• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc đối thoại 29: Sô cô la.

Độ dài 390 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-05 19:31:34

“Sô cô la! Tôi muốn sô cô la!”

“Asuka, thôi bám víu vào người tôi đi. Nói cho bà biết là lưng của tôi đang bị một thứ mềm mềm gì đó ép vào đấy, và dù cảm giác khá phê nhưng tôi cũng ngột ngạt chết đi được.”

“Ouka ơi… Asuka-chan mún ăn sô cô la nhắm đó.”

“Bà bỏ cái trò giả giọng con nít giùm tôi cái…Đừng có sờ soạng lung tung người tôi nữa!”

“Có nên ngậm tai ông không nhỉ?”

“Thôi đi, lạy bà luôn đấy.”

“Chooo tôi sô cô laaa nàoooo.”

“Thật kỳ lạ khi bà cứ một hai đòi ăn sô cô la trong khi bình thường bà chả thích đồ ngọt. Dù có là sô cô la đen đi nữa thì…”

“Đúng rồi…và hiện giờ đang là giữa mùa “nghiện sô cô la” lần đầu tiên trong đời tôi đó.”

“Vậy luôn à.”

“Và Ouka này, tay ông đang cầm thứ gì thế?”

“Thì sô cô la chứ gì. Một miếng sô cô la đen hương hạch nhân. Và cũng là miếng cuối cùng.”

“Ahh.”

“…Bà há miệng ra làm gì thế, Asuka?”

“Ahh, ahh. Ahn.☆”

“Hành động há miệng và chỉ tay vào nó của bà là có ý gì đây hả?”

“Cho mình xin nha.”

“Chà, hàm răng bà đẹp thiệt đó. Ồ hoá ra miệng của con người là như thế này sao…hm, không thấy cái răng sâu nào cả. Ê, ở dưới cổ họng bà hơi phồng lên kia.”

“Đừng nhìn chăm chú vào cổ họng người ta chứ. Xấu hổ lắm đó có biết hông!”

“Chứ ai là người khoe cho tôi xem hả?”

“Gì cũng được, cho tôi miếng sô cô la đó đi. Nhoa?”

“Không là không, cái nghiêng đầu siêu cấp dễ thương của bà cũng không thể làm tôi đổi ý đâu. Miếng đây là miếng cuối rồi.”

“Chà chà…không cho tôi chứ gì, vậy tôi chỉ cần chờ quý ngài này ăn rồi cướp nó là được, nói trước là bằng-đường-miệng đó nha.”

“Thôi được rồi Asuka, cho bà miếng cuối này! Há miệng ra nào!”

“Yay, tôi yêu ông lắm Ouka. Phương pháp này của tôi cũng thú vị phết đó chứ.”

“Nhưng thực sự bà không hề giỡn tí nào cả.”

“Tôi lúc nào cũng nghiêm túc đó.”

“Này, ăn đi…sao lại chén luôn ngón tay tôi thế! Đừng liếm nó nữa! Oi, dừng lại đi mà!"

“Hehehe…cảm ơn vì bữa ăn nhé, Ouka♡.”

=============================

Khong biet noi gi luon.

Bình luận (0)Facebook