• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc đối thoại 28: Sinh nhật.

Độ dài 452 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-05 19:31:24

“Này Ouka, sinh nhật ông ông muốn gì nè?”

“Ý bà là quà hén?”

“Yup. Nhớ hồi trước ông lấy cái túi xách xinh xinh kia về cho tôi không?”

“Cái đó thì có gì đâu mà…”

“Nhưng nó là hàng chính chủ có in hình nhân vật yêu thích của tôi đó. Muốn kiếm một cái thôi cũng khó lắm vì chúng khá là nổi.”

“Ừm.”

“Và ông đã tốn công tốn sức rất nhiều mới săn được một cái mà.”

“Sao bà biết?”

“Dĩ nhiên là biết rồi. Ông chỉ có thể săn được thằng nhóc này qua xổ số online. Đến khi tôi biết được thì nó đã hết sạch mất tiêu rồi, nên hồi đó tôi buồn lắm.”

“Ừ…thì, tôi biết bà thích nhân vật ấy nên mới lấy về cho bà thôi, tất cả cũng chỉ là một sự trùng hợp.”

“Trùng hợp…”

“Yep, là trùng hợp đó.”

“Ý ông ở đây là xú-” [note43966]

“Xì tốp! Tôi không cho phép bà nói từ đấy đâu. Đáng ra bà phải là cô học sinh ngây thơ trong sáng chứ?”

“Ahaha, rồi rồi tôi không nói nữa đâu. Đừng có nhìn tôi đầy sát khí thế. Nhưng tôi cũng ngạc nhiên khi biết ông trúng cả xổ số, ông đúng hên thật đó.”

“...Ừ, tôi hên thật.”

“À mà…giờ ông muốn gì đây?”

“Tôi muốn gì à…Thế cái đó được không?”

“Ông muốn cái gì cũng được! Thật đó! Gì cũng được hết!”

“Hể…gì cũng được luôn?”

“Yup, gì cũng được mà. Ơ, hoá ra ông muốn bóp ngực tôi sao?”

“...Tôi ổn.”

“Gì chứ? Ông không muốn à? Chẳng lẽ trong mắt ông tôi kém hấp dẫn đến thế sao…? Nghe mà sốc á.”

“Tôi mà bóp thì bà sẽ giận tôi, còn không lại kiếm cớ sủi ngay.” 

“...Tôi sẽ không đánh bài chuồn nữa! Không bao giờ! Tôi sẽ đứng đây đối mặt với ông!”

“Ai đây sao lạ hoắc vậy?”

“Nói chung là, tôi sẽ tặng ông một cái voucher được-phép-bóp-ngực-tôi như là quà sinh nhật năm nay vậy.”

“Thôi thôi dừng lại đi, mẹ tôi mà biết được chắc về cạo đầu tôi mất.”

“Thế thì ông mau nói ước muốn của mình ra đi nào. Mọi năm ông chả thèm nói cái chi rứa, nhưng năm nay tôi không thả ông nữa đâu.”

“Nhưng mà…”

“Nếu ông không nói, tôi sẽ méc mẹ ông rằng tôi tặng ông một cái voucher bóp ngực vì ông cứ theo sau mè nheo tôi.”

“Thôi bỏ đi. Tôi sẽ suy nghĩ mà nên làm ơn đấy.”

“Ehehe, hứa nhoa?”

“Hứa.”

“Không biết ông muốn cái gì đây ta. Nóng lòng quá đi à.”

...Không thể kể với cô ấy rằng “được ở cùng bà đã là món quà tuyệt vời nhất đối với tôi” được rồi. Thôi thì nghĩ đại thứ gì đó vậy.”

===========================

Đủ KPI rồi, giờ mới sủi đây.

Bình luận (0)Facebook