• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

CUỘC ĐỐI THOẠI 39: PHẦN THƯỞNG

Độ dài 331 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-26 21:00:24

“Ê, Ouka. Thi xong rồi, mình đi hát karaoke hông?”

“Karaoke á?”

“Ừa, karaoke!”

“Ủa, bà đâu thích karaoke đâu chứ. Bà có bảo tôi là do bà hát dở mà.”

“Tôi hát dở nhưng tôi vẫn thích nghe người khác hát cơ. Nghe mấy người hát hay sướng tai cực. Tôi nghe cả ngày cũng được nữa.”

“Thật á?”

“Chuẩn. Bởi nên tôi mới hay xem stream hát karaoke đó.”

“Tôi tưởng bà xem vì cái chị VTuber bà thích chứ ?”

“Thì cũng vì vậy. Tại hát hay quá thôi.”

“Ê, lỡ bà rủ tôi coi mấy cái stream đó mà tôi từ chối thì sao taa…”

“Thì ông sẽ cạp đất ăn tối.”

“Tới mức đó á!? Vậy là vẫn không sủi được…”

“Chuẩn bị nhận án chém đi, Ouka.”

“Móa… giết tôi luôn đi cho lẹ!”

“Mwahahaha… Giết thế thì sớm quá… nào, cho tôi nghe giọng hát ngọt ngào của ông đi chứ!”

“Nô.”

“Ơơơơơ.”

“Có gì thử rủ thêm—”

“Mình đi chung đi.”

“Hả?”

“Đi chung ấy, tôi và ông đi thôi.”

“Ừ thì, cũng được nhưng mà… mấy bạn ấy cũng hát hay—”

“Hai đứa mình sẽ vào một căn phòng tối—chỉ có hai người—không lo bị ai phát hiện cuộc vui của hai ta.”

“Rồi mắc gì bà làm nó tà răm vậy?”

“Ông không khoái à?”

“Thì…tôi có một chút…”

“Thế thì triển thôi!”

“Nhưng tôi thấy rủ thêm bạn bè đồ cũng vui mà? Rủ bạn của bà cũng được nữa.”

“Hôm nay tôi chỉ muốn nghe ông hát thôi hà.”

“Tôi á? Nhưng tôi hát đâu có hay.”

“Hông sao, tôi vẫn thích nghe giọng ông hát cơ.”

“Hmm… ô kê, nhưng tôi có một điều kiện.”

“Điều ước của con là gì? Bụt xin nghe.”

“Bà phải hát với tôi.”

“Sao lại thế…? Không được đâu, Tôi hát như mấy con mụ say xỉn ấy.”

“Bà này… Tôi chưa nói cái này bao giờ…”

“Sao thế?”

“Tôi thấy bà hát như vậy đ-đáng yêu đấy, tôi thích nghe giọng bà lắm.”

“…”

“Nào… nói gì đi chứ”

“Được rồiii… lần này thôi đấy. Để tôi hát cho ông nghe.”

“Được rồi, đi thôi. Hóng được nghe bà hát ghê luôn.”

Bình luận (0)Facebook