• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

POV Người ngoài: Tại bể bơi

Độ dài 298 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-16 15:15:36

“Tới bể bơi rồi! Cuối cùng cũng được đi bơi với crush!”

“Đừng có hét toáng lên thế, Dateyama, xấu hổ lắm.”

“Nhưng tôi được đi bơi với bà đó, Hishiki. Làm sao mà không hét được chớ.”

“Ông đi với tôi khác gì đi với một đứa trẻ đâu, có gì mà vui...”

“Không nha, đồ bơi bà chọn hơi bị dễ thương đó! Rất hợp luôn. Bà cố ý chọn bộ này vì tôi đúng hong?”

“...Dạ...”

“Hả, gì cơ? B-Bà chọn nó vì tôi á... thật sao?”

“Thì tôi nghĩ ông sẽ thích bộ này, nên tôi mới chọn thôi. Có gì sai sao?”

“...”

“Sao tự dưng ông im vậy...”

“Xin lỗi, tôi vui chết mất thôi.”

“Đó giờ ông là ma hay gì?”

“Thì giờ sống lại rồi nè.”

“Dateyama mới được tái sinh sao? Có siêu năng lực gì không?”

“Siêu gì chứ, quan trọng hơn là, thật luôn? Bà đã chọn bộ đồ bơi này vì tôi á? Tôi vui phát khóc mất.”

“Thì mình tới đây chung với nhau mà... nên nếu tôi chọn đồ tào lao, chẳng phải sẽ bất lịch sự lắm sao?”

“Đúng là người vợ tương lai chu đáo…”

“Vợ cái gì ở đây. Tôi còn chưa [note60711] là bạn gái của ông nữa. Chúng ta chỉ là hai người bạn đi chơi cùng nhau, nên đừng hiểu lầm. Chúng ta chỉ là bạn thôi, hiểu chưa!?”

“Bà giải thích chi cho dài dòng thế?”

“Không phải là tôi thích ông đâu, Dateyama!”

“Trung bình tsundere:”

“Tại sao ông lại vui như vậy... tôi thực sự không hiểu.”

“Nhưng khi bà chọn bộ đồ bơi đó, tức là bà đã nghĩ về tôi, đúng chứ?”

“...Thì đúng....”

“Được rồi, hôm nay tôi khao hết! Bà cứ xõa đi! Nắm tay tôi nè, Hishiki!”

“Ông vui quá trớn rồi đó! Tém tém lại nào! Đừng kéo tay tôi!”

“Xin tạ ơn ông trời!”

Bình luận (0)Facebook