• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

POV người ngoài 19: Shopping

Độ dài 319 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-20 20:06:59

"Tại sao tôi và Dateyama lại đi đến siêu thị cùng nhau nhỉ?"

"Tại đang đi về chung nên sẵn tiện ghé vô thui."

"Tại mẹ tôi nhờ đi mua sắm ấy cha, ảo vừa."

"Lúc tôi ngỏ ý cầm túi đồ giúp cho, mẹ bà đồng ý luôn mà."

"Đồng ý chi thế trời, làm ông phải đi chung…"

"Ơ kìa, sao đó Hishiki? Bà không thích đi chung với tôi à?"

"Không hẳn vậy, nhưng..."

"Hishiki, thực ra bà đang có ý đồ gì phải hơm? Muốn iu người ta lắm rùi phải hơm?"

"Tém tém lại giúp tôi. Không có yêu đương gì ở đây cả. Mẹ tôi kiểu... nói sao nhỉ, giống như nam châm hút đàn ông vậy ấy, nhờ gì là bọn đàn ông ai cũng nghe theo."

"Chà, hai mẹ con đều là loli mà khác xa một trời một vực nhể."

"Ông mới gọi ai là loli đấy?"

"A hèm, vậy mẹ bà nhờ mua gì?"

"Nhờ mua gà với trứng."

"Chà, nay làm cơm chiên trứng à?"

"Đúng rồi, nay mẹ tôi đi làm nên mới nhờ tôi mua nguyên liệu để tí về nấu."

"Ra vậy. Cũng vất vả phết ha?"

"Ừm, còn gà thì..."

"Hishiki, phần trứng cho một người ăn thôi, mà nay có tôi đi chung, hay mua thêm một phần nữa nhỉ. Bà thấy sao?"

"Ừm, thế lấy hai phần cũng được."

"Ứ hự, nghe tình tứ dị chòi? Dui quá tim đập pình pịch gòi nè."

"Gớm quá cha ơi! Tình với chả tàn gì đây!?"

"Ác ôn. Ê, nhìn đằng kia, Toriyabe-senpai với Hananoki-senpai đang đi mua sắm kìa."

"Ể, đúng thật. Hai người họ thân thiết nhau ghê... Ghen tị quá. Bỏ xừ, sao quẹo qua hướng này rồi...?"

"Đừng nói họ cũng đang mua gà nha? Ất, Toriyabe-senpai phát hiện ra mình rồi. Hú!! Lâu quá rồi chưa gặp anh!!"

"Ê!! Ê, Dateyama!! Tôi chưa có chuẩn bị tâm lý... Đừng có kéo anh ấy về đây coi!! Huhu... Tôi núp sau lưng ông nha?"

Bình luận (0)Facebook