• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc đối thoại 20: Học hành.

Độ dài 451 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-05 19:31:00

“Tại sao lại phải đi học vậy chời...có giúp ích được gì khi ta rời trường và kiếm việc làm đâu chứ?”

“Theo tôi được biết thì môn Toán sẽ giúp ta có nền tảng tư duy lập trình, môn tiếng Anh mặc dù khó nhưng biết một vài từ cũng giúp ta rất nhiều trong cuộc sống, môn Nhật ngữ sẽ tăng cường khả năng đọc hiểu và-”

“Cắt, đừng nghiêm túc trả lời tôi như thế. Theo kịch bản thì đoạn này ông phải đồng ý với tôi và nói ”Chuẩn đét, sau khi rời ghế nhà trường mọi điều ta học được đều vứt hết.”

“Thấy bà hỏi nên tôi trả lời thôi mà…”

“Tới đây ông phải đồng ý và nịnh tôi chứ? ”Lần tới tôi sẽ dẫn bà đi ăn cà ri siêu cay cấp độ 10.””

“Hểểểểể? Cái đấy là hình phạt với tôi thì có. Tôi thậm chí còn ăn không nổi cà ri nữa kìa.”

“Kệ mệ nó!? Con gái hông muốn nghe ba cái thứ lô gích ngu ngok đấy!! Chúng tôi chỉ muốn người ta đồng thuận với mình thôi.”

“Thì đúng vậy, nhưng tôi mà đáp lại nửa vời kiểu: “Ừm, chả có giúp được gì.” thì bà lại giận. Cái rồi tới tối bà sẽ bắt tôi ăn thứ ớt xanh chết tiệt đó.”

“Thì do ông không chịu nghiêm túc chớ sao. Ông không nghiêm túc thì lời nói của ông chẳng có giá trị gì đâu. Với lại chịu khó ăn ớt đi.”

“Vậy bài diễn thuyết vừa nãy của tôi cũng giá trị đấy chứ.”

“Ừ công nhận, thế nên tôi đang buồn nẫu ruột đây này...ugh...tui hổng muốn đi học chút nào hết....”

“Lại bắt đầu dở chứng rồi…”

“Ouka...trăm sự nhờ đến ông nhỡ mai mốt tôi có thất nghiệp…”

“Bỏ cuộc lẹ thế. Tụi mình mới học sinh cao trung thôi mà, còn trải qua chặng đường đại học nữa mới tính đến chuyện kiếm việc làm…”

“Ưm...Tôi muốn làm NEET cơ...Ouka...súp pọt tôi đi...Tôi hứa sẽ làm tất cả việc nhà cho ông...”

“...Thế bà muốn làm nội trợ à?”

“...Nội trợ...”

“Theo tôi được biết thì nếu không muốn cuộc sống sau này phải gặp muôn vàn trắc trở, thì cả hai vợ chồng phải đều có việc làm, lúc đó công việc trong nhà thì bà sẽ chia ra. Đơn cử cha mẹ tôi cũng đều đang đi làm ăn này.” 

“...Ông nói đúng. Tôi sẽ cố học hành chăm chỉ để kiếm việc làm. Muốn sau này hạnh phúc thì phải làm việc lao lực mới được.”

“Ờ-Ờm...Tự nhiên đâu ra động lực thế? Cơ mà thấy bà như vậy thì tôi cũng mừng.”

“Cùng tìm kiếm bến bờ hạnh phúc với tôi nào, Ouka.”

============================================================

Tính chuyện tương lai luôn. 

Bình luận (0)Facebook