• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc đối thoại 50: Cà ri cay

Độ dài 362 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-21 20:45:28

“Ouka, nay do trời nóng nên tôi làm cà ri nhé?”

“Cà ri? Ơ rồi thế trời nóng với cà ri nó liên quan gì nhau?”

“Ông không biết rùi, ăn đồ cay là sẽ bớt nóng liền đó!”

“Nhưng tôi có ăn được đồ cay đâu…”

“Hehehe… Tôi biết mà, nên tôi đã chuẩn bị trước nà☆.”

“Ở ngầu rồi đó, lói lẹ.”

“Ngoài ra tôi còn làm món trái cây dầm nữa đó! Tôi sẽ bỏ thật nhiều syrup, trái cây và cả bánh gạo nữa!”

“Chà! Tuyệt cú mèo!”

“Tôi còn định làm thêm sữa chua nữa cơ! Vậy là khỏi lo vị cay lun!”

“Quá tuyệt hảo!”

“À, tôi định sử dụng sữa hạt để làm, hay chọn sữa hạt điều nhỉ, sữa hạt phỉ cũng ngon, hay là sữa của ô…” [note55479]

“Bớ người ta có biến thái trong nhà tôi!”

“Hay là sữa hạnh nhân, món yêu thích của ông? Ông réo cái giề đó? Hay là ông đang nghĩ…?”

“Quay xe đi nha, không là bị búng trán tiếp đó…”

“Ah… à rồi, nhân tiện, tôi định làm hai phần cà ri, một phần cay và phần ít cay cho ông đó.”

“Nghe cực thế nhỉ…”

“Cực thật. Cái cà ri ít cay đó tôi làm cũng bá cháy bồ chét lắm đó, tôi cũng thèm cà ri lắm rồi… nhưng ông lại ghét đồ cay… nên làm cả hai phần cho nhẹ đầu.”

“À, hay đó.”

“Thế ông ăn hông? Này cũng là lần đầu tôi làm thôi nên có gì thông cảm hén.”

“Ừm. Tôi bảo bà rồi, lâu lâu cứ làm món mà bà thích ăn nè.”

“Cảm ơn ông. Nhưng tôi cũng muốn biết được độ cay phù hợp cho cả hai đứa là gì, nên có gì ông ăn thử giúp tôi nha?”

“Tôi biết rùi. Tôi còn giúp được gì không?”

“Vậy tôi nhờ ông phi hành lên và giúp tôi nấu ăn nhé.”

“Thế thì đi mua sắm thôi… à, Asuka. Thay đồ đi đã.”

“Tất nhiên. Tôi không điên mà mặc áo lót dây đi ra ngoài đường đâu…”

“Vậy mắc gì bà mặc cái áo đó trước mặt tôi thế…” 

“Bí mật☆.”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bà con lên google xem thử áo lót dây (camisole) là gì để dễ hình dung nỗi khổ của Ouka nhá

Bình luận (0)Facebook