• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bonus 1: Giới thiệu nhân vật.

Độ dài 1,012 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-22 21:45:27

Toriyabe Ouka

Nam sinh năm hai cao học, ngoại hình trung bình, không quá điển trai. Trong trường vẫn có nhiều người ngầu lòi hơn anh ta.

Là bạn thanh mai trúc mã với Asuka từ thuở bé và khá là nam tính và men lì với các bạn nữ.

Vì vậy, anh ấy cũng được ưa chuộng ở nơi làm việc, nhưng anh ấy méo thèm quan tâm ai cả.

Ngoại trừ Asuka, ngoại trừ khi có chuyện gấp hay kẹt kèo gì đó, thì anh ta luôn đựac Asuka lên ưu tiên hàng đầu.

Những bạn nữ khác đề biết rõ chuyện này, nên dù họ có thích anh ta đi nữa thì sớm muộn gì cũng bỏ cuộc.

Về đồ ăn, anh ấy thích đồ ngọt và ghét đồ cay, nhưng chỉ cần là đồ ăn Asuka nấu thì anh ấy sẽ hốc đến miếng cuối cùng.

Asuka đã chiếm trọn cái ruột anh ta đến nỗi anh ta ăn đồ Asuka nấu còn nhiều hơn cả đồ mẹ anh ta nấu.

Hananoki Asuka

Một nữ sinh năm hai cao học. Với một vẻ ngoài tuyệt trần sánh đôi Thúy Kiều. Cô nàng rất nổi tiếng và có nhiều người theo đuổi, nhưng đề từ chối hết tất cả.

Thích tà răm với Ouka, nhưng thật sự, cô nàng chỉ thích phản ứng của anh ta khi bị tà răm nên mới phải tà răm để được chiêm ngưỡng việc đó.

Những người chưa tiếp xúc với cô nàng sẽ luôn nghĩ rằng cô ấy là một tờ giấy trắng vô tội.

Ghét học hành, nhưng nếu cố gắng thì kết quả vẫn top đầu lớp. Thường vừa khóc bám Ouka khi học bài cho bài kiểm tra trên lớp.

Về đồ ăn, cô nàng thích đồ cay và không thích đồ ngọt lắm, nhưng đôi lúc vẫn nấu cho Ouka ăn.

Bắt đầu nấu ăn cho Ouka thay cho mẹ của anh ta, vì cô nàng thích nhìn anh ta ăn đồ mình nấu một cách ngấu nghiến.

Chia đôi việc nhà cho Ouka và vô hình chung trở thành một cô vợ nhà đảm đang.

Gu bạn trai chỉ có một; Ouka.

Tsuezugi Hayato

Nam sinh năm hai cao trung. Thích vếu to và thích pha trò bẩn bựa. Gần như là vô c

Điểm số nằm mức trung bình, song lại được các bạn nữ năm nhất yêu thích nhiều.

Một thiên tài bẩm sinh về thể thao, một người có công lớn trong các câu lạc bộ thể thao của trường.

Đam mê bóng rổ từ bé với một mục đích duy nhất là được xem vếu các bạn nữ cà tưng cà tửng khi đánh bóng.

Luôn vui vẻ tươi cười, nên rất hồn nhiên pha trò bẩn bựa dù cho người khác không thích đi nữa.

Dù Mitsuki chỉ là bạn thân của anh ta từ hồi còn ở sơ trung, nhưng bằng một thế lực nào đó hai người lại yêu nhau.

Từ khi có một cô bạn gái đáng yêu như vậy, anh ấy pha trò bẩn và tán tỉnh cô nàng rất nhiều, và thường tự hỏi bản thân “sao con bé này thích mình được nhỉ?”

Kazahami Mitsuki

Nữ sinh năm hai cao học. Một cô gái tomboy chính hiệu. Vì vậy nên kích thước vếu khá khiêm tốn. Chúng không cà tưng cà tửng được nhiều.

Là thành viên câu lạc bộ bóng rổ nữ và rất có danh có tiếng với chị em bạn dì trong trường, vì vậy bọn họ đều coi Hayato như một kẻ thù.

Lần đầu gặp Hayato tại sân bóng rổ ở sơ trung, tuy nhiên không để ý đến anh ta mấy.

Mà chỉ có mỗi anh ta là coi cô nàng như một người con gái thực thụ, nên dần dần rửa gần rơm lâu ngày cũng đã bén.

Muốn bộc lộ các tính cách nữ tính hơn, trái ngược với bản thân mình vì biết được rằng anh ta thích vếu to.

Từ khi hẹn hò với Hayato, biểu cảm khuôn mặt cô nàng có phần nữ tính hơn, và cũng bắt đầu bọc lộ nhiều tình cảm hơn.

Nhưng tính cách chính vẫn nghiêng về phía nam giới, vì Hayato cũng không bận tâm mấy.

Dateyama Shion

Nam sinh năm nhất cao trung. Có nhiều bạn bè cả nam lẫn nữ. Là kiểu người “nghĩ gì nói đó”.

Thích cô bạn cùng lớp tên Hishiki Yamame, và cả lớp đều biết điều này.

Thích móc lốp Hishiki từ đằng sau vì tiếng la có một không hai của cô nàng, nhưng dạo gần đây đang trầm cảm vì cô nàng không còn bị giật mình nữa.

Hishiki YamameNữ sinh năm nhất cao trung. Từng muốn cách ly bản thân chỉ vì mình nói giọng địa phương. Cô nàng trông như một đứa bé sơ trung vậy.

Thích Ouka và luôn đi theo dõi anh ta, nhưng vì sợ phiền nên cô nàng không dám hành động gì cả. Muốn hành động cũng không được.

Không còn giấu giếm giọng địa phương khi ở với Dateyama, và người cô nàng cảm thấy thoải mái nhất khi ở bên vẫn là Dateyama.

Aketagawa Shuusui

Quản lý cửa hàng tiện lợi ở gần trường Ouka. Tin đồn cho rằng anh ta hồi đó rất quậy.

Luôn mang một nụ cười trên môi, kèm theo một giọng nói lịch sự và nhẹ nhàng, và chỉ nói chuyện thoải mái với một vài người.

Cũng có khá nhiều người theo đuổi, và nhiều người chửi anh ấy ngơ, nhưng liệu rằng có thật sự như thế…?

Kamizuru MeiriLàm nhân viên tại cửa hàng tiện lợi nói trên. Trông như một học sinh cá biệt thực thụ. Cô nàng làm việc bán thời gian ở nơi đây. Sở hữu một cặp vếu không ai sánh bằng.

Dù đôi mắt cô nàng trông đáng sợ, cô nàng cũng có tiếng tăm khi luôn phụ vụ khách hàng hết mình.

Gọi quản lý là ‘sếp’. Cô nàng thích anh quản lý đó nên ngày ngày đều đi dò mìn để tìm thời cơ chiếm lấy trái tim anh quản lý.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Note của tác giả: Tôi làm một phần giới thiệu nhân vật này vì có nhiều người yêu cầu.

Mong mọi người thích nó.

Bình luận (0)Facebook