Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami KagamiRoha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Kế hoạch đặc biệt cho ngày 1/4 - Cá tháng tư

Độ dài 1,001 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-13 23:47:43

    Cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ!

    Đây là một chương nho nhỏ cho ngày Cá tháng Tư, mọi người hãy đọc nhé m(__)m

   

    ==============

   

    Chuyện xảy ra vào ngày 1 tháng 4.

    Hôm nay vẫn như mọi khi, vẫn là Shiho đến chơi khi tôi đang thơ thẩn tại nhà.

   

    「Đố Koutarou-kun biết hôm nay là ngày gì!」

   

    Vừa mới đến là cô nàng đã lăn lê bò toài trong phòng tôi.

    Cổ chui vào chăn tôi cứ như đây là nhà mình không bằng ấy.

   

    「Hôm nay...... là ngày kỷ niệm mừng Shiho bình an lên được năm ba nhỉ?」

   

    「Cậu nói "bình an" là sao!? Tớ đã lên năm ba rất là an toàn chắc chắn nhé. Điểm số tầm trung trung và khả năng lưu ban cũng đỡ hơn nhiều so với hồi lên năm hai nữa」

   

    「Hồi lên năm hai nguy hiểm đến thế luôn à......」

   

    「Khi đó tớ vẫn còn trẻ người non dạ...... ơ mà không phải đấy không phải vấn đề!」

   

    Có vẻ như lên lớp là chuyện dễ dàng với một Shiho đã cố gắng học tập do năm nay là năm chuyển cấp.

    Thế nên chuyện lên lớp cũng chẳng phải gì đáng để kỷ niệm thì phải.

   

    Thế thì hôm nay là ngày gì ta.

   

    「Hôm nay―― là ngày 『Cá tháng Tư』 á」

   

    ......Ra ý Shiho là thế.

    Ngày 1 tháng 4 thì đúng là ngày 『Cá tháng Tư』 thật.

   

    「Nói cách khác, hôm nay là ngày mà nói dối cũng không sao!」

   

    「Ừ thì thế, cơ mà...... Khai báo với tớ thì nói dối còn ý nghĩa gì nữa nhỉ」

   

    Đã muốn làm người ta ngạc nhiên thì tốt nhất là không nên nói gì.

    Chứ đã biết là Cá tháng Tư thì tôi kiểu gì chẳng nhận ra từ phát ngôn của Shiho. 

   

    Tôi là tôi nghĩ thế, nhưng xem ra bất luận thế nào Shiho vẫn không muốn 『lừa dối』 tôi.

   

    「Cho nên toàn bộ những gì tớ nói đều là nói dối đó? Cậu phải nhớ cho kỹ nha?」

   

    Shiho nhấn mạnh Cá tháng Tư như thể đang nhắc nhở.

    Và rồi cô nói――

   

    「Tớ ghét Koutarou-kun lắm!!」

   

    「――Ơ!?」

   

    Những lời đột ngột khiến tim tôi thắt lại.

    Nghe cô ấy nói ghét làm tôi tưởng mình chết đến nơi, nhưng rồi tôi liền nhớ lại ngay hôm nay là Cá tháng Tư.

   

    「À phải. Hôm nay là Cá tháng Tư nên Shiho nói dối, nghĩa là...... cậu yêu tớ lắm nhỉ」

   

    「Không nha, ghét lắmmm!」

   

    「――Hự」

   

    Tôi biết.

    Biết rõ rằng đó chỉ là nói dối.

    Nhưng chữ 『ghét』 của Shiho chẳng khác gì lưỡi đao sắc đâm thẳng vào tim tôi.

   

    「Tớ thật sự, thật sự, thật sự ghét Koutarou-kun lắm á」

   

    「Ựa...... T-thế à?」

   

    「Tớ ghét tới mức chẳng chịu nổi nữa luôn đó?」

   

    「Ơ không, bình tĩnh nào. Hôm nay là Cá tháng Tư mà......!」

   

    「Ước gì Koutarou-kun biến mất đi thì hơn nhí」

   

    「......!」

   

    Dù đã biết cô đang nói dối, cơ thể tôi vẫn phản ứng thái quá như đang dị ứng vậy.

    Đối với tôi, chữ 『ghét』 của Shiho nặng đến vậy đấy.

   

    Còn cô nàng thì đang hí hửng nhìn tôi phản ứng như vậy.

   

    「Ưmmmm~~!! Koutarou-kun đang cực kỳ khó xử kìa...... Những lời của tớ khiến cậu dao động kinh vậy luôn. Hì hì, thỉnh thoảng thế này cũng tuyệt đấy chứ♪」

   

    Thỉnh thoảng lại thấy lộ ra.

    Cái phần xấu tính thích trêu ghẹo của Shiho.

    Có hơi hướm yandere đâu đó, hay đúng hơn...... là Shiho hình như thích gương mặt khó xử của tôi thì phải.

   

    (Bị hành suốt thì có hơi.....)

   

    Thú thật là tôi không thấy ghét gì.

    Bị Shiho trêu ghẹo tính ra cũng là đặc quyền của riêng tôi, thế nên lâu lâu bị một lần cũng không khiến tôi khó chịu lắm.

    Chỉ có điều...... mỗi mình tôi như thế thì hơi thiếu công bằng rồi.

    Nên là......

   

    「――Thế tớ cũng ghét Shiho được nhỉ?」

   

    Tôi phản công một cách nhẹ nhàng.

    Hôm nay là Cá tháng Tư nên những lời của tôi là nói dối, nói cách khác thì nghĩa là 『Tớ yêu Shiho hơn nữa cũng được nhỉ』.

   

    Đáng lẽ phải là thế, cơ mà......

   

    「Ơ-! T-tớ đùa thôi!! Tớ yêu Koutarou-kun lắm đó!? K-kkhông có chuyện tớ ghét hay gì đâu...... Đừngggg. Tớ xin lỗi, tớ yêu yêu yêu Koutarou-kun nhiều lắm, nên là...... đừng ghét tớ màaa」

   

    Chỉ với một câu.

    Đã thế còn chẳng phải câu 『ghét』 khẳng định.

    Đó chỉ là câu hỏi thôi, thế mà...... chỉ với chữ 『ghét』, Shiho liền dao động gấp tôi cả ngàn lần.

   

    「Cá tháng Tư đến đây là hết!! T-tớ thật sự yêu cậu lắm, thế nên cậu cũng yêu lại tớ điii」

   

    Shiho mặt mũi mếu máo huơ chân múa tay trên giường như một đứa trẻ lên mè nheo.

   

    「Uwaaaaaa, tớ xin lỗi màaaaaaaaaaaa」

   

    「B-biết rồi mà. Tớ cũng nói dối nên cậu bình tĩnh lại giùm coi――」

   

    Có vẻ như từ 『ghét』 là quá mạnh với một người siêu dễ bị tổn thương như Shiho.

    Và cũng không cần phải kể là từ năm sau trở đi, Shiho không còn nói dối vào ngày 『Cá tháng Tư』 nữa――

   

   

   

    (Hết)

   

Bình luận (0)Facebook