Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami KagamiRoha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 518 - Đêm đầu tiên - 6

Độ dài 899 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-28 01:16:30

    【Góc nhìn của Mary】

   

    Thỉnh thoảng tôi lại nghĩ.

    Rằng câu chuyện romcom của Koutarou sẽ tiến triển ra sao nếu theo đúng sự sắp đặt ban đầu.

   

    Theo tôi thì từ đầu câu chuyện đã không vặn vẹo đến như vậy.

    Hoặc cho đến khi nhân vật nền thành công vượt mặt nhân vật chính, được thế thì còn hiểu.

   

    Nhân vật nền làm thân với nữ chính. Vụ đó thì ờm, tuy có bất ngờ nhưng vẫn nằm trong phạm vi giả định.

   

    Vấn đề là sau đó...... tôi thấy diễn biến kể từ đoạn đó trở đi có hơi thiếu thuyết phục.

   

    (Ai mà nghĩ tới tận đây mà vụ thành người yêu vẫn bị kéo rê cơ chứ)

   

    Hai người này có thành người yêu sớm hơn thì cũng chẳng phải chuyện gì lạ.

    À không, tính cả quan hệ hiện tại thì khoảng cách giữa họ đã đủ gần để có thể thành người yêu ngay và luôn.

   

    Nhưng vì không hẹn hò với nhau mà sự sai lệch đã nảy sinh.

   

    Nếu đã vậy, việc không thể hẹn hò đáng ra phải có ý nghĩa mới đúng.

    Nếu như có lý do nào đó...... à không, nếu như có ý đồ nào đó khiến họ không chủ động hẹn hò với nhau.

   

    (Thì đây là câu chuyện về một nhân vật nền không chỉ đơn thuần là nhân vật chính mà còn là nhân vật chính harem rồi...... Sự sắp đặt như vậy, ngoài nó ra tôi chẳng nghĩ được gì khác)

   

    Lạ một cái là kịch bản này tương tự với kịch bản ban đầu tôi dựng lên.

    Vào cái thời tôi còn được lên sàn - hồi lễ hội văn hóa, kẻ cai trị với tư cách người sáng tạo tự xưng là tôi đã cố gắng tạo ra một câu chuyện romcom của Koutarou nhưng rồi lại thất bại.

   

    Vấn đề là kể từ đó, về cái cảm giác sai sai tôi thấy trong câu chuyện của cậu ta......

   

    (Azusa, Kirari, Yuzuki...... những cô gái từng thân thiết với Koutarou đã một lần cắm sừng cậu để đến với Ryouma. Thế nhưng Koutarou đã hoàn toàn đánh bại Ryouma và khiến họ nhận ra sai lầm. Những cô gái lại lần nữa hiểu được sự thu hút của Koutarou đã cầu xin được vào harem, cơ mà mong muốn đó...... không thành vì đã có nữ chính Shiho đây. Thế rồi trong khi hối hận về sai lầm quá khứ, những nữ phụ từng phản bội một lần bắt đầu công cuộc xu nịnh để lấy lòng Koutarou...... là dòng chảy mà mình thấy được nhỉ)

   

    Toàn bộ đống đó chỉ đơn thuần là ảo tưởng của tôi.

    Nhưng những nhân vật đã được bố trí theo một cách mà ta có thể đoán chừng được ngọn ngành của câu chuyện.

   

    Nghĩa là đây không phải một câu chuyện romcom.

    Theo tôi, câu chuyện trông như sự phục thù của Koutarou này...... có lẽ từ đầu đã được sắp đặt sẵn.

   

    (Những nữ phụ mới xuất hiện như mình và Kururi giờ cũng đã kết Koutarou. Nghĩa là đám tụi mình có khác gì thành viên mới trong harem đâu nào?)

   

    Một nhân vật cheat tóc vàng ngực bự.

    Một nhân vật tsundere tóc hồng ngực lép.

   

    Thì ra là thế. Kirari, Azusa, Yuzuki và cả Shiho đều là những nữ nhân vật có thuộc tính riêng không trùng nhau, và vì thế, ta có thể nói đây là kiểu cấu trúc 『harem』 phong phú chủng loại.

   

    (Nói ngắn gọn thì ngay từ đầu Koutarou đã được sắp xếp để lên làm 『nhân vật chính harem』 rồi. Hiện tại cậu ta không hẹn hò với Shiho là vì thế...... phải không nhỉ?)

   

    Nếu đó là một nhân vật nền trở thành nhân vật chính harem, cái tiến triển xoay chuyển cực mạnh trong kịch bản cũng sẽ mang lại cảm giác phấn khích.

    Đó cũng là cái 『hệ đáng đời』 yêu thích của tôi.

   

    Nhưng nếu theo giả định đó...... tình trạng hiện tại vẫn cứ là kỳ lạ.

   

    (Koutarou lúc này vẫn chỉ yêu mỗi Shiho)

   

    Cậu ta dị thường quá.

   

    Koutarou đáng ra phải tốt bụng đến ngớ ngẩn và không thể từ chối cảm xúc của người khác lại rất cứng đầu riêng về chuyện yêu đương.

   

    Bất kể có được người nào thích, tình yêu cậu ta dành cho Shiho vẫn không hề dao động.

    Chỉ riêng điểm đó là không chịu hoạt động sao cho thuận lợi với câu chuyện.

   

    Thế thì...... tôi có nên làm trò này không ta.

   

    (Mình có nên để Koutarou lựa chọn giữa yêu mỗi Shiho hay xây dựng harem không nhỉ)

   

    Lay chuyển tình yêu của cậu ta.

   

    Và dồn ép tình yêu của Shiho.

   

    Nếu làm vậy, câu chuyện ắt sẽ càng căng thêm.

    Và đó cũng là công việc của tôi, của trùm cuối Mary này――

Bình luận (0)Facebook