Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami KagamiRoha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 460 - Hồi áo tắm mới thấy lần đầu

Độ dài 835 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-09 00:49:13

    Để mà nói thì vụ đi mua đồ không chỉ để hộ tống Shiho.

    Tôi dẫu sao cũng chỉ có mỗi đồ bơi của trường, giờ mà không mua mới thì không được.

   

    Nhưng dù gì thì...... đồ bơi cho nam hầu như chẳng khác nhau là mấy, thành ra việc lựa chọn cũng không thể gọi là tốn thời gian.

   

    「Chắc cái này là được rồi」

   

    Quần đùi―― miêu tả thế được không ta? Tôi chẳng rõ do thời trang có đa dạng tên gọi quá, mà nói chung là tôi đã mua một cái đồ bơi hình dáng kiểu kiểu vậy. Sẵn tiện, để chống cháy nắng thì có rash guard...... hê――, ra đó là tên của áo dùng để bơi à. Chắc tôi sẽ mua cái này luôn.

   

    「Koutarou-kun không có cơ bắp sao?」

   

    Cùng đi sang góc đồ bơi nam, Shiho thốt ra mấy lời đó trong khi nhìn lên tấm poster treo trên tường. Được in trên tấm poster là hình ảnh một người mẫu có cơ bắp cuồn cuộn và ăn mặc rất chi là hở.

   

    Nếu có được cơ bắp xịn xò như kia thì chắc tôi đã không mua áo khoác rồi.

   

    「Tớ không có cơ bắp nên cũng hơi hơi ngại」

   

    Nghe tôi lầm bầm thế, Shiho cười tủm tỉm chọt chọt vào bụng tôi.

   

    「Xem nào xem nào. Hừm hừm, mềm...... ít hơn tớ tưởng đấy. Aizz, mũm mĩm hơn chút là được rồi mà. Khó ôm là không được đâu biết không? Trên cương vị gối ôm thì thế là sụt giảm chất lượng rồi đấy」

   

    「Shii-chan không thích cơ bắp sao?」

   

    「......C-có hơi sợ thôi, vậy nên tớ sẽ ban lệnh cấm Koutarou-kun tập cơ bắp. Cậu cũng biết papa tớ mũm mĩm lắm mà? Tớ thấy thoải mái hơn với mấy thân hình mập mạp cũng là vì vậy đó」

   

    Shiho nói cũng đúng, bố của cô ấy―― Itsuki-san là một người có thân hình mũm mĩm.

    Nhưng nói thế chứ, thay vì bảo mập...... chẳng phải đó chỉ là to xương thôi sao? Chú ấy hình như cũng là một võ sĩ sumo và có rất nhiều huân chương được trang trí trong nhà, nên dù dáng hình có tròn trịa, Itsuki-san vẫn có sức mạnh của một người đàn ông, và tôi thì ngưỡng mộ chú ấy lắm.

   

    「Thế nghĩa là tớ nên mập ra chút đúng không?」

   

    「Hửm? Nhưng tớ yêu Koutarou-kun của hiện tại cơ, cậu cứ thế là được rồi」

   

    「Vậy sao? Thế thì tớ sẽ duy trì hình thể này vậy」

   

    Và trong khi tán dóc mấy chuyện ấy, lần này hai đứa đã đến góc đồ bơi dành cho phái nữ.

    ......Thú thật thì đây là nơi mà một thằng con trai như tôi có hơi ngại.

   

    Nếu có thể, tôi vẫn mong Shiho chọn lẹ lẹ đi cho rồi.

   

    「Nè nè, Koutarou-kun thích cái nào thế? Những lúc như này tớ toàn để mama chọn nên về cách lựa đồ, tớ mù tịt luôn......」

   

    Về thời trang, hay phải nói là lẽ thường thì Shiho khá là thiếu hiểu biết.

    Mà cũng do Satsuki-san mẹ cô bảo vệ thái quá, lắm lúc cũng thấy cưng chiều các kiểu nên mấy vụ như này Shiho lúc nào cũng được mẹ mình làm cho.

   

    Chắc cũng vì vậy mà Shiho vẫn chưa quen việc lựa đồ thì phải.

   

    「Ố, bộ này được không nhỉ? Sexy!」

   

    Cái mà Shiho chỉ tay vào là một bộ bikini có ít độ bao phủ.

    Và cũng là loại được mặc bởi mấy cô trông như gyaru xuất hiện trên tạp chí gì đó.

   

    「C-cái này mà để Shii-chan......?」

   

    Tôi thử tưởng tượng hình ảnh Shiho mang bộ bikini.

    Thế nhưng mấy cái che che nhiều quá làm não tôi chẳng chịu hoạt động.

   

    Quả nhiên là vẫn còn hơi sớm mà.

   

    「Hưmmmm, để xem nào...... À đây, kiểu đồ bơi một mảnh này cậu thấy hợp không?」

   

    Với mong muốn chuyển sự chú ý của Shiho sang loại đồ bơi khác, tôi chỉ bừa một bộ đồ bơi thuộc kiểu đáng yêu trong tầm mắt mình.

   

    「Cái này sao? Trông cứ như cho con nít vậy...... ơ mà đây là cho con nít thật mà!! Koutarou-kun nghĩ tớ mấy tuổi thế? Tớ đây sắp trở thành một người phụ nữ 17 tuổi rồi, vậy nên phải quất bộ nào sẹc xi hơn mới được」

   

    Chỉ là tôi cũng không khác mấy, cũng chẳng quen với việc chọn đồ.

    Nên là xem ra, việc quyết định sẽ tốn kha khá thời gian rồi đây――

Bình luận (0)Facebook