• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc đối thoại 33: Đi ăn vặt

Độ dài 321 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-02 21:30:48

“Đi ăn vặt, đi ăn vặt, đi ăn vặt♪. Đi ăn vặt thật là vui quá đi♪!”

“Bà cứ ăn vặt trước bữa chính như vậy là mập lên cho xem.”

“Đừng lo. Chỉ là gà rán cay thôi mà. Ăn nhiều Protein như vậy thì tôi mới khỏe hơn được chứ.”

“Không đời nào… bà mà còn cơ bắp hơn này nữa… là bà—”

“Ngực tôi sẽ bự hơn nữa đó.”

“Không mượn bà nói. Mà trông chúng có khỏe khoắn gì đâu?”

“Giáp ngực quan trọng lắm đó, Ouka. Với lại ông có nói là không quan tâm ngực tôi, nhưng ông vẫn thích hàng to mà, đúng chứ?”

“… Tôi không chối đâu.”

“Ông yêu chúng luôn, phải hông?”

“Đã bảo là không chối mà…”

“Ông. Yêu. Chúng. Phải hông?”

“Ừ… Tôi yêu ngực to.” [note49590]

“Giỏi lắm. Đây, cho ông miếng gà vì đã thật thà này.”

“Chê, tôi không ăn được đồ cay đâu.”

“Cay có tí mà sợ gì chứ. Ăn đi mà!”

“Ờ… tôi sợ thật đấy?”

“Hừm… Vậy để dịp sau tôi qua nhà ông làm bánh socola cho. Bánh gâteau đàng hoàng đó.” [note49592]

“… Thật á?”

“Ăn kèm thêm kem tươi nữa.”

“Vậy cho tôi xin miếng gà.”

“Ăn đi.”

“Ủa, tính ra cũng… ui daaaa! Cay quá! Méo gì cay dữ vậy trời! Cay quá! Bà ăn cái thứ này kiểu gì đấy!?”

“Hả? Cay tới mức đó á? Tôi thấy ngon mà.”

“Cay lắm luôn ấy… nước mắt tôi bắt đầu chảy rồi này…”

“À, chỗ ông cắn… tôi có bỏ thêm chút sốt cay vào đó…”

“Ui da… cái lưỡi đáng yêu của tôi…”

“Để tôi xem… nó đỏ lên à? Chịu… lưỡi ông to quá, Ouka. Nhìn thôi mà tim tôi đập bình bịch rồi. Chiếc lưỡi này mà liếm tôi thì…” [note49591]

“Tém lại giúp con.”

“Vâng.”

“Dù sao đi nữa, nhớ làm bánh cho tôi đấy…”

“Biết dồi. Tôi không sủi đâu. Để tôi xịt thật nhiều kem lên… mà kem này nghe nó tà răm quá nhỉ?”

“Đã bảo là tém lại, đang ngoài đường đấy.”

Bình luận (0)Facebook