• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc đối thoại 59: Cậu bạn thuở nhỏ bị lây bệnh.

Độ dài 349 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-05 17:30:43

”Ouka ới~. Mì udon xong rồi nà! Udon trứng đàng hoàng đó.”

“Chà, cảm ơn bà nhé, Asuka.”

“Không ngờ là tôi lây bệnh cho cả ông luôn…”

“Bà nắm tay tôi rồi nói mớ cái gì ấy, xong cả hai đứa vừa nắm tay nhau vừa ngủ thiếp đi luôn. Hề nhể?”

“Tôi tỉnh dậy cái tự nhiên thấy ông nằm kế tôi ngủ khò khò luôn đấy chứ. Mà xin lỗi nhá, tôi quên buông tay ông ra mất.”

“Lúc đó tôi đang canh bà ngủ thôi, cái thấy khuôn mặt bà khi ngủ nên tự nhiên tôi buồn ngủ theo.”

“Tôi thấy khuôn mặt Ouka khi ngủ rùi, giờ phải có trách nhiệm chớ☆.”

“Mà thôi, ít ra được bà chăm sóc cũng tốt…”

“Cũng là lỗi do tôi thôi.”

“Tính ra hôm qua đắp mền chi ấy, nóng chảy cả ký mỡ luôn.”

“Phải hơm? Hay là do hôm qua giữa đêm mình hôn nhau mặn nồng quá ta?”

“Có hôn á?”

“Ái chà, ai đó đang khoái nhể?”

“Xèo xẹo ít thôi. Bà ngủ như chết tới sáng mà”

“Hahaha, ông còn tỉnh đó. Mình đâu có hôn…, hẳn vậy…, làm gì có hôn…”

“Bà bớt giở trò đi nhá, giờ tôi đuối lắm, không còn năng lượng đối đáp bà đâu”

“Ơ kìa, không có hôn thật! Nè, để tôi đút mỳ cho ông ăn nhá.”

“Không cần đâu, tôi tự ăn được.”

“Cứ thong thả đê, dựa dẫm vào tôi có sao.”

“Lúc nào tôi chả dựa dẫm vào bà, mấy lần tôi bệnh cũng toàn bà chăm sóc tôi chứ ai.”

“Hehe, đây, nói “ahhh” nà!”

“…”

“Ahh nà?”

“Không được”

“Aaah…Ah~”  [note55717]

“Bà làm cái tiếng gì đấy? Rồi rồi, để tôi ăn.”

“Phải thế chớ. Đừng lo, bị bệnh thì xứng đáng được chăm sóc mà. Ông cứ thong thả đi.”

“Mm…ngon phết đó…”

“Bảo rùi, cứ để tôi chăm sóc ông hết mình nà.”

“Asuka ơi…”

“Sao đó, Ouka?”

“Tôi ở những lúc như này…đừng bỏ tôi nha?”

“Có chết tôi cũng không rời xa ông đâu, chóng khỏe đi.”

“Cảm ơn…mì bà làm ngon lắm đó…”

“Trời đất ngó coi nè! Ouka lúc bị bệnh dễ thương ác luôn! Làm tôi muốn đè ông xuống ghê á.”

“Bà giết tôi luôn đi."

Bình luận (0)Facebook