• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

POV NGƯỜI NGOÀI 1 1: KARAOKE

Độ dài 346 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-01 22:15:28

“Haah… Toriyabe-senpai… thi xong mà vẫn ngầu như thường… Không biết anh ấy đi đâu với chị Hananoki-senpai nữa… Ghen tị thật chứ … Hananoki-senpai….”

“Thế bà muốn đi đâu với tôi không?”

“Aiieeee!”

“Vẫn là quả giọng dễ thương như thường, Hishiki. Giọng hét của bà dễ thương với đúng tông lắm đó.”

“Đừng có mà khen người ta cái đó! Với lại mắc gì lúc nào ông cũng phải móc lốp tôi vậy!?”

“Này, giờ mình thi xong hết rồi đó? Mọi người trong lớp đang định đi hát karaoke chơi.”

“Ừm… mấy ông chơi vui vẻ…”

“Thôi nào Hishiki, bà đi chung đi.”

“Hể?”

“Tôi có hỏi là được dẫn crush mình đi theo không, và họ cho đó. Có mấy người cũng dẫn bạn gái theo mà.” [note50327]

“Dateyama… sao ông lại…”

“Thôi nào, đi hát với bọn tôi đi. Tôi không làm gì đâu! Tôi thề luôn!”

“Mấy người có ý đồ đen tối lúc nào chả nói câu này…”

“Tôi không có ý đồ gì thật mà!”

“Ông chối bỏ như vậy… lại càng đáng nghi hơn đấy…”

“Bà cũng đâu làm gì ngoài hát hò đâu. Hay là bà không thích hát á?”

“Karaoke… là kiểu…”

“Hửm?”

“Kiểu một nơi mà nam và nữ sẽ dở trò đồi trụy với nhau…chứ không có hát hò đâu… Tôi không muốn như vậy…”

“Lúc thời xưa thôi… giờ ai làm vậy nữa chứ, tất nhiên là tôi cũng không bao giờ làm vậy đâu. Chỉ đi hát thôi, tôi thề, chỉ hát hò thôi!”  [note50326]

“Mọi người không … chơi mấy trò thử thách nhau á?”

“Không đâu.”

“Nhưng tôi lại chưa bao giờ… đi hát karaoke hết…”

“Không sao đâu. Mình đi chung cũng được. Như một cặp đôi yêu nhau thật nồng cháy ??.”

“Không có yêu đương gì ở đây cả! Ông bị hâm à!?”

“Chậc… bà không muốn đi thật á? Bà mà không đi, là tôi cũng không đi đâu. Để tôi dẫn bà về.”

“…”

“…”

“Tôi… hát không hay đâu…”

“Nào! Không sao đâu! Tôi cũng hát đâu hay ho gì. Vậy mình đi nhé?”

“Ông không được làm gì tôi đâu đấy…”

“Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ bà mà.”

“Tôi lo ông nhất đấy…”

Bình luận (0)Facebook