Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami KagamiRoha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

If ~Nếu như Shimotsuki-san chưa từng gặp 『nhân vật nền』~ 13

Độ dài 792 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-21 00:01:15

    Cô nắm lấy tay cậu ấy.

    Nhiệt độ cơ thể từ những đầu ngón tay truyền đi khắp người Shiho.

   

    Và đồng thời, sự ấm nóng đó đang làm tan chảy trái tim băng giá của cô.

   

    「Giờ cô đứng lên được chưa?」

   

    「Được!」

   

    Shiho cười đầy tự nhiên trước câu hỏi của cậu ta―― của Nakayama Koutarou.

   

    Thường thì cô sẽ căng thẳng đơ cả mặt ra chỉ với việc bị người lạ chạm vào, ấy thế mà lúc này Shiho lại vô cùng thoải mái.

   

    Quả nhiên chỉ riêng Koutarou là đặc biệt.

    Nhờ lực kéo từ bàn tay, Shiho từ từ dựng người mình dậy.

   

    Koutarou trút một hơi đầy an tâm khi nhìn Shiho đã đàng hoàng đứng được.

   

    「May quá, thôi giờ tôi đi nghe? Tôi linh cảm em gái đang đợi sắp cáu đến nơi rồi ấy」

   

    「......」

   

    Shiho muốn hai đứa cứ thế nói chuyện mãi.

    Nhưng bất chấp mong muốn đó, người con trai đã có công chuyện nên kiểu gì hai người cũng phải chia tay tại đây.

   

    Giờ mà buông bàn tay đang nắm...... Koutarou nhất định sẽ rời đi.

   

    (L-làm sao bây giờ......)

   

    Cô suy nghĩ.

    Nghĩ xem cái cớ nào sẽ có thể giữ chân cậu ta lại.

   

    (Ờ, ờm, gì đây ta......!)

   

    Khổ một nỗi là cô chẳng nghĩ ra được gì.

    Cô không mò ra được chữ nào vì kinh nghiệm nói chuyện với người gần như bằng không.

   

    「............」

   

    Vậy nên đến cuối cùng, Shiho vẫn im lặng.

    Nhưng bàn tay cứ mãi nắm lấy vì cô không muốn buông ra.

   

    「Shimotsuki-san? Cô sao thế???」

   

    Cảm thấy là lạ, Koutarou liền nhìn vào mặt Shiho.

   

    Cô hiểu chuyện mình làm là thiếu tự nhiên.

    Cô tự giác được hành động bản thân là kỳ lạ.

   

    Cô cũng lo biết đâu mình đang làm phiền cậu ấy.

   

    Ấy thế mà, người con trai đó vẫn đang đứng lại chờ cô.

    Cũng nhờ cậu ta đã đợi, mà Shiho mới có thể nói ra những suy nghĩ trong tim mình.

   

    「Giờ anh, đi ăn à?」

   

    「Ể? À, ừ thì...... Phải. Tôi định đi ăn với em gái」

   

    「Anh định ăn gì thế?」

   

    「Àà―...... Ăn gì ấy nhỉ? Vì gần đây có nhà hàng gia đình nên tôi tính tới đó luôn. Dù sao tôi cũng thích món tráng miệng ở mấy nhà hàng gia đình mà」

   

    「――MÓN TRÁNG MIỆNG!」

   

    Biểu cảm Shiho bừng sáng khi nghe thấy lời vừa rồi.

    Shiho nghĩ đây chính là cơ hội cho cô.

   

    「Tôi cũng thích đồ ngọt lắm á?」

   

    「......Vậy sao?」

   

    「Ừm! Đồ ngọt là tôi siêu siêu thích luôn」

   

    「R-ra thế......?」

   

    Tự nhiên cô tung quả thính háo ngọt khiến Koutarou trưng ra biểu hiện khó xử.

    Biểu hiện đó như muốn nói cậu ta chẳng hiểu ý định của Shiho là gì.

   

    Phán đoán được cả điều này, Shiho lại càng thả thêm thính.

   

    「Tôi chưa tới nhà hàng gia đình lần nào, cơ mà...... ở đó chắc có nhiều đồ ngọt ngon lành lắm nhỉ?」

   

    「Tôi cũng đã đến bao giờ đâu...... nhưng tôi nghĩ là có đồ ngọt đấy. Hình như cứ mỗi khi có món mới là em gái nhà tôi đều ghé qua thì phải」

   

    「Hmmmm? Muốn ăn ghê ta ơi...... ơ nhưng ăn một mình thì buồn lắm, tính ra chẳng mấy khi có dịp nhỉ」

   

    Với giọng điệu ngang ngang lấp lửng, Shiho thả quả thính 『tôi cũng muốn đi』 quá rõ ràng và dễ hiểu cho cậu ta.

   

    Và dĩ nhiên Koutarou cũng nhận ra ý đồ đó rồi.

   

    「T-thế...... Cô cũng cùng đ「Đi!」

   

    Shiho gật đầu đồng ý trước cả khi Koutarou dè dặt kịp kết thúc câu.

    Cái thái độ thèm ăn kia hẳn phải thú vị lắm, nó khiến Koutarou bất giác phì cười.

   

    「Ahaha」

   

    「S-sao lại cười tôi!」

   

    Bị Koutarou cười, Shiho đỏ bừng cả mặt.

    Bản thân cô cũng biết mặt mình đang đỏ rực luôn.

   

    Nhưng cảm giác khó chịu thì chẳng thấy đâu.

    Mà ngược lại, bị Koutarou cười đầy tự nhiên thế kia còn khiến cô thấy mừng trong lòng――

Bình luận (0)Facebook