• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc đối thoại 62: Đồ ngủ.

Độ dài 417 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-19 21:31:22

"Vòng hai!! Tôi xin hân hạnh thông báo chương trình biểu diễn thời trang vòng hai xin được phép bắt đầu!!"

"Chà chà... vỗ tay vỗ tay... Tự nhiên sung thế. Tôi tưởng hôm nay mình lười cơ mà?"

"Muốn lười phải có đồ ngủ đẹp chớ!! Giờ Ouka cũng đang mặc đồ ngủ đấy thôi!! Khi nào bắt đầu show diễn nhể? Hay bây giờ luôn hén!!"

"Đồ tôi đang mặc trông hơi phèn ta."

"Hừm, Ouka cũng còn bộ nào khác để thay đâu."

"Ơ? Thế á? Cũng phải nhỉ, tôi đổ mồ hơi quá trời nên nãy giờ thay cũng cả chục bộ..."

"Dạ. Nên tôi có đem thêm từ nhà lên này. Đồ của ông hết đó."

"Sao ở nhà bà lại có đồ ngủ của tôi...? Hình như để mặc lúc tôi qua ngủ lại nhà bà đúng không?"

"Chuẩn chuẩn, vậy để tôi thay đồ cái."

"Ra ngoài thay giúp con đi thưa má!!"

"Có sao đâu, đồ lót tôi dễ thương thế mà. Khoái hơm?"

"Ờ, dễ thương thật... À nhân tiện, cẩn thận bị bệnh nữa đấy."

"Tôi bật máy sưởi nãy giờ rùi."

"Chuẩn bị kỹ càng phết nhỉ. Bà hóng cuộc trình diễn thời trang này đến thế à?"

"Bắt đầu từ cái này đi. Ouka thấy sao? Thấy sao?"

"Màu hồng sao, đơn giản phết. Tôi có thấy bà mặc mấy lần, dễ thương và hợp với bà đó."

"Tiếp theo... cái này."

"Áo phông ngắn tay và quần short sao... Phần vai với chân có hở hơi nhiều nhỉ? Mặc vậy lạnh chết."

"Nếu vậy thì...này thì sao?"

"Quần áo gì mà thấy cả bên trong cơ thể vậy ... Tôi thấy bà càng mặc càng hở hang rồi đấy. Quần lót bà rõ rành rành luôn kìa, đừng nói bà cố ý cho tôi thấy đó nhé?"

"Chứ gì nữa, nè, dễ thương hông?"

"Lúc trước bà có mặc một lần, không ngại hở...?"

"Ờm... tại lúc đó là quần lót bình thường thôi... Nên tôi có thấy xấu hổ một chút..."

"Xấu hổ thì mặc làm cái gì chứ..."

"Ờm, Ouka này... Tôi có chuyện này muốn hỏi ông..."

"Hm? Sao đó?"

"Ông mặc chung cái này với tôi nhoa?"

"Lạy chúa trên cao, con là con trai đấy, bà muốn thấy cây súng tôi lòng thòng thế à?"

"Úi, không phải. Không phải cái xuyên thấy đâu. Này nè."

"...Đồ ngủ con vật sao?"

"Tôi mặc bộ thỏ con, còn Ouka mặc bộ chó sói nhá!"

"Hừm... trông cũng ấm cúng phết, để mặc thử xem sao."

"Dạ, ấm thật. ...Tuyệt dời, cứ như kế hoạch."

"Bà mới nói gì đấy, Asuka?"

"Hỏng có gì hớt!"

Bình luận (0)Facebook