• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc đối thoại 48: Asuka đột ngột trở về

Độ dài 335 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-19 21:30:22

“Chà… lâu lắm rồi mình mới ở một mình như này… Thoải mái ghê… mình chơi cũng được quá trời trò… nhưng thiếu Asuka ở đây mình thấy cô đơn quá…”

“Ouka! Tôi về rồi!”

“Thánh thần thiên địa chúa phù hộ con!? Hả? Asuka? Bà về sớm thế?”

“D-Dạ, tôi lo lắng cho ông quá nên mới phải phóng về.”

“Sao… bà thở dốc thế? Đừng nói bà chạy về đây nha?”

“À, đúng rùi. Tôi có chạy một chút.”

“Hay là bà gặp chuyện gì xấu à…?”

“Không có gì hết á. Đừng lo. Tôi tự ý muốn về mà.”

“Nhưng… vẫn còn sớm mà. Tôi còn chưa ăn tối nữa.”

“…”

“Ừm… Asuka?”

“Ou… Ouka, hôm nay ông… ở một mình thôi đúng không?”

“Hả? Tất nhiên, nãy giờ có mình tôi mà.”

“Thật á?”

“Tôi xạo bà chi? Nguyên ngày hôm nay tôi ở nhà riết luôn ấy. À, bà có chảy mồ hôi nhiều không? Tôi chuẩn bị bồn tắm cho nhé?”

“Không… Không sao đâu.”

“Vậy à? Thế… sao mặt bà tái ngắt thế?”

“Ông không… dẫn con nào về, đúng chứ?”

“Gì cơ?”

“Lúc tôi đi ông có dẫn con nhỏ nào về không!?”

“Tôi dẫn về chi!? Khoan… bà lo về chuyện đó sa…?”

“Ờm… lúc đi chúng tôi có nói về việc Ryouka chia tay bạn trai của cậu ấy vì tên khốn đó cắm cho cậu ấy nguyên cặp sừng…”

“À, Ryouka à? Chà, khốn nạn ghê chưa. Chia tay là tốt rồi đó..”

“Dạ… rồi, tôi lại nhớ tới ông… nên tôi mới thấy sợ…”

“…”

“Xin lỗi nhé, tôi biết mình vẫn chưa là gì của nhau cả. Tôi biết mình mới chỉ là bạn thuở nhỏ thôi. Nhưng tôi thật sự không muốn chuyện đó…”

“Haah… đỡ nè!”

“Ui da! Ouka, ông búng trán tôi chi đấy!? Đau lắm đó!”

“Tôi đã nói đi nói lại rồi. Có bà ở bên thì cả đời này tôi cũng không cần bạn gái đâu. Trừ khi bà bỏ tôi trước thôi.” [note55454]

“Dạ… tôi xin lỗi. Cảm ơn ông.”

“Nè, đi ăn đồ ăn nhanh cùng nhau đi. Lâu lắm rồi chưa ăn đó.”

“Dạ!”

Bình luận (0)Facebook