• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc đối thoại 84: Sao dễ quá nhỉ?

Độ dài 302 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-19 21:15:36

"Này, hình như tôi mới nghe tiếng hét của Dateyama thì phải?"

"Dateyama à? Ẻm đang ở đây sao?"

"Có lẽ vậy thật. Hình như ẻm hét là 'tôi thích bà' thì phải, nên chắc đang đi chơi cùng cô bé kia rồi."

"Vậy thì mình không nên làm phiền họ nhể."

"Công nhận, hai đứa đang hẹn hò mà. Nhưng này, bà có thấy ẻm đỉnh không? Tỏ tình nơi công cộng luôn chứ."

"Thế ông có dám làm thế hông?"

"Tôi chịu, tại đó giờ tôi chưa bao giờ làm vậy cả."

"Muốn thử không?"

"Thử à?"

"Tôi thích thích ông, Ouka."

"Tôi cũng thích bà, Asuka."

"Sao dễ quá vậy bây?x"

"Dễ thật, ngạc nhiên nhỉ?."

"Mình là bạn thuở nhỏ mà, thích nhau cũng là chuyện bình thường thôi."

"Công nhận, tôi thích bà tính ra cả chục năm rồi ấy chứ."

"Nghĩ lại, Dateyama đỉnh thật. Dám tỏ tình ở nơi công cộng luôn, đã vậy còn la làng la xóm lên nữa chứ."

"Quá đỉnh. Không biết còn nhận đàn em không ta?"

"Mà này, hai đứa đó đang hẹn hò với nhau nhỉ?"

"Chứ gì nữa."

"Thế hai ta cũng đang hẹn hò à?"

"Tôi chịu, hai đứa mình đi chơi với nhau nhiều tới mức tôi hết để ý hẹn hò hẹn hủng gì luôn."

"Đúng vậy thật... chuyện này quá bình thường với hai đứa mình rồi..."

"Nhưng mà này, tính ra tôi với bà chưa từng 'hẹn hò' thật sự mà nhỉ?"

"Đúng vậy."

"Thế lần sau muốn thử đi hẹn hò hông?"

"Thật á?"

"Thật chứ. Mình bên nhau chục năm như vậy rồi mà không có nổi một buổi hẹn hò thì kỳ quá."

"Chà, nghe thú vị phết nha."

"Để tôi lên kế hoạch cho."

"Dạ! Tự nhiên thấy háo hức ghê!"

"Nhưng vấn đề là... mình nên làm gì vào buổi hẹn hò đó nhỉ? Mình còn cái gì chưa làm với nhau đâu...?" [note60828]

"Ồ ha, khó thật..."

Bình luận (0)Facebook