• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc đối thoại 53: Lời khen.

Độ dài 295 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-22 22:15:17

“Mùa hè oi bức ăn cà ri là hết sảy con bà bảy! Cà ri cũng giúp làm mát cơ thể đó.”

“Công nhận ngon thật. Cay, nhưng vẫn ngon. Chỉ cần có trái cây dằm với sữa chua kế bên là tôi cân được hết cái nồi này luôn.”

“Tại mình nếm vị chung nhau đó. Vậy nên mới tìm được độ cay mà hai đứa đều thích.”

“Bà vẫn… nhớ công thức sao? Tôi lo phi hành với tỏi riết cái tôi không thèm để ý luôn.”

“Hehehe, lúc thử vị lỡ ông mà lớ ngớ thay vì húp nước thì ông húp tôi xem. Ôi chao, nghĩ tới cảnh được ông liếm lên má~”

“Tha cho con.”

“Hay là hai cặp đồi này cũng được nè.”

“Ờm… chê.”

“Ông mới khựng lại kìa. À mà, đúng rùi, tôi nhớ hết công thức đó!”

“Quào, Asuka. Quả là tài thiên đại thánh, vị thần nấu ăn, chúa tể ẩm thực, thần tiên đại tổ cà ri.”

“Nưa đê! Khen tiếp đê! Tôn sùng tiếp đê!”

“Bà mà cũng được vậy lúc học thì tốt biết mất…”

“Ê mất hứng nha cha!? Cứ thật lòng với bản thân và khen tôi đê.”

“Tôi thật lòng mà, bà còn giỏi làm việc nhà nữa.”

“Tuyệt dời! Còn gì nữa hông!? Khen tôi tiếp đi mà!”

“Hmm… tôi thấy bà cũng là một người vợ tốt nữa.”

“Ờm… gì cơ?”

“Bà không những nấu ăn ngon, giặt đồ giỏi, tính cách bà lại tỉ mỉ chu đáo, tốt bụng, bà mà có con thì chắc hẳn sẽ là một người mẹ tuyệt vời…” 

“Ờ… ờm, Ouka ơi? Ông không cần đi xa đến thế đâu…”

“Ai mà sau này cưới được bà là phước ba đời đó.”

“…”

“Ui da!? Ui da! Oáiiii! Asuka, mắc gì bà đánh tôi!?”

“Im đi! Tên ngốc này ạ!”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap này hay quá=))

Bình luận (0)Facebook