• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc đối thoại 19: Cùng nhau.

Độ dài 373 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-05 19:31:00

“Này Ouka, từ khi nào chúng ta ngưng tắm chung với nhau ấy nhờ?”

“Hửm? Khi nào...Khi nào gì cơ...Ở đâu lòi ra câu hỏi đó vậy má?

“Thì thật ra ấy, tôi với mấy đứa bạn có tàm xàm với nhau về việc tụi tôi đã ngưng tắm chung với cha mình khi nào.”

“À rồi.”

“Và lúc đó tôi nhận ra: Tôi tắm chung với ông còn nhiều hơn tắm với ông già nhà mình nữa.”

“...Rồi bà kể cho mấy bả biết luôn?”

“Hở? Chớ tôi không nên làm thế à?”

“Hèn chi bữa nay ánh mắt tụi con gái nhìn tôi lại kỳ cục vãi chưởng…”

“Chả ai để ý đâu mà, hổng có sao hết ó. Mà thôi, tụi mình hết tắm chung với nhau từ khi nào dợ?”

“Hình như là năm lớp sáu thì phải. Phụ huynh hai bên đều bảo tụi mình ngưng chuyện ấy lại khi lên cấp 2 mà, bà không nhớ sao?”

“Hùm, lớp sáu à? Ồ đúng rồi ha, lúc đó cặp bưởi của tôi cũng bắt đầu to lên rùi. Mà từ nhỏ Ouka đã ecchi lắm đó nha, ngồi "mân mê" cơ thể trần trụi của tôi đến khi người lớn bảo dừng mới chịu thôi…”

“Bà xàm lờ cái gì vậy? Bà mới là người vượt biên nhiều nhất đó.”

“...Ể?”

“Hễ mỗi lần tôi đi tắm thì bà như kiểu: “Mình sẽ tắm chung với Ou-chan!” và mở cửa xông vào, bà quên rồi sao?”

“Ể…? Ểểểểểể? Hừm...? ...Có chuyện đó thật à?”

“Tôi đã bảo là xấu hổ chết đi được rồi mà bà ứ thèm nghe…”

“...Tôi thành thật xin lỗi.”

“Gì đâu mà phải xin lỗi. Mẹ bà đã chửi bà rất nhiều lần, đến khi tụi mình lên cấp 2 thì cổ ra sắc lệnh cấm luôn.”

“Wow...Tôi chắc chắn sẽ không kể chuyện này với ai đâu.”

“Thân là bậc cha đỡ đầu, ta rất vui vì cuối cùng con cũng biết xấu hổ là gì.”

“Vậy thì lần "tiến vào Dinh Độc Lập tiếp theo" tôi chắc chắn sẽ mặc bikini. Rồi ta sẽ biết ông thích kiểu sẹc xi hay kiểu bánh bèo hơn đó.”

“Tôi rút lại lời nói vừa rồi, cái con nhỏ không biết xấu hổ này! Ai cho bà xông vào lúc người ta đang tắm hả!!”

============================================================

Hờ.

Bình luận (0)Facebook