• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

CUỘC ĐỐI THOẠI 45: KẾ HOẠCH KỲ NGHỈ HÈ

Độ dài 355 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-16 22:15:15

“Mai là hè rồi, mai là hè rồi. Sắp thoát được cái cảnh ăn đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi này rồi♪.”

“Trông ai đó háo hức chưa kìa, Asuka.”

“Ơ nào, kỳ nghỉ hè đầu tiên và duy nhất của học sinh năm hai chúng ta đó!”

“Bà đúp đi là được trải nghiệm cả đời luôn.”

“Ông nói ít thôi! À mà, mình nên làm gì nhỉ?”

“Hmm, có nào là lễ hội hè này, nào là bắn pháo hoa này, hồ bơi nữa… à, we đi cắm trại cũng được đó.”

“Mình đã đi cắm trại bao giờ đâu.”

“Ừa, mà tại không có xe chở đi thôi. Ba tôi mà chở là tôi đi liền ấy.”

“Mình phải ngủ trong lều nhỉ? Vậy mình phải nằm thật sát vào nhau và ôm nhau thật chặt đễ giữ ấm đó.”

“Ngủ trong túi ngủ má ơi, cần gì ôm ấp nhau thế.”

“Có túi ngủ nào dành cho hai người hong?”

“Bà muốn ngủ chung với tôi đến thế à…”

“Mình cũng nên tổ chức tiệc BBQ nữa. Có ba với mẹ đến chung thì vui biết mấy.”

“Mẹ tôi sẽ ghét tôi mất… Tôi biết trước được là sẽ mẹ sẽ nhắn gì tôi luôn đây.”

“Mẹ của bà hè này không về được à?”

“Hmm… mẹ tôi có nói chắc là về được ấy.”

“Mẹ tôi mà về được là mình làm buổi tiệc lớn luôn nhỉ. Chị tôi cũng về nữa.”

“Vậy đợi mọi người về đây hết rồi mình đi cắm trại, cũng hay ho…”

“Có đủ lều không nhỉ? Có ba và mẹ tôi, ba và mẹ ông, tôi và bà, chị gái bà và bạn trai của chị ấy… thế thì bốn cái lều ha?”

“Khoan khoan. Bà chia kiểu gì đấy? Sao tôi lại ngủ với bà?”

“Tôi nghĩ cho mấy người khác thôi. Các cặp đôi phải ngủ chung với nhau chứ.”

“Quan trọng là ba mẹ mình có cho không đấy?”

“Thoải mái đi, mình là bạn thuở nhỏ mà. À, trừ khi…”

“Trừ khi gì cơ?”

“Ông có muốn...trải nghiệm một đêm thật nồng cháy hông?”

“Bà… nói gì đấy...”

“Ái chà, đỏ mặt rồi sao? Hohoho. Ta sẽ có một đêm thật nồng cháy cho coi.”

Bình luận (0)Facebook