• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

CUỘC ĐỐI THOẠI 34: CÔNG VIÊN

Độ dài 325 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-27 21:30:43

“Họ chặt hết cây ở công viên rồi…”

“Sao thế, Asuka?”

“Nhìn kìa, công viên này… ông không nhớ sao? Hồi đó tôi, ông, chị tôi hay ra đây chơi lắm đấy.”

“Ừ nhỉ. Mà nó nhỏ cỡ này á? Với lại tôi thấy nó còn trống hơn hồi đó nữa.”

“Ừm, tại còn cây đâu! Bị chặt hết rồi mà!”

“À… đúng thật. Mất tiêu hết luôn.”

“Sao vậy nhỉ.”

“Để an toàn chăng? Bọn trẻ hay chơi trốn tìm ở mấy cái cây đó, vậy có thể bọn trộm cũng hay vào đó trốn lắm.”

“Buồn thật. Mà ít nhất là sân chơi vẫn còn.”

“Ừm, kìa, hồi đó bà bị móc váy vào cái xích đu kia đó.”

“Ông vẫn nhớ á!?”

“Sao quên nổi. Bà đu cho cao vô rồi ngựa ngựa nhảy xuống, váy bà tụt xuống dưới đất luôn mà. Lúc đó quả quần lót của bà… hehe… hehehe.”[note49908]

“Quên giúp tôi cái! Sao ông lại cười vào nỗi xấu hổ của người ta như vậy chứ!”

“Ui da, đừng đánh nữa! Tôi biết rồi, tôi thề là tôi quên cái quần lót thỏ con của bà rồi …”

“Quên cách đách gì kiểu đấy! Quên mau! Quên đi màaaa!”

“Tôi quên rồi! Tôi thề, đừng đánh nữa!”

“Ông phét vừa! Vẫn còn nhớ như in chứ gì! Tẩy não! Tôi sẽ tẩy não ông!”

“Thế quái…”

“Này, tôi không còn mặc mấy quần trẻ nghé ấy nữa đâu! Giờ tôi mặc cái này nè! Nhìn đi! Ouka, nhìn đi này!”

“Nào! Asuka, đừng! Đừng có kéo váy lên chứ! Tôi biết rồi, tôi biết mà! Mặc dù ở đây không có ai nhưng vẫn dừng giúp tôi cái!”

“Ừm…”

“Bà đừng có mà xấu hổ… làm tôi xấu hổ theo mất…”

“Ừm… tôi đi chơi đây.”

“Bà đánh trống lảng hơi dở đấy. Mà ok thôi, cũng có ai đâu. Đi nào.”

“Tôi… Tôi không chơi cái xích đu ấy nữa đâu, nhé?”

“Đừng có bắt tôi làm kẻ phản diện, làm như tôi bắt bà khoe quần lót cho tôi xem ấy.”

[note49911]

Bình luận (0)Facebook