Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami KagamiRoha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 527 - Trời rạng sáng

Độ dài 805 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-06 01:05:25

    【Góc nhìn của Mary】

   

    ――Thế là qua buổi tối dài đằng đẵng.

    Chuyến đi chơi này đã đến ngày thứ hai. Dạo bước bên bờ biển nhìn mặt trời dần lên cao, trong lòng tôi càng lúc càng phấn khởi.

   

    「Nihihi. Mừng trở về nhé, tôi-của-câu-chuyện ơi!」

   

    Tận dụng việc không có ai ở đây ngó gì, tôi hét lớn về phía biển cả. 

    Bỏ qua việc hơi bất mãn vì đáp lại chỉ có tiếng quạ kêu, tinh thần tôi cũng bay hơi phát một vì bình thường tôi chả bao giờ làm mấy cảnh rập khuôn như trong phim tuổi teen này.

   

    「......Mình đéo muốn trở thành mấy đứa nông cạn nghĩ cái trò này 『thú vị』 đâu」

   

    Tôi sẽ không làm gì xấu hổ cho dù có phấn khích bao nhiêu.

    Hét về phía biển thì được cái gì? Gì mà thay đổi tâm trạng và tích cực hơn...... mấy cảnh đó tôi đã đọc cả rừng và đa phần đều chỉ là 『quán tính』.

   

    Miễn là viết được một cảnh thanh xuân.

    Sự cẩu thả của tác giả rõ tới mức làm tôi muốn mửa.

   

    Việc gán thiết lập 『từng suýt bị cưỡng hiếp trong quá khứ nên đâm ra không ưa đàn ông』 vào sự phát triển của nữ chính, theo tôi nó quá thẳng thừng và thiếu muối tới mức khiến độc giả nghĩ 『cô gái này đáng thương thật』. Đã thế tôi cũng ghét cái vụ để người ta chết quá dễ trong mấy câu chuyện trinh thám, vì đã cất công mất mạng mà chẳng đọng lại bao nhiêu cho câu chuyện nữa là.

   

    Ơ chết, mình lạc đề rồi à?

    Giờ nói tiếp thì thể nào cũng có mấy độc giả quá thẳng bảo 『Đang nói đến bộ đó chứ gì!』 rồi nổi cáu mất, vậy nên thôi, không nên nói quá nhiều vậy.

   

    Nhưng chuyện đó có liên quan gì tôi đâu.

    Cũng như nhau cả thôi, miễn người đang đọc thấy vui thì ý kiến thiểu số quan tâm làm gì.

   

    Dù cho đó cũng là lý do tiến triển lần này sẽ rất bất ngờ.

   

    「Mình cứ nghĩ câu chuyện romcom đầy cơm chó của Shiho và Koutarou sẽ tiếp tục, ai mà ngờ...... nó lại thành ra thế này đây」

   

    Phần sau hạnh phúc của đôi uyên ương nữ chính nam chính chỉ toàn hú hí với nhau.

    Tôi cứ nghĩ nó vẫn sẽ ngớ ngẩn như thế trong chuyến đi chơi lần này.

   

    Kiểu gì thì kiểu, tôi vẫn tưởng đây là cảnh chỉ có một vai trò đại loại như "Miễn là được thấy cảnh đồ bơi của gái xinh tại bãi biển".

   

    Kiểu đó tính ra không tệ.

    Vì tôi dám chắc có nhiều người cũng đang mong một 『câu chuyện nhẹ nhàng』 như thế.

   

    Tôi đã tin rằng câu chuyện như thế chắc chắn sẽ được tiếp tục.

    Nhưng có vẻ như thực tế lại khác.

   

    「Tạo nên cao trào cuối, ý là thế sao?」

   

    Quyền năng 『nhân vật cheat』 bị tước trước đây giờ về lại thì chỉ vì có thế, chứ không thì chẳng có ý nghĩa gì.

   

    Nếu đây là một event chán ngắt theo khuôn thường ngày, quyền năng của nhân vật cheat sẽ không còn cần thiết. Cho dù không có nó đi nữa, tôi vẫn tin mình có thể làm tốt vai diễn chỉ với việc vào vai một onee-san hầu gái hậu đậu tóc vàng ngực bự.

   

    Suy nghĩ tôi mờ mịt.

    Sau khi bị tước đi sự toàn năng, tôi đã từ bỏ, chấp nhận việc mình sẽ chỉ trở thành một con hầu hậu đậu ngực bự.

   

    Nhưng giờ thì khác.

   

    「Cảm ơn nhiều nhá. Là thần, là tác giả, hay là sự ngẫu nhiên nào đó...... cho dù có là ai, nếu kẻ tạo nên cuộc đời tôi có tồn tại, hãy cho tôi gửi lời cảm ơn từ tận đáy lòng này」

   

    Thú thật thì tôi không ghét cuộc đời của một hầu gái hậu đậu đến thế.

    Chỉ là nó không tuyệt tí nào.

   

    Đỉnh cao hạnh phúc của tôi nằm ở việc 『đọc những câu chuyện thú vị』.

    Phá hủy câu chuyện romcom xàm xí này và tạo nên một câu chuyện romcom anti-meta như phần đầu chính là lý tưởng của tôi.

   

    Giờ thì trời đã rạng sáng.

    Tiếp sau đây, tôi sẽ 『mang đến kết thúc』 cho câu chuyện này――

Bình luận (0)Facebook