Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami KagamiRoha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 471 - Event nghỉ hè cuối cùng

Độ dài 843 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-21 00:01:24

    ――Giữa tháng 8.

    Tầm hai tuần nữa là kết thúc kỳ nghỉ hè.

   

    Vì tuần cuối sẽ là thời điểm tôi túc trực bên cạnh hai cô nương Shiho và Azusa hình như vẫn chưa xong bài tập hè, nên là...... để đi chơi thì chỉ còn lần này nữa thôi.

   

    「O, oooonii-chan...... cái xe này không rung không lắc tí nào luôn nè!? Sofa đã êm rồi, trong này còn có tủ lạnh, TV, rồi có luôn cả bàn nữa! Cứ như một căn nhà di động ấy......」

   

    「......Azunyan thật là, em phấn khích quá đấy. Cái xe xịn xò này được gọi là Limousine, trước đây coi Anime chị thấy qua rồi. Cũng chẳng có gì to tát lắm đâu」

   

    「Hảaa? Bớt làm bộ cool ngầu và thành thật đi nào Shimotsuki-san? Phấn khích là đương nhiên vì Azusa với Onii-chan dù sao cũng là thường dân mà? Không hết hồn mới là lạ ấy」

   

    「Mừừ...... Em nói cũng đúng! G-gggghê thật đấy, đây mà là xe sao!? Có khi sống ở đây còn được nữa ấy chứ」

   

    「Cao cấp hơn chăn của Azusa luôn! Cả độ thoải mái để ngủ và ngồi đều đỉnh của chóp!」

   

    Ờm, mà sao Shiho lại ra vẻ thế nhỉ?

    Mới nãy cô nàng còn làm mặt đoan trang kiểu 「Tớ chẳng thấy gì đáng chú ý」, thế mà giờ lại đang lăn lộn trên sofa cùng với Azusa.

   

    Thấy hai người họ như thế, chủ nhân của chiếc xe này - Kurumizawa-san mỉm cười.

   

    「Phản ứng được ghê. Những lúc như này tớ mới thấy biết ơn gia đình nhiều tiền của tớ...... chứ bình thường tớ chỉ thấy phiền phức không à」

   

    Khác với Azusa và Shiho, dáng vẻ Kurumizawa-san nhã nhặn thưởng thức ly cafe trông rất là người lớn.

   

    「Nakayama cũng thành thật với lòng mình đi nào? Hồ hởi như hai người họ biết đâu lại đáng yêu hơn ấy chứ」

   

    「......Đây không phải lần đầu tôi thấy Limousine. Khi trước tôi từng lên chiếc của Mary-san rồi」

   

    Lần đầu tôi lên cũng ngạc nhiên lắm.

    Nhưng do đi lại không biết bao lần nên giờ tôi cũng tạm gọi là quen rồi.

   

    「Lại con hầu khỉ gió đó nữa, cứ phá đám nhau không...... Biết thế hồi ở Mỹ tớ kệ quách nó đi cho rồi」

   

    「Thôi nào, đừng cáu quá」

   

    Tiện nói thì Mary-san hiện không ở trong xe.

    Trước khi đi Kurumizawa-san có bảo 『Riêng cô thì tự chạy』 rồi bỏ cô ta ở nhà.

   

    「Không cho Mary-san theo có sao không vậy?」

   

    「......Kiểu gì con ả đó chẳng đến. Nó phóng xe đi chắc đến còn trước cả tụi mình nữa là」

   

    「Nhắc mới nhớ cô ta có giấy phép rồi thì phải?」

   

    Tôi nhớ hồi hội thao giữa các lớp, Mary-san cũng đến trường bằng xe mô tô.

    Nội quy trường cho không ta...... à không, Mary-san nghỉ học rồi nên cũng đâu còn liên quan gì nữa.

   

    「Nơi ta sắp đến không có hàng quán nào lân cận, vậy nên nếu có gì cần, cậu cứ nói để tớ kêu con ả đó mua giùm luôn cho」

   

    Vậy ra cất công phóng xe đến đó là vì thế à.

   

    「Nè, người cậu dẫn theo thật sự chỉ có cô em kế thôi sao? Tớ đã bảo cậu không cần phải khách sáo rồi mà」

   

    Sau cùng cũng chỉ có Azusa là đi cùng tôi trong chuyến đi lần này.

    Nhưng Kurumizawa-san dự tính tôi sẽ dẫn thêm ai khác đến nữa thì phải.

   

    「Asakura này, rồi Houjou này...... tuy có hơi ngại Ryuuzaki, tớ vẫn không thấy phiền nếu cậu muốn kéo theo cậu ta tới nữa」

   

    「Nghĩ sao vậy...... Tôi không định kéo Ryuuzaki theo đâu」

   

    Bỏ cậu ta qua một bên, ít nhiều thì tôi cũng đã gọi một tiếng cho Kirari và Yuzuki.

    Nhưng hai người họ đều từ chối lời mời đó.

   

    「Có vẻ như đám Ryuuzaki cũng đi chơi...... bên đó là lên núi cắm trại thì phải」

   

    Tôi không ngờ thời gian lại chồng lên nhau như này luôn.

    Chứ nếu là ngày khác, Yuzuki và Kirari trông như sẽ đến đấy...... mà chuyện đã thế này thì đành chịu chứ biết sao giờ.

   

    「Vậy sao? Thế ta hãy tận hưởng với chừng này thành viên thôi vậy」

   

    Và thế là danh sách thành viên tham gia chuyến đi lần này sẽ bao gồm Shiho, Kurumizawa-san, Azusa, tôi, cùng Mary-san nữa là 5 người.

   

    Kỳ nghỉ hè này, nếu có thể vui vẻ tận hưởng những kỷ niệm cuối cùng thì tốt biết mấy――

Bình luận (0)Facebook