• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc đối thoại 62: Hậu bối.

Độ dài 280 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-22 21:45:34

"Lâu lắm rồi mới gặp lại Dateyama. Hình như chung trường mình luôn thì phải á?"

"Dateyama-kun hình như cũng học chung sơ trung với ông mà nhể?"

"Đúng rùi. Hồi đó học chung với tôi ở sơ trung đó. Nó chơi Karate khỏe cực."

"Hơn cả ông sao?"

"Hơn nhiều là đằng khác. Lúc đó nó đánh bờm đầu mấy khứa khối trên luôn mà."

"Thắng cả Ouka luôn?"

"Đúng rồi, tôi ăn hành sấp mặt với nó đó."

"Đáng nể phết.."

"Tôi có khỏe thế đâu mà bà trông bất ngờ thế?"

"Trong mắt tôi, Ouka là người khỏe mạnh nhất đóa."

"Sao bà nghĩ thế? Tôi chưa thắng Dateyama lần nào đâu."

"Thế á? Không ngờ thật."

"Mà bà nhìn kìa, không ngờ Dateyama có cô bạn gái dễ thương vậy luôn ấy. Khứa này thích loli hay gì ấy ta?"

"Dạ, trông cậu ấy nhỏ nhắn dễ thương thật. Nhưng là bạn gái thật à?"

"Con bé nó núp sau lưng Dateyama nhìn mình nãy giờ kìa, nên chắc là bạn gái thật?"

"Ờ ha, lúc Dateyama giới thiệu Hishiki-san, thằng bé có nói là, 'Đây là cô gái em thích.' cơ mà"

"Bà để ý phết nhỉ, Asuka."

"Ouka bị ngơ thì có."

"Mà nhìn lại, sao Hishiki-san sợ tôi thế nhỉ, nãy giờ không dám nhìn mặt tôi luôn."

"Hừm, tôi nghĩ không có vụ đó đâu."

"Thật á? Thấy nó cứ sai sai…?"

"Dẹp chuyện đó qua một bên đi. Tôi hỏi nè, Ouka có quen Hishiki-san hông?"

"Lần đầu gặp luôn."

"Ouka có thích mấy người nhỏ nhắn vậy hông?"

"Hừm, tôi thì quan trọng tính cách hơn là vẻ bề ngoài cơ. Mà vẻ bề ngoài cũng cần thiết…"

"Ứ hự, ngầu dị men. Tôi yêu ông mất."

"Thôi đi má."

"Ouka... cũng mê loli..."

"Ơ? Không được à?"

Bình luận (0)Facebook