay đúng hơn là còn hạnh phúc, nên là thôi kệ vậy.

   

    「Kurumizawa-san cũng kinh nghiệm phết đấy nhỉ」

   

    「Nào có chứ. Chỉ là mấy chuyện tôi nghe được từ người hầu ở nhà thôi」

   

    「Con nhỏ ngực lép này chỉ biết suông thôi. Miệng mồm nghe hay trong khi mảnh tình vắt vai còn không có nổi cái nào mà nói ghê gớm nhỉ. Chỉ vì trước mặt là Koutarou mà cô cố gắng làm màu làm mè à? Trông đáng xấu hổ kinh ấy」

   

    「Cô làm như cô có kinh nghiệm ấy」

   

    「Tôi đã sẵn sàng để trải nghiệm khi nào tìm được ai xứng đáng rồi, bất kể lúc nào luôn」

   

    「Người mà xứng đáng với cô thì bốc đại thôi cũng trúng. Với cái nết vặn vẹo đó, con trai trên thế gian này hầu hết đều tốt đẹp hơn cô đấy biết không」

   

    「......Hừm hừm, túm lại hai người đều có zero kinh nghiệm tình trường, nghĩa là―― tui xịn hơn rồi nhỉ?」

   

    「「............Có hơi sai sai」」

   

    Shiho - người duy nhất ở đây có kinh nghiệm đang hí hửng cà khịa. Và nghe chẳng đồng tình, Kurumizawa-san và Mary-san liền lập tức phủ nhận.

   

    Ơ mà đâu, hình như Shii-chan...... đã từ chối lời tỏ tình của tôi rồi mà?

    Tụi tôi vẫn chưa hẹn hò vì cổ rén quá, vậy nên cả đám như nhau cả――

Bình luận (0)Facebook