• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

POV Người ngoài 21: Ngày nghỉ

Độ dài 396 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-14 22:49:25

"Ồ, Sếp à, có vẻ như ngày nghỉ tiếp theo của chúng ta trùng nhau đấy."

"Đúng vậy, Kamizuru. Em có hay làm gì vào ngày nghỉ không?"

"À... em hay nằm dài ở nhà thôi."

"Em không đi chơi à?"

"Ngày nghỉ của bạn em lại không trùng với em mới đau chứ. Em có vài người bạn cũng làm tự do như em nè, nhưng họ thường có ca làm riêng."

"Vậy à. Em thử đi chơi một mình chưa?"

"Đi một mình thì chán phèo à. Phải có ai đó đi chung mới có hứng chớ."

"Anh hiểu, anh hiểu."

"Vậy còn sếp thì sao ạ? Sếp có hay làm gì hong?"

"Anh à? Hmm, để xem... Anh thường đọc sách hoặc nghĩ về kế hoạch công việc trong tương lai."

"Ngày nghỉ mà anh vẫn nghĩ về công việc sao? Đúng chuẩn con nhà người ta mà."

"Không hẳn là lúc nào cũng thế. Nghỉ ra nghỉ, làm ra làm chứ."

"Anh có bao giờ đi chơi không?"

"Tuổi anh bây giờ thì chơi bời gì nữa chớ."

"Vậy ạ? Còn nếu có lý do hoặc thời điểm thích hợp thì sao, anh vẫn ra ngoài chứ gì?"

"Này thì có, nếu có dịp bạn rủ thì anh sẽ đi. Mà chủ yếu là đến những nơi thư giãn đầu óc thôi, như suối nước nóng chẳng hạn."

"Thư giãn ạ? Còn tập thể dục thì sao?"

"Anh mệt mỏi vì công việc rồi, nên cũng ít đi tập thể dục. Với lại bạn anh cũng lớn rồi nên chả ai rủ đi."

"...Ra là vậy."

"Sao em trông buồn thế?... Anh lỡ nói gì sai hở?"

"Không... Chỉ là... Tại ngày nghỉ mình trùng nhau ấy... Nên em định rủ...anh đi bơi chung."

"Đi bơi?"

"Dạ... Bạn em nó cho em hai tấm vé vào cửa miễn phí.. Nên mong anh có thể đi cùng với em... Em cũng lâu rồi chưa đi bơi..."

"Em muốn đi với anh sao?"

"Nếu anh bận hoặc không muốn thì không sao đâu ạ. Thật đấy, coi như em chưa nói gì đi."

"Ê không... Thật ra, thư giãn ở hồ bơi nghe cũng hay."

"!! Thật dạ?!"

"Nếu emkhông phiền đi với anh, thì anh rất vui được đi cùng."

"Em vui lắm!!"

"Em có chắc là muốn đi với anh không? Còn bạn bè của em đồ..."

"Không!! Em muốn đi với anh thôi, Sếp ạ!!"

"Vậy à..."

"Hứa nha hứa nha! Háo hức ghê!"

"Ôi trời, em làm anh háo hức theo rồi nè."

Bình luận (0)Facebook