• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

CUỘC ĐỐI THOẠI 36: CHỊ GÁI

Độ dài 315 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-13 21:45:22

“Ông muốn thì gọi tôi là chị gái cũng được đó.”

“Ủa rồi tôi làm vậy chi?”

“Ông nhớ đợt mình nói chuyện về chị ấy không?”

“À, tôi có. Chị Atori đang ở Okinawa mà nhỉ?”

“Chuẩn, đi chơi với bạn trai cơ. Lâu lâu chị ấy cũng gửi tôi ảnh các kiểu nữa.”

“Vậy thì tốt rồi, nhưng tại sao tôi lại phải gọi bà là chị?”

“Thì hồi đó ông yêu chị ấy mà, phải hơm?”

“*@&$1!”

“Sặc tùm lum thế kia thì chắc đúng rồi nhỉ?”

“Sao… sao bà nói thế…?”

“Tại tôi nhớ hồi đó ông có nói là lớn lên muốn cưới chị ấy cơ…”

“Không phải… ờm…”

“Gu ông là mấy chị lớn lớn thế phải hơm?”

“Ờm… cái éo?”

“Tôi sẽ đóng làm chị gái để thỏa mãn mong ước của ông.”

“Bớt giùm tôi… với lại, tôi còn chả thích chị Atori mà.”

“Tin chuẩn hong đó?”

“Chuẩn chứ. Tôi chỉ ngưỡng mộ chị ấy vì tính cách trưởng thành của chị ấy thôi..”

“Hừm… hừmmmmm…”

“Asuka ơi…?”

“Nhìn cái này và nói lại xem nào!”

“Kìa! Đừng… sao lại làm thế!”

“Hình chị tôi thôi mà! Nào nào, nhìn đi! Ouka… Mắt ông nhìn đi đâu đấy? Chỉ là tấm hình bình thường thôi mà.”

“Hình cái đầu bà! Cái bộ đồ bơi méo gì đấy!? Tôi sặc máu mũi mất?!”

“Ủa? À, chị ấy định gửi hình bạn trai cho tôi mà lỡ bấm gửi tấm selfie ‘mát mẻ’ này á mà.”

“Rồi mắc gì bà lưu lại! Xóa mau!”

“Hứ… lúc thấy tôi mặc đồ bơi ông đâu phản ứng đến thế này… Tôi biết ngay mà, ông thích chị ấy…”

“Còn lâu! Nhưng chị ấy là hoa đã có chủ mà, bà cho tôi coi cái gì đấy!”

“Thế sao lúc thấy của tôi ông phản ứng yếu ớt vậy?”

“Tại tôi cố dồn nén cơn hứng thôi! À, không…” [note50116]

“Ể? Ông hứng lên luôn sao… chà, hentai~~”

“Asuka… bà lừa tôi!”

“Hửm? Không nhé? Lúc xấu hổ ông thật thà ghê. Hehehe.”

Bình luận (0)Facebook