• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc đối thoại 31: Gọi điện.

Độ dài 524 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-16 09:15:18

“Alo, Ouka có nghe tôi nói gì hôn? Ông rảnh chứ?”

“Dĩ nhiên rồi. Bà vừa ghé qua phòng tôi xong mà. Chẳng biết vì lý do gì bà lại rời khỏi đây, hóa ra là để gọi điện cho tôi thôi à?”

“Ông đoán thử giờ tôi đang ở đâu nè?”

“Phòng bà chứ đâu nữa?”

“Đúng rùi đó☆. Ông hiểu rõ tôi thật đấy.”

“Hồi nãy chính miệng má nói luôn rồi đó trời. Thế gọi tôi có chuyện gì?”

“Thích gọi cho ông thôi đó, được hôn nè?”

“...Chỉ vậy thôi sao? Mà trước giờ tụi mình toàn nói chuyện trực tiếp với nhau không thôi.”

“À thì, cái bà Mitsuki thiệt tình, cứ luyên tha luyên thuyên mấy chuyện hú hí với bạn trai bả. Tính tình như xoay ngược 180 độ luôn đó.”

“...Tưởng trước giờ bà ấy kiểu lạnh lùng girl mà nhỉ.”

“Hổm giờ uống rượu tình thay nước nên mới thế đó. Kiểu này chắc là do đơn phương quá lâu nên giờ có gì thì xả hết rồi đây.”

“Nhớ không lầm là từ hồi sơ trung rồi nhỉ?”

“Đúng rồi. Mà hồi trước ấn tượng của bả dành cho người kia rõ ràng chẳng tốt đẹp gì…nhưng sao đủ sức chống lại sức mạnh của tình iu cơ chứ.”

“Wow. Ừ tôi hiểu rồi, cơ mà…chuyện này thì liên quan gì đến việc ta gọi điện cho nhau vậy má?”

“Cái đó thì, hình như hai ông bà kia ngày nào cũng gọi cho nhau. Bà ấy bảo làm thế vui lắm, cho dù chủ đề cuộc trò chuyện chỉ bàn về đồ ăn hay mấy thứ linh tinh thôi. Nghe bảo trải nghiệm hoàn toàn khác so với nói chuyện trực tiếp.”

“Bà ấy sao ngây thơ thế nhờ? Mà ừm công nhận, vừa mới hẹn hò thì làm cái gì cũng thấy vui cả.”

“Thế nên là tôi cũng muốn gọi cho ông nữa á."

“Vậy hén? Thế bà thấy vui không?”

“Vui chứ! Cảm giác thật xa cách cho dù hai người đang ở rất gần nhau, thấy thú vị gì đâu á!”

“Thế thì tốt rồi…miễn bà vui là được…thế giờ ta nói chuyện gì đây nhỉ?”

“À…ừm…ừm…”

“Bà chưa nghĩ ra nhỉ?”

“Thế thì…tối nay ông ăn gì dợ?”

“Món kurokke bà làm chứ gì nữa. Ngon quá trời ngon…Tự nhiên tôi lại thèm ăn tiếp…”

“Ừm…ta mới ăn cùng nhau mà ha? Gọi điện thì vui thật nhưng tôi chẳng biết nói chuyện gì cả, vì tụi mình đều làm mọi thứ cùng nhau…”

“Hmm…sẵn tiện trên điện thoại nên tôi muốn nói đôi lời với bà…”

“Hể? Chuyện gì rứa?”

“Asuka, cảm ơn bà đã nấu những món ăn ngon cho tôi. Tôi cực kỳ thích những món bà nấu luôn đó. Tôi không thể sống nếu thiếu hơi ấm bà ở bên đâu, Asuka.”

“Không…không có gì đâu mà…”

“Đúng là ta nên gọi điện thường xuyên hơn. Để tôi có thể nói những thứ mà trước giờ không thể nói trực tiếp vì quá ngại.”

“Chà…giờ tôi đã hiểu…sức công phá hủy diệt mà điện thoại mang lại…”

=============================

Bất ngờ có chap mới ư?

Sủi hơi lâu do cày Genshit với bấm vòng nhạc kình kịch kình kịch kình kịch...

Uầy nhạc hay thế? VÌ ANH THƯƠNG EMMMMMMMM...

Bình luận (0)Facebook